+ Trả lời chủ đề
Trang 2/390 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết




    CHÀO BẠN MỚI

    Thi đàn mảnh đất áo chưa thay
    Một tách trà ngon bạn hữu bày
    Bút vẽ trời cao đàn én liệng
    Người về phố rộng cánh hoa bay
    Nồng hương ngũ độ duyên che kín
    Thắm vị tam thanh nghĩa phủ dày
    Lả lướt câu từ muôn vạn thuở
    Đôi dòng bát cú nhẹ nhàng say.

    DCHL




    * Góp vui cùng bạn Hồng Vy.
    Chúc bạn luôn vui khỏe và tìm được nhiều niềm vui ở sân chơi này.

    DCHL
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Chào bạn Hồng Vy

    Chào bạn Hồng Vy

    Thơ đường có bạn mới mừng thay
    Chào đón Hồng Vy ý tỏ bày
    Đến quán Việt Nam lời nhẹ bổng
    Vào nhà Thi Hữu mộng tung bay
    Rồi đây bảy chữ tình cao vút
    Sắp tới năm câu nghĩa cộm dày
    Mạng ảo duyên đời luôn ấm mặn
    Phượng rồng xướng họa ... chén mù say

    Vancali96
    Tình Thơ Hữu

    Nhẩm đọc thơ chào dạ ấm thay
    Lời thương chữ đón tiệc nghênh bày
    Ly trà khói tỏa mùi thơm quyện
    Đĩa bánh hương lừng vị ngát bay
    Mỗi nét thi đường ân trải rộng
    Từng câu lục bát nghĩa đan dày
    Hàn huyên ẩm đối lòng vui ngỏ
    Trí mở tâm hòa thả mộng say.


    Hồng Vy
    20-08-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 21-08-2017 lúc 12:20 PM


  2. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết



    Bài Thơ Buồn

    Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
    Để mực tràn lem nét vở sầu
    Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
    Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
    Niềm đau dạ chất vần tan rã
    Nỗi đắng hồn đong chữ úa nhầu
    Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
    Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.


    Hồng Vy
    16-08-2017


    VIỄN CẢNH

    Dám hỏi mây về tận những đâu?
    Làm ơn gánh hộ giỏ u sầu
    Tung đầy mặt biển trang đời xấu
    Giữ vẹn muôn chiều giấc ngủ sâu
    Nhạc mở êm đềm thơ hết nẫu
    Ngày lên rạng rỡ mắt thôi nhầu
    Nghe hồn nhẹ nhõm cung lòng tấu
    Viễn cảnh tưng bừng hạnh phúc lâu.
    HỒNG THOẠI 21.8.17
    ĐÀNH VẬY

    Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
    Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
    Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
    Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
    Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
    Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
    Thôi thì cứ phải cười lên vậy
    Hãy dấn thân này để sống lâu

    Hoàng Giao
    23/8/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  3. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    ĐÀNH VẬY

    Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
    Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
    Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
    Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
    Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
    Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
    Thôi thì cứ phải cười lên vậy
    Hãy dấn thân này để sống lâu

    Hoàng Giao
    23/8/2017
    Chấp Nhận

    Phận khổ do trời tránh được đâu
    Bình tâm trí vững chớ lo sầu
    Ra đồng chẳng ngán dầm mưa lạnh
    Xuống biển không ngần lặn đáy sâu
    Buổi hạ no lòng tô cháo loãng
    Ngày đông ấm bụng mảnh chăn nhầu
    Cơm thừa cá vụn nào chê bỏ
    Vất vả thân này gánh đã lâu.


    Hồng Vy
    25-08-2017

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    ĐÀNH VẬY


    Bởi lỡ ra đời biết trốn đâu
    Hàng đêm thổn thức ướt mi sầu
    Thùng to vác nặng chân gầy mỏng
    Việc lớn ôm đầy mắt trũng sâu
    Thấp thỏm lo âu nào bớt cực
    Trầm ngâm sợ hãi lại thêm nhầu
    Thôi thì cứ phải cười lên vậy
    Hãy dấn thân này để sống lâu.

    Hoàng Giao
    23/8/2017

    CHẤP NHẬN

    Phận khổ do trời tránh được đâu
    Bình tâm trí vững chớ lo sầu
    Ra đồng chẳng ngán dầm mưa lạnh
    Xuống biển không ngần lặn đáy sâu
    Buổi hạ no lòng tô cháo loãng
    Ngày đông ấm bụng mảnh chăn nhầu
    Cơm thừa cá vụn nào chê bỏ
    Vất vả thân này gánh đã lâu.

    Hồng Vy
    25-08-2017

    KIẾP PHẬN LUÂN HỒI

    Tâm mình bỏ xác sẽ về đâu
    Chẳng lẽ ngồi lo nuốt lệ sầu
    Nếu vẫn dương trần mang nghiệp ác
    Âu thì ngục thất đọa tầng sâu
    Tu hành tỉnh tại thêm lòng tỏ
    Phát nguyện từ bi bớt não nhầu
    Tội lỗi tiêu trừ tăng chánh quả
    Luân hồi kiếp phận đỡ dài lâu./.

    TXS 25/8/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 25-08-2017 lúc 12:23 PM

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    [



    Đào Hoa

    Dẫu biết thân thường ngủ chiếu đơn
    Đào hoa tật xấu vẫn chưa chờn
    Trong vườn dõi bướm buông lời ngọt
    Giữa phố theo nàng nhả chữ trơn
    Lả lướt tay đàn khoe phím nhạc
    Trầm ngâm mắt nhịp khởi âm đờn
    Nhưng đời nợ trả tình không trọn
    Nỗi khổ đêm về cứ quyện cơn .


    Hồng Vy
    25-08-2017

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    KIẾP PHẬN LUÂN HỒI

    Tâm mình bỏ xác sẽ về đâu
    Chẳng lẽ ngồi lo nuốt lệ sầu
    Nếu vẫn dương trần mang nghiệp ác
    Âu thì ngục thất đọa tầng sâu
    Tu hành tỉnh tại thêm lòng tỏ
    Phát nguyện từ bi bớt não nhầu
    Tội lỗi tiêu trừ tăng chánh quả
    Luân hồi kiếp phận đỡ dài lâu./.

    TXS 25/8/2017


    Bản Nhạc Sầu

    Vẳng giữa canh trường nhạc ở đâu?
    Dòng ngân tí tách dạ ươm sầu
    Cung trầm dỗi phận lời ru thảm
    Nốt bổng ghen đời tiếng vọng Sâu
    Xót điệu đàn gieo vầng nguyệt tủi
    Buồn âm phím dạo mảnh đêm nhầu
    Khơi niềm trắc ẩn lòng dâng trĩu
    Khẽ nhủ ca từ chớ trỗi lâu.


    Hồng Vy
    26-08-2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-08-2017 lúc 12:06 AM Lý do: trổi=>trỗi

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Mẹ

    Xót mẹ giờ đây sức đã mòn
    Canh dài giấc ngủ chẳng hề ngon
    Ngày thu dõi lá buồn loang ngập
    Buổi hạ nhìn mưa tủi quyện tròn
    Sáng dậy nương rào trông bóng trẻ
    Đêm về tựa võng ngắm hình con
    Niềm mong trĩu nặng bờ vai nhỏ
    Thổn thức nhiều năm lệ vẫn còn.


    Hồng Vy
    28-08-2017


    Nhân ngày lễ Vu Lan cận kề , Hồng Vy xin gởi đôi dòng về me

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HẸN

    Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
    Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
    Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
    Vô chừng nửa xị ắt giành ca
    Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
    Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
    Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
    Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...
    HỒNG THOẠI 04.9.19
    Cảm tạ

    Họa chữ bao ngày thỏa ý ta
    Nào huynh tỷ đệ nhắm chung trà
    Và nghe Cả Thoại buông đàn phá
    Để thấy cô Hồng trỗi giọng ca
    Được thể em mời sang đãi cá
    Bằng không muội rủ đến thăm nhà
    Trời Tây lạnh lẻo đời băng giá
    Cảm mộ ân tình quí hữu xa

    Vancali 9.4.19

  15. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    HẸN

    Hôm nào ghé lại diễn đàn ta
    Nhất định mời Vy thưởng lãm trà
    Đãi bạn dăm ngày âu thỏa phá
    Vô chừng nửa xị ắt giành ca
    Tưng bừng giỡn khách cười đau dạ
    Rộn rã hòa câu tưởng nát nhà
    Lĩnh hội niềm vui đằm thắm tả
    Cô bèn hứa hẹn chẳng còn xa...


    HỒNG THOẠI 04.9.19


    HOÁ KHÔNG XA

    Nơi này sảng khoái chẳng riêng ta
    Bạn hữu bên nhau cụng chén trà
    Dựa ý khơi lời vui sếp Cả
    Đem tình tụ nghĩa đẹp bài ca
    Đồng tâm góp sức êm muôn ngả
    Nhất trí chung tay ấm mọi nhà
    Mỗi độ Nguyên Tiêu cùng hỉ hả
    Phương trời cách biệt hoá không xa.

    BXP 04.9.2019



    Cảm tạ

    Họa chữ bao ngày thỏa ý ta
    Nào huynh tỷ đệ nhắm chung trà
    Và nghe Cả Thoại buông đàn phá
    Để thấy cô Hồng trỗi giọng ca
    Được thể em mời sang đãi cá
    Bằng không muội rủ đến thăm nhà
    Trời Tây lạnh lẻo đời băng giá
    Cảm mộ ân tình quí hữu xa

    Vancali 9.4.19

    Chung Trả Bạn Đãi

    Hưởng đón chung hồng bạn đãi ta
    Hồn ngơ ngẩn trước vị hương trà
    Như dòng ngữ nhuận luôn nồng tỏa
    Tựa mảnh tâm thành mãi thắm ca
    Để phận dường đang về đúng ngã
    Làm chân tưởng đã ghé ngay nhà
    Tay choàng chén cụng vần vui thả
    Không ngần biển cách hoặc đường xa.


    Hồng Vy
    04-09-2019

  17. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BÂNG KHUÂNG

    (Lục ngôn thể)


    Dạo ấy trời quê lá phủ vàng
    Thu về cúc nở báo mùa sang
    Sen cười khép chặt hồn chan chứa
    Cọ múa xòe ra cảnh dịu dàng
    Lặng lẽ bao ngày nắng quyện
    Âm thầm một thuở mưa ngang
    Thời gian tựa như biển rộng
    Bâng khuâng luống những mơ màng.

    Mạnh Kỷ

  19. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/390 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình