+ Trả lời chủ đề
Trang 216/390 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 316 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.151 tới 2.160 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Ả Say

    Men nhồi khiến ả cũng đành say
    Vật vưỡng nằm lê nỏ biết ngày
    Đến nỗi ông chồng co cẳng chạy
    Thương từng bọn trẻ mất hồn bay
    Vườn hoang ngõ quạnh con nào nhảy
    Đũa thiếu bàn vơi vợ chẳng bày
    Mọi chỗ trong ngoài xơ xác thảy
    Do nàng rệu rã cứ vùi chay.

    Hồng Vy
    29-02-2020


    NGƯỜI SAY

    Đâu còn ý thức những khi say
    Trí óc lơ mơ mặc tháng ngày
    Tụt áo trơ gò cho kiến đậu
    Phơi quần hở lạch để ruồi bay
    Thân vàng trát trấu không kìm giữ
    Nét ngọc bôi tro cứ hiện bày
    Đắm đuối ma men dòng thác loạn
    Con người hám dục nghĩ gì chay.

    BXP 01.03.2020

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH
    Ả Say

    Men nhồi khiến ả cũng đành say
    Vật vưỡng nằm lê nỏ biết ngày
    Đến nỗi ông chồng co cẳng chạy
    Thương từng bọn trẻ mất hồn bay
    Vườn hoang ngõ quạnh con nào nhảy
    Đũa thiếu bàn vơi vợ chẳng bày
    Mọi chỗ trong ngoài xơ xác thảy
    Do nàng rệu rã cứ vùi chay.

    Hồng Vy
    29-02-2020


    NGƯỜI SAY

    Đâu còn ý thức những khi say
    Trí óc lơ mơ mặc tháng ngày
    Tụt áo trơ gò cho kiến đậu
    Phơi quần hở lạch để ruồi bay
    Thân vàng trát trấu không kìm giữ
    Nét ngọc bôi tro cứ hiện bày
    Đắm đuối ma men dòng thác loạn
    Con người hám dục nghĩ gì chay.

    BXP 01.03.2020
    GIỮ

    Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
    Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
    Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
    Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
    Phô hình thục nữ ê chề trải
    Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
    Lỡ có hiền thê mà oải vậy
    Cam đành ở góa trọn đời chay!
    HỒNG THOẠI 02.3.20

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết



    Giả bộ say

    Những bợm u tình giả bộ say
    Làm nư chửi bới vọng sang ngày
    Nhiều khi chữ mắng bà con chạy
    Để lúc câu trù ngỗng vịt bay
    Cũng tại thua người quê mới nhảy
    Và ưa oán kẻ sợ đem bày
    Than đời bạc bẽo đầy kinh hãi
    Hận cả ai giàu ghét lễ chay

    Vancali Feb. 29.2020




    NGƯỜI SAY

    Đâu còn ý thức những khi say
    Trí óc lơ mơ mặc tháng ngày
    Tụt áo trơ gò cho kiến đậu
    Phơi quần hở lạch để ruồi bay
    Thân vàng trát trấu không kìm giữ
    Nét ngọc bôi tro cứ hiện bày
    Đắm đuối ma men dòng thác loạn
    Con người hám dục nghĩ gì chay.

    BXP 01.03.2020



    GIỮ

    Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
    Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
    Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
    Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
    Phô hình thục nữ ê chề trải
    Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
    Lỡ có hiền thê mà oải vậy
    Cam đành ở góa trọn đời chay!
    HỒNG THOẠI 02.3.20
    Chẳng Say

    Vy này chẳng nhậu lấy gì say
    Yểu điệu chồng cưng cõng suốt ngày
    Cả cứ pha trò như lũ chạy
    Tâm hoài vẽ phép tựa thần bay
    Nhà nương hạnh phúc con đùa nhảy
    Phận nữ bình yên phước ửng bày
    Mỗi hắn ba bà thân cực nảy
    Riêng nường cuộc sống nỏ hề chay.


    Hồng Vy
    02-03-2020

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    GIỮ

    Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
    Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
    Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
    Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
    Phô hình thục nữ ê chề trải
    Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
    Lỡ có hiền thê mà oải vậy
    Cam đành ở góa trọn đời chay!
    HỒNG THOẠI 02.3.20


    Chẳng Say

    Vy này chẳng nhậu lấy gì say
    Yểu điệu chồng cưng cõng suốt ngày
    Cả cứ pha trò như lũ chạy
    Tâm hoài vẽ phép tựa thần bay
    Nhà nương hạnh phúc con đùa nhảy
    Phận nữ bình yên phước ửng bày
    Mỗi hắn ba bà thân cực nảy
    Riêng nường cuộc sống nỏ hề chay.


    Hồng Vy
    02-03-2020


    Gái ngoan

    Nữ giới ngoan hiền chẳng rượu say
    Hồng Vi áo đẹp đổi qua ngày
    Chồng cưng phú họa mây hoài nhảy
    Vợ giỏi thơ hòa lá mãi bay
    Để gió giang hồ câu chịu đãi
    Làm chim lãng tử vận đem bày
    Gia đình hạnh phúc cung đàn lảy
    " Cả " ghét lên chùa lễ tịnh chay

    Vancali March. 2.2020


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    GIỮ

    Vy à, nếu nhậu giữ đừng say
    Chớ để chồng yêu bực mỗi ngày
    Bữa gặp cô nằm trăm kẻ háy
    Hôm dòm liễu rủ cuộc tình bay
    Phô hình thục nữ ê chề trải
    Tỏ nét hồng nhan rệu rã bày
    Lỡ có hiền thê mà oải vậy
    Cam đành ở góa trọn đời chay!
    HỒNG THOẠI 02.3.20


    Chẳng Say

    Vy này chẳng nhậu lấy gì say
    Yểu điệu chồng cưng cõng suốt ngày
    Cả cứ pha trò như lũ chạy
    Tâm hoài vẽ phép tựa thần bay
    Nhà nương hạnh phúc con đùa nhảy
    Phận nữ bình yên phước ửng bày
    Mỗi hắn ba bà thân cực nảy
    Riêng nường cuộc sống nỏ hề chay.


    Hồng Vy
    02-03-2020


    Gái ngoan

    Nữ giới ngoan hiền chẳng rượu say
    Hồng Vi áo đẹp đổi qua ngày
    Chồng cưng phú họa mây hoài nhảy
    Vợ giỏi thơ hòa lá mãi bay
    Để gió giang hồ câu chịu đãi
    Làm chim lãng tử vận đem bày
    Gia đình hạnh phúc cung đàn lảy
    " Cả " ghét lên chùa lễ tịnh chay

    Vancali March. 2.2020

    THƠ VÀ CUỘC SỐNG

    Thơ dìu trí bổng ngỡ mình say
    Thỏa mãn niềm vui dệt thắm ngày
    Giục những tâm hồn êm ả cháy
    Nâng luồng cảm xúc rộn ràng bay
    Tươi hoài mỗi sáng ngôn từ trải
    Đẹp mãi lòng ta cảnh sắc bày
    Thưởng thức bao điều trang nhã vậy
    Luôn gần thiện mĩ khác gì chay...
    HỒNG THOẠI 03.3.20

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Thuyền viễn xứ

    Viễn xứ u hoài tủi phận thơ
    Ngoài hiên khói tỏa vật thêm mờ
    Cho người lữ khách đem lòng sợ
    Để bạn giang hồ vướng cõi mơ
    Kỷ niệm ngày xưa buồn nỗi nhớ
    Thời gian bến cũ nhạt môi chờ
    Thuyền đi lạc lối cung tình vỡ
    Hỡi bạn quê nhà chớ ngẩn ngơ


    Vancali Feb. 27.2020


    Giỏi Thơ

    Trương Hồng lão ấy giỏi làm thơ
    Tứ bện ngàn câu chẳng chỗ mờ
    Lắm bữa văn bày đen tưởng nhợ
    Bao lần chữ chuốt đẹp dường mơ
    Làm Vy cảm phục đêm nằm mớ
    Để bạn cần xem ngõ đứng chờ
    Ý tưởng luôn ngời hay mọi cỡ
    Nên nhiều độc giả ngất hồn ngơ.

    Hồng Vy
    28-02-2020


    VIỆT NAM THI HỮU

    Đây còn trĩu nặng một tình thơ
    Ánh sáng Lầu Mây chẳng thể mờ
    Lục Bát gom vần nhiều chốn mở
    Thi Đường trải tứ lắm người mơ
    Bền tay giữ lái con thuyền chở
    Vững chí buông neo góc bến chờ
    Gió lặng triều êm trời rạng rỡ
    Mưa dầu nắng dãi hết ngu ngơ.

    BXP 01.03.2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Thuyền viễn xứ

    Viễn xứ u hoài tủi phận thơ
    Ngoài hiên khói tỏa vật thêm mờ
    Cho người lữ khách đem lòng sợ
    Để bạn giang hồ vướng cõi mơ
    Kỷ niệm ngày xưa buồn nỗi nhớ
    Thời gian bến cũ nhạt môi chờ
    Thuyền đi lạc lối cung tình vỡ
    Hỡi bạn quê nhà chớ ngẩn ngơ


    Vancali Feb. 27.2020


    Giỏi Thơ

    Trương Hồng lão ấy giỏi làm thơ
    Tứ bện ngàn câu chẳng chỗ mờ
    Lắm bữa văn bày đen tưởng nhợ
    Bao lần chữ chuốt đẹp dường mơ
    Làm Vy cảm phục đêm nằm mớ
    Để bạn cần xem ngõ đứng chờ
    Ý tưởng luôn ngời hay mọi cỡ
    Nên nhiều độc giả ngất hồn ngơ.

    Hồng Vy
    28-02-2020


    VIỆT NAM THI HỮU

    Đây còn trĩu nặng một tình thơ
    Ánh sáng Lầu Mây chẳng thể mờ
    Lục Bát gom vần nhiều chốn mở
    Thi Đường trải tứ lắm người mơ
    Bền tay giữ lái con thuyền chở
    Vững chí buông neo góc bến chờ
    Gió lặng triều êm trời rạng rỡ
    Mưa dầu nắng dãi hết ngu ngơ.

    BXP 01.03.2020
    ĐÃI

    Những buổi thi đàn rộn tiếng thơ
    Làm cơn dịch cúm phủ sương mờ
    Anh mời ngũ độ khơi lòng nhớ
    Chị trả đơn vần dẫn trí mơ
    Lộng lẫy khung trời tha thiết mở
    Dềnh dang cảnh vật ngất ngây chờ
    Muôn hồng vạn tía cùng đua trổ
    Tự đãi cho mình chút ngẩn ngơ...
    HỒNG THOẠI 02.3.20

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Corona

    Hung tàn lũ dịch hẳn còn vây
    Khiến cả trần gian hãi sợ đầy
    Nghẹn chỗ thâm tình sanh tử vướng
    Thương người khốn họa tủi phiền gây
    Ngày qua nỗi khổ đày phương ấy
    Buổi lại nguồn lo giễu chốn nầy
    Vật vưỡng bao miền mang kiếp thảm
    Cơn sầu bệnh nhiễm cứ hoài lây.



    Hồng Vy
    01-03-2020
    DỊCH KHỦNG


    Bao ngày dịch khủng cứ tràn vây
    Rõ thật tình vương cảnh nhuốm đầy
    Lặng lẽ ngồi lo đời khiếp đảm
    Âm thầm nghĩ sợ kiếp buồn gây
    Phòng xua hẳn chắc yên bình vậy
    Tẩy uế còn hay rạng rỡ nầy
    Dẫu biết phen rày ta phải liệu
    Chung đường quyết chặn lũ trùng lây.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Corona

    Hung tàn lũ dịch hẳn còn vây
    Khiến cả trần gian hãi sợ đầy
    Nghẹn chỗ thâm tình sanh tử vướng
    Thương người khốn họa tủi phiền gây
    Ngày qua nỗi khổ đày phương ấy
    Buổi lại nguồn lo giễu chốn nầy
    Vật vưỡng bao miền mang kiếp thảm
    Cơn sầu bệnh nhiễm cứ hoài lây.

    Hồng Vy
    01-03-2020


    DỊCH CORONA VIRUS

    Bị quỷ Cô rồ nó bủa vây
    Trần gian chịu cảnh xót thương đầy
    Nhìn sang Vũ Hán nguồn chưa giải
    Ngoảnh lại Nam Hàn nghiệp đã gây
    Khó tránh sầu đau miền đất nọ
    Khôn ngăn khổ cực chốn quê nầy
    Tìm phương nghỉ học cho con trẻ
    Cấm tụ đông người chặn dịch lây.

    BXP 02.03.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    ĐÃI

    Những buổi thi đàn rộn tiếng thơ
    Làm cơn dịch cúm phủ sương mờ
    Anh mời ngũ độ khơi lòng nhớ
    Chị trả đơn vần dẫn trí mơ
    Lộng lẫy khung trời tha thiết mở
    Dềnh dang cảnh vật ngất ngây chờ
    Muôn hồng vạn tía cùng đua trổ
    Tự đãi cho mình chút ngẩn ngơ...


    HỒNG THOẠI 02.3.20


    KHÓ LÀM NGƠ

    Nơi này Mái ấm lộng hồn thơ
    Tứ trụ chung tay chẳng để mờ
    Chuyện Táo năm nào trang vẫn mở
    Câu tình buổi ấy nghĩa còn mơ
    Xôn xao Lục Bát cung đàn đỡ
    Rộn rã Đường Thi khúc nhạc chờ
    Lấy lại niềm tin đừng mượn cớ
    Bao người nhớ bạn khó làm ngơ.

    BXP 02.03.2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 216/390 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 316 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình