+ Trả lời chủ đề
Trang 247/390 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 297 347 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.461 tới 2.470 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Đêm Cô Đơn

    Đêm ngồi chẳng bạn giữa phòng đơn
    Tẻ quạnh trời khuya sắc trĩu chờn
    Phận cõng sương dày thân tủi kín
    Tơ choàng mộng vữa kiếp buồn trơn
    Thuyền đi cuối biên duyên đà duỗi
    Kẻ ngóng đầu non dạ vẫn hờn
    Dỗi nguyệt canh bày sao lắng tỏ
    Cho đời nhạn lẻ xót từng cơn.

    Hồng Vy
    17-05-2020


    Sóng trĩu cơn !


    Tẻ lạnh đêm trường nỗi chiếc đơn
    Mình ên viễn xứ dạ thêm chờn
    Qua rồi bạn hữu lời đau khổ
    Bỏ lại kim bằng chữ viết trơn
    Mãi nhớ quê nhà cho phận tủi
    Hoài than xứ lạ để tâm hờn
    Nhìn trăng đỉnh núi sầu cô độc
    Biển lặng nhưng lòng sóng trĩu cơn !

    Vancali May 17.2020


    KHÓC BAO CƠN

    Canh trường chiếc bóng thấm cô đơn
    Giấc ngủ khôn sâu cứ chập chờn
    Tưởng buổi tìm ai trong xóm vắng
    Mơ ngày đỡ bạn giữa đường trơn
    Bâng khuâng nỗi nhớ khi đùa giỡn
    Khắc khoải niềm thương lúc dỗi hờn
    Tuổi trẻ xa rồi không trở lại
    Duyên tình lỡ dở khóc bao cơn!

    BXP 19.05.2020
    @ Trước đây 05 ngày, tôi đi bộ ngày hai lần, hoạ 6-7 bài ĐL không mấy khó khăn, giờ cả ngày hoạ một bài cũng chật vật. Tôi vẫn chưa đi bộ xa được, chỉ loanh quanh trong vòng 100m đường xóm cũng mệt nhoài. Cố gắng llaays lại phong độ thơ mà khó quá.

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quạnh Quẽ

    Dõi cảnh đàn thi thật xót lòng
    Bao chiều vẫn vậy cứ ngồi mong
    Vườn trơ trẽn quạnh người lơi bóng
    Ngữ nhạt nhòa khan tứ rủ dòng
    Mọi chỗ thơ bày muôn khoảnh trống
    Đôi lần nẻo ghé mỗi ngày trong
    Lầu mây vắng vẻ sầu hoang đọng
    Rệu rã từng hôm tủi lắng vòng.

    Hồng Vy
    17-05-2020


    CẢM TẠ

    Cảm tạ Hồng Vy với nỗi lòng
    Bao điều mĩ ý dịu dàng mong
    Tưng bừng lục bát treo đầy cổng
    Rộn rã Đường thi nối thẳng dòng
    Thỏa dạ Lầu mây gìn mãi bóng
    Ươm tình bạn hữu lắng hoài trong
    Vào trang thưởng thức êm đềm mộng
    Bản nhạc hòa ca tiếp diễn vòng.
    HỒNG THOẠI 19.5.20

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    ĐIÊN

    Trùng đem thống khổ phủ trăm miền
    Chẳng một ai lòng cảm thấy yên
    Sản xuất đành ngưng nhăn nhó thợ
    Kinh doanh tạm nghỉ hẩm hiu tiền
    Thương người nhiễm bệnh lìa gia gấp
    Có kẻ thừa cơ trục lợi liền
    Thế giới tanh bành vì đại dịch
    Hay là tác phẩm của thằng điên?
    HỒNG THOẠI 18.5.20
    Lỗi điên !

    Mỹ dịch giờ lan cả bốn miền
    Dân tình xáo trộn chẳng ngày yên
    Vì kinh tế vỡ đà cho gạo
    Bởi việc làm vơi đã giúp tiền
    Kỹ nghệ u sầu " Tông " hãi quá
    Ngành " neo " khốn khổ " Việt " nhăn liền
    Mầm Cô Vít để nhiều tai họa
    Khuẩn độc ai bào chế ... lỗi điên !

    Vancali May.19.2020

    " Tông " - Tông Trum
    " Việt " Dân Việt
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 20-05-2020 lúc 07:48 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Ta Về Chốn Cũ


    Ta về chốn cũ buổi chiều mơ
    Nắng trải vàng ươm dạ thẫn thờ
    Gốc muỗm bên đình treo quả mộng
    Cây bàng trước ngõ thả hồn ngơ
    Êm đềm một thuở tình mong nhớ
    Nhẹ nhõm ngày nao cảnh đón chờ
    Đã mấy năm rồi mi lệ nhỏ
    Âm thầm để lại những vần thơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-05-2020 lúc 07:33 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Đâu Thèm Trỗi

    Hồng đây cứ nghĩ mình vương tội
    Bởi đụng thi Cà nên mới lỗi
    Ngữ muội bài đăng lắm khoảnh tồi
    Ngôn nường tứ trải nhiều hôm vội
    Buồn khi mực đẫm chẳng ngừng bôi
    Gặp bữa thơ nhầu luôn đứng thổi
    Vẫn gượng đêm về mải miết lôi
    Nào hay ý tưởng đâu thèm trỗi.


    Hồng Vy
    19-05-2020


    Khoe lỗi

    Lão khoái Van Cà theo hỏi tội
    Nhiều câu chính tả nường khoe lỗi
    Hình như ngũ độ viết cho rồi
    Cũng bởi đường thơ làm rất vội
    Chỉ ngại ai chờ nghĩ đến lôi
    Vì lo bạn ngóng e rằng thổi
    Ngôn từ hải ngoại khuất trăng côi
    Hể gặp dài câu lòng khó trỗi

    Vancali May. 19.2020



  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    Đâu Thèm Trỗi

    Hồng đây cứ nghĩ mình vương tội
    Bởi đụng thi Cà nên mới lỗi
    Ngữ muội bài đăng lắm khoảnh tồi
    Ngôn nường tứ trải nhiều hôm vội
    Buồn khi mực đẫm chẳng ngừng bôi
    Gặp bữa thơ nhầu luôn đứng thổi
    Vẫn gượng đêm về mải miết lôi
    Nào hay ý tưởng đâu thèm trỗi.


    Hồng Vy
    19-05-2020


    Khoe lỗi

    Lão khoái Van Cà theo hỏi tội
    Nhiều câu chính tả nường khoe lỗi
    Hình như ngũ độ viết cho rồi
    Cũng bởi đường thơ làm rất vội
    Chỉ ngại ai chờ nghĩ đến lôi
    Vì lo bạn ngóng e rằng thổi
    Ngôn từ hải ngoại khuất trăng côi
    Hể gặp dài câu lòng khó trỗi

    Vancali May. 19.2020


    KHÓ TRÁNH LỖI

    Nghiệp kiếp muôn trùng khôn tránh tội
    Thân già mắt loá sao không lỗi?
    Câu vần chắt lọc chớ vì nhanh
    Ý tứ rèn thao đừng bởi vội
    Sạch sẽ lầu trang lúc khách vào
    Thơm lừng gốc bếp khi cơm thổi
    Thơ hoà tiếp bạn nghĩa tình trao
    Bá, Tử* duyên trời cung nhạc trỗi

    BXP 20.05.2020
    * Bá Nha và Tử Kì

    @ Hôm nay quyết tâm bứt phá, đã đi bộ đủ một giờ, hoạ được ba bài ĐL, tinh thần lại phấn chấn lên, niềm vui dạt dào khôn tả!!!

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Thành Điên

    Trần gian cõi sự biết bao miền
    Lũ dịch hung tàn đếch để yên
    Lắm chỗ người dân đành bỏ mạng
    Nhiều nơi xã tắc phải hao tiền
    Thôn làng quạnh quẽ nhà phong kín
    Tỉnh lỵ đìu hiu ngõ tách liền
    Quyến hữu tình thân ngày chẳng gặp
    Muôn bề tủi đọng chắc thành điên.

    Hồng Vy
    15-05-2020


    Khuẩn độc

    Bệnh nhiễm giờ đây phủ khắp miền
    Tan tành cả cuộc sống bình yên
    Đôi ngày tách biệt nên mòn của
    Cả tháng ngồi không đã cạn tiền
    Mới để làng thôn đành lỡ dịp
    Làm cho xã tắc chịu xui liền
    Mầm vi khuẩn độc lan nhiều nước
    Việc mất bao người dễ nổi điên

    Vancali May . 15.2020


    ĐẬP LIỀN

    Dịch khủng Cô Rô chẳng kể miền
    Bên hàng xóm đểu dễ gì yên
    Nhìn người dạ xót : ta sầu mạng
    Thấy quỷ tim đau : nó sướng tiền
    Những tưởng Tầu bành thêm thác loạn
    Nào ngờ Hán mộng hoá cuồng điên
    Năm châu tỉnh thức loài gian giảo
    Chuẩn bị ngàn chiêu : đến … đập liền!

    BXP 20.05.2020

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Vận Chưa Nhuần

    Tủi vận thêu hoài ý vẫn đơn
    Bài đăng nghĩa cạn tứ hay chờn
    Thi đàn bạn giễu câu nào mởn
    Ngữ điệu âm hòa tiếng chẳng trơn
    Có buổi nhìn thơ đầy lỗi gợn
    Nhầm hôm dõi mực khắp nơi hờn
    Trơ buồn độc giả ngày thêm ớn
    Hổ thẹn đêm về cứ trỗi cơn.

    Hồng Vy
    19-05-2020


    TRỊ MẤT NGỦ

    Yên lòng bác sĩ thảo tờ đơn
    Cái ngủ từ nay miễn sợ chờn
    Quốc lủi đầy chai người sẽ chợn
    Sen mầm trọn hũ giấc liền trơn
    Nhiều khi rã rượi cô đừng tởn
    Lắm bữa chèo queo cụ khỏi hờn
    Dụng đến ba tuần nghe đã ổn
    Lo ngừng kẻo lão vật vờ cơn...
    HỒNG THOẠI 20.5.20

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Ta Về Chốn Cũ


    Ta về chốn cũ buổi chiều mơ
    Nắng trải vàng ươm dạ thẫn thờ
    Gốc muỗm bên đình treo quả mộng
    Cây bàng trước ngõ thả hồn ngơ
    Êm đềm một thuở tình mong nhớ
    Nhẹ nhõm ngày nao cảnh đón chờ
    Đã mấy năm rồi mi lệ nhỏ
    Âm thầm để lại những vần thơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .

    Hoài hương

    Viễn xứ đêm nằm ngủ chợt mơ
    Làng quê trở lại chốn tôn thờ
    Nhìn dây bí đỏ lòng tê dại
    Dõi ánh trăng vàng dạ ngẩn ngơ
    Xóm cũ nào em ngồi để đợi
    Cầu xưa hỏng mẹ đứng ra chờ
    Đàn trâu lõ mắt nhìn xa lạ
    Ảo não tâm hồn biệt án thơ

    Vancali May. 20.2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Hỏi bạn ?

    Thuyền nơi viễn xứ chợt nao lòng
    Xướng họa sao đành để những mong
    Mỗi bận thu về mơ đổi lóng
    Nhiều khi hạ tiễn nhớ thêm dòng
    Đường thơ bảy chữ lời không bọng
    Ngũ độ năm vần ý phải trong
    Hỏi bạn tin người cho mãi ngóng ?
    Chờ lâu mắt lệ chảy quanh vòng

    Vancali May. 18.2020


    MỜI BẠN VỀ QUÊ

    Bạn hỡi về quê sẽ ấm lòng
    Nơi “Chùm khế ngọt” ngỏ chờ mong
    Đây chùa Một Cột còn tươi bóng
    Nọ dải Hương Giang vẫn thắm dòng
    Ngắm đỉnh Đông Dương* ngày rét cóng
    Thăm trời Đại Nội buổi xanh trong
    Ca Tài Tử đó nghe êm giọng
    Chín khúc Rồng thiêng uốn đẹp vòng.

    BXP 20.05.2020
    * Đỉnh Fansipan

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 247/390 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 297 347 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình