-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 776 Times in 174 Posts
NGHỀ GIÁO ĐÔNG Y
Mãn nhiệm về hưu chửa chịu ngồi
Cô còn hái thuốc khắp muôn nơi
Quanh năm lội suối lại leo núi
Sớm tối băm cây lại giã mồi
Bởi biết nghề y nên cứ đuổi
Vì thương kẻ bệnh ắt không ngồi
Đi tìm dược liệu chân không mỏi
Tích thiện chơi thơ rõ tuyệt vời../..
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 28-04-2024 lúc 03:06 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 776 Times in 174 Posts
GỌI MỜI
Hỡi bạn thơ tình quí mến ơi
Hai ta gặp gỡ giữa xuân tươi
ĐẦu năm chúc phúc luôn vui khỏe
Buổi mới mừng nhau một chuỗi cười
Chữ nghĩa vun vào vui giải trí
Tu từ chắp nhặt lập vần chơi
Đường thi xướng họa ta cầm bút
Đối đáp đôi câu giữa đất trời..//..
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 776 Times in 174 Posts
ĐI TÌM
Hoàng hôn bóng đổ đã về chiều
Mắt vẫn còn mong ngóng cõi yêu
Liễu rũ đung đưa hồn mát dịu
Sen vờn thấp thoáng dáng yêu kiều
Thương nhau biết mấy niềm thông hiểu
Giã biệt ai ngờ nỗi tịch liêu
Vất vưởng đường mòn tìm ánh sáng
Liêu siêu lối rộng thấy buồn thiu
-
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 776 Times in 174 Posts
ĐẾN NGHỆ AN
Một chuyến du chơi tới Nghệ An
Nam Đàn điểm đến lúa chiêm vàng
Thành Vinh phát triên càng thêm rạng
Xô Viết lưu tồn sử mãi vang
Tiếng trống đánh Tây còn sống động
Tình người giữ nước thật cao sang
Quân dân tiếp bước theo chân Bác
Đảng mạnh dân giàu nghĩa chất chan..
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn