HỘI TỤ
Làng thơ hội tụ thật vui nha
Điểm hẹn giao lưu dẫu cach xa
Vế xướng anh ra tình óng ả
Vần đua chị họa tứ hoan ca
Ly trà chén rượu lâng lâng lạ
Lục bát đường thi đậm ấm nhà
Sức khỏe nâng cao vui hể hả
Thăng hoa cuộc sống lại ngân nga.../..
HỘI TỤ
Làng thơ hội tụ thật vui nha
Điểm hẹn giao lưu dẫu cach xa
Vế xướng anh ra tình óng ả
Vần đua chị họa tứ hoan ca
Ly trà chén rượu lâng lâng lạ
Lục bát đường thi đậm ấm nhà
Sức khỏe nâng cao vui hể hả
Thăng hoa cuộc sống lại ngân nga.../..
HỎI BẠN
Bảy chục xuân đời vẫn khát yêu
Nên chăng bạn có giải khuyên nhiều
Đêm nằm khó ngủ lăn cùng chiếu
Sáng nấu không ăn bỏ ế thiu
Bởi vắng người thương tình thấm yểu
Vì không bạn tới vắng tiêu điều
Bao năm trống trải nào ai hiểu
Đã vạn ngày rồi cảnh quạnh hiu.../..
TỈNH LẠI ĐI
Đừng nên đấm đá hãy khoan thai
Ấy chớ nghe theo chủ võ đài
Trước đã tình thân sao chẳng đoái
Nay cần kết nối lại xung gài
Ân sâu lãng ngớ theo bài hoại
Nghĩa thắm không màng vướng mắc gai
Sáng suốt vinh quang quên lối lại
Lùng nhùng bóng tối quẫy ngoe ngoai.././..
ĐÔI BỜ SÔNG MÃ
Mênh mông sóng lượn lúa trên đồng
Rợp bóng hàng tre xóm xóm chợ đông
Gió mát đường thôn đê cỏ mượt
Êm đềm lối nhỏ phố ven sông
Sân chơi lũ trẻ cầu lông bóng
Sóng nước dân chài gõ lưới còng
Bát ngát miền xanh làng sống động
Đôi bờ tả hữu dáng Tiên Rồng..././..
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 06-12-2018 lúc 08:32 PM
TRĂNG
Trăng thanh mấy vị tuổi năm mươi
Cả gái cùng trai ríu rít cười
Trải chiếu chơi thơ cùng hứng khởi
Pha trà mở tiệc gọi nhau mời
Nông thôn hạ nóng mà khêu gợi
Phố thị nhà hàng chắc khó vời
Khách sạn đêm đen len lỏi tới
Sao bằng cảnh đẹp ở quê tôi ..././.
Lần sửa cuối bởi thylan; 05-06-2019 lúc 09:25 PM Lý do: Sửa "chải chiếu" thành "TRẢI CHIẾU"
Để đồng cảm với bài thơ TRĂNG, Thân tặng thi hữu Nguyễn Tuấn Thắng nhạc phẩm Trăng Sáng Trong Làng, ST của Tiến Đạt - một bản nhạc rất xưa , TB Quỳnh Hoa
+ YouTube Video
PHẬN VE
Vướng kiếp thân đơn phải chịu sầu
Nào ai có thấu nỗi lòng đâu
Mưa đông chốn lủi vùi thân xác
Nắng hạ kêu la gác cánh nhàu
Kiếp trước tàn phai sao thấy nẫu
Đời này phục lại có vui đâu
Vo ve rã diết cành cây đậu
Kiệt sức thân tàn lủi đất nâu.././.
HƯƠNG MÙA HẠ
Hè về nở rộ ngát sen hoa
Kiết hạ đàn con của Phật Đà
Giáo phát tu rèn nên thượng tọa
Hương đèn bát nhã ngự nguy nga
Liên tâm tiết ngũ ngành đông dược
Liên nhục liên tu tủ thuốc ta
Hương thơm giống quí loài cây ấy
Nghệ sỹ thi nhân bút mực ca.../.
Lần sửa cuối bởi thylan; 05-06-2019 lúc 09:28 PM Lý do: Sửa "nghành" thành "ngành"
SAO BẠN
Lòng như đã kết cớ sao bay
Chim cá lang thang kiếm bạn bầy
Trước đã đơn phương tìm chốn ấy
Nay ra đã thuận đến nơi này
Lầu Mây mạng gõ thường hay chạy
Thực tế cùng ngồi lại đổi thay
Tướng xấu phô ra thôi bái lạy
Nên chuồn hẹn đến kiếp sau hay..././.
THUYỀN TÌNH VẮNG BÓNG
Người chờ bến đợi nước reo quanh
Trái ngọt vườn cây vẫn mát lành
Một thuở chung thuyền vui hát đối
Bao ngày lối xóm ngọt cơm canh
Nay sao sóng cả bèo theo gió
Phải buổi sông sâu nước chẳng xanh
Sáo vỡ..đàn treo.. tiêu để mốc..
Em đi tít tắp lạnh tim anh../../..