+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Thân gửi Hồng Vy và ACE trên Diễn đàn bài của 01 bạn thơ ở Đức họa trên Face Book.



    17. NGUYỆT ƯỚC

    Vẳng giữa đêm trường một tiếng thơ
    Làm ai thắt dạ xốn xang chờ
    Sao vầng nguyệt tỏ soi vườn mộng
    Để trái tim hồng lạc cõi mơ
    Cứ nghĩ tình trao đời tỏa sáng
    Nào hay vật đổi nghĩa PHAI mờ
    Xuân tàn hạ vãn thu mòn mỏi
    Đợi nắng đông về nhả chút tơ

    Quỳnh Nguyễn
    29.12.2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 30-12-2017 lúc 07:17 AM Lý do: Khắc lục bài 2
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình