CHÚC BẠN Lapensee
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net !
CHÀO BẠN
Mừng bạn đã đến nơi này
Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
Đường xa xin kết lại gần
Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn
Hoàng Giao
CHÚC BẠN Lapensee
LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net !
CHÀO BẠN
Mừng bạn đã đến nơi này
Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
Đường xa xin kết lại gần
Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn
Hoàng Giao
TẠ ƠN CHA MẸ
Công Cha nuí Thái cao vời
Nghiã Mẹ như nước biển khơi Thaí Bình
Mẹ Cha như ánh bình minh
Cho con tất cả những tình yêu thương
Nâng con trên moị neỏ đường
Chiụ bao khó nhọc đoạn trường gian lao
Mẹ là suối mát ngọt ngào
Cha vừng dương sáng - Mẹ sao ngân hà
Ngươì là muôn vạn lời ca
Là giàn bông bí sau nhà đơn sơ
Cha là thuyền lớn xuôi bờ
Chở bao mơ ước con thơ vaò đời
Đường trần dẫu có chơi vơi
Hằng Nga là Mẹ buông lời ru con
"Ầu ơ ...haỹ ngủ cho ngon...
Để Cha đi gánh nước non miên trường
Ở nhà có Mẹ yêu thương
Xin con ...đừng khóc lệ vương chân ngươì ..."
Con giờ khôn lớn vui tươi
Mẹ Cha hạnh phúc nụ cươì trên môi
Làm con hiếu đạo nghe lời
Xứng công Cha Mẹ dưỡng nuôi sanh thành .
Lp
14.05.2006
Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim