+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 68

Chủ đề: Trang thơ Tú_Yên

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Tú_Yên
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tú_Yên đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2018
    Đến từ : Trà Vinh

    Bài gửi : 102
    Thanks
    86
    Thanked 473 Times in 100 Posts
    Blog Entries
    57

    Thôi!





    Thôi!

    Thôi!
    Không còn mơ mộng nữa đâu
    Cũng chẳng trầm tư
    Cũng chẳng sầu
    Mười năm trả lại phương trời đó
    Một thoáng thơ buồn tặng bể dâu.

    Thu sang bên ấy lá vàng không
    Xuân ở nơi tôi nắng rất hồng
    Hai mùa xa cách
    Đời chia ngả
    Nên đã quên rồi – chẳng ngóng trông.

    Thôi!
    Hãy vô tình như gió mây
    Khoảng rộng trên cao cứ lấp đầy
    Thời gian thoáng chốc vèo qua mất
    Thu ở bên người
    Xuân ở đây.

    Tú_Yên

    (30-03-2021)


    Gió đi, bỏ lại mình ta
    Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.



  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tú_Yên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình