+ Trả lời chủ đề
Trang 61/778 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 161 561 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 601 tới 610 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #601
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ HÒA ĐIỆU NHẠC


    Thơ luôn trân trọng giấc mơ đầu
    Thơ biết xa vời tựa biển sâu
    Thơ muốn sương tan ngừng gió thổi
    Thơ mong nắng trãi đẩy mây đâu
    Thơ về với bến xây hồn mộng
    Thơ đến cùng trăng xua bóng sầu
    Thơ góp từng trang tình thắm thiết
    Thơ hòa điệu nhạc vọng qua cầu .

    Mạnh Kỷ
    02/03/2012

    Trang đầu

    Thơ hoà điệu nhạc vọng qua cầu
    Thơ đổ nắng vàng lấp vực sâu
    Thơ ngó sông dài không ngại nhá
    Thơ nhìn biển rộng chẳng lo đâu
    Thơ mang khói bạc che hoa thắm
    Thơ lấy mây xanh phủ nụ sầu
    Thơ ngắm dòng vui khi mở sách
    Thơ tô nỗi nhớ khắp trang đầu

    Thanh Thanh Khiết
    2.3.2012

    SÔNG ĐỜI


    Thơ tô nỗi nhớ khắp trang đầu
    Thơ gửi tâm tình ẩn bóng sâu
    Thơ chớ băn khoăn chờ bến mộng
    Thơ không ngần ngại đợi bờ đâu
    Thơ chê số phán sao buồn tủi
    Thơ trách duyên tơ lại ủ sầu
    Thơ biết sông đời đầy biến động
    Thơ nhìn bóng nguyệt rọi trên cầu.

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #602
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    SÔNG ĐỜI

    Thơ tô nỗi nhớ khắp trang đầu
    Thơ gửi tâm tình ẩn bóng sâu
    Thơ chớ băn khoăn chờ bến mộng
    Thơ không ngần ngại đợi bờ đâu
    Thơ chê số phán sao buồn tủi
    Thơ trách duyên tơ lại ủ sầu
    Thơ biết sông đời đầy biến động
    Thơ nhìn bóng nguyệt rọi trên cầu.

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

    Cùng chia

    Thơ nhìn bóng nguyệt rọi trên cầu
    Thơ biết niềm vui chưa khuất sâu
    Thơ hiểu mây xanh còn tụ đấy
    Thơ tin nắng đỏ đã nhoà đâu
    Thơ mong kẻ sỹ đừng khơi hận
    Thơ muốn thi nhân chớ dấu sầu
    Thơ mộng cùng chia ly đắng đót
    Thơ chờ gió gửi khúc ru đầu

    Thanh Thanh Khiết
    3.3.2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #603
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2


    SÔNG ĐỜI


    Thơ tô nỗi nhớ khắp trang đầu
    Thơ gửi tâm tình ẩn bóng sâu
    Thơ chớ băn khoăn chờ bến mộng
    Thơ không ngần ngại đợi bờ đâu
    Thơ chê số phán sao buồn tủi
    Thơ trách duyên tơ lại ủ sầu
    Thơ biết sông đời đầy biến động
    Thơ nhìn bóng nguyệt rọi trên cầu.

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

    Cùng chia


    Thơ nhìn bóng nguyệt rọi trên cầu
    Thơ biết niềm vui chưa khuất sâu
    Thơ hiểu mây xanh còn tụ đấy
    Thơ tin nắng đỏ đã nhoà đâu
    Thơ mong kẻ sỹ đừng khơi hận
    Thơ muốn thi nhân chớ dấu sầu
    Thơ mộng cùng chia ly đắng đót
    Thơ chờ gió gửi khúc ru đầu

    Thanh Thanh Khiết
    3.3.2012

    ĐẸP TỪNG CÂU


    Thơ chờ gió gửi khúc ru đâu
    Thơ muốn cùng trăng lướt bién sâu
    Thơ mộng mai rồi tình sẽ đến
    Thơ mơ ngày nọ bóng về đâu
    Thơ nâng nghiên bút gieo niềm nhớ
    Thơ thả văn chương bỏ điệu sầu
    Thơ đón đất trời đầy mộng mị
    Thơ trau vần ý đẹp từng câu .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #604
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    BÔNG HOA TẶNG VỢ
    ---*---

    Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
    Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
    Người giàu dâng vợ vàng trang sức
    Anh túng tim hồng tặng thế thôi
    Đón nhận em vui tràn nước mắt
    Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
    Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
    Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

    Tuyen45


    ĐÓA HỒNG 8/3

    Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
    Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
    Mến chúc chị em tràn sức sống
    Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
    Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
    Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
    Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
    Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời

    HANSY



    BÔNG HỒNG 8/3
    ---*---

    Tình thơ giăng díu với tình đời
    Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
    Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
    Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
    Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
    Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
    Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
    Tình thương tràn ngập vẹn tình đời

    3/3/2012
    Tuyên45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #605
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    ĐẸP TỪNG CÂU

    Thơ chờ gió gửi khúc ru đâu
    Thơ muốn cùng trăng lướt bién sâu
    Thơ mộng mai rồi tình sẽ đến
    Thơ mơ ngày nọ bóng về đâu
    Thơ nâng nghiên bút gieo niềm nhớ
    Thơ thả văn chương bỏ điệu sầu
    Thơ đón đất trời đầy mộng mị
    Thơ trau vần ý đẹp từng câu .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

    Vùng cổ tích

    Thơ trau vần ý đẹp từng câu
    Thơ nắn cung tơ điệu lắng sâu
    Thơ dệt ngày xuân bông cúc sớm
    Thơ thêu tháng hạ nụ sen đầu
    Thơ đem nắng đến hong hương nhạt
    Thơ gửi mây về nhuộm phấn sầu
    Thơ dấu thời gian vào cổ tích
    Thơ nghe xao xuyến dạ vương đâu?

    Thanh Thanh Khiết
    3.3.2012

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 03-03-2012 lúc 09:18 PM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #606
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    ĐÓA HỒNG 8/3

    Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
    Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
    Mến chúc chị em tràn sức sống
    Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
    Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
    Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
    Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
    Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời

    HANSY



    BÔNG HỒNG 8/3
    ---*---

    Tình thơ giăng díu với tình đời
    Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
    Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
    Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
    Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
    Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
    Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
    Tình thương tràn ngập vẹn tình đời

    3/3/2012
    Tuyên45
    NHỚ MẸ-Ngày 8-3


    Người mãi kính yêu cả một đời
    Thân tằm vất vả lo cho tôi
    Bao năm lận đận vì nghèo đói
    Bấy độ gian nan bởi khổ thôi
    Kỷ niệm ngày rày xa vắng mẹ
    Hoa thơm ngan ngát vẫn hồng tươi
    Ngôi nhà sương gió hương vờn quyện
    Nhớ mẹ khôn nguôi cả một đời .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-03-2012 lúc 07:57 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #607
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẸP TỪNG CÂU


    Thơ chờ gió gửi khúc ru đâu
    Thơ muốn cùng trăng lướt bién sâu
    Thơ mộng mai rồi tình sẽ đến
    Thơ mơ ngày nọ bóng về đâu
    Thơ nâng nghiên bút gieo niềm nhớ
    Thơ thả văn chương bỏ điệu sầu
    Thơ đón đất trời đầy mộng mị
    Thơ trau vần ý đẹp từng câu .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

    Vùng cổ tích


    Thơ trau vần ý đẹp từng câu
    Thơ nắn cung tơ điệu lắng sâu
    Thơ dệt ngày xuân bông cúc sớm
    Thơ thêu tháng hạ nụ sen đầu
    Thơ đem nắng đến hong hương nhạt
    Thơ gửi mây về nhuộm phấn sầu
    Thơ dấu thời gian vào cổ tích
    Thơ nghe xao xuyến dạ vương đâu?

    Thanh Thanh Khiết
    3.3.2012

    THƠ HÒA KHÚC HÁT


    Thơ nghe xao xuyến dạ vương đâu?
    Thơ Vẫn xốn xang lòng nặng sâu
    Thơ đẩy mây trời trôi lãng đãng
    Thơ xô sóng biển chạy về đâu
    Thơ hong sương tản tràn hơi ấm
    Thơ nhặt nắng tan hết lệ sầu
    Thơ dục bước chân người nghệ sĩ
    Thơ hòa khúc hát rộn ngàn câu .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 03-03-2012 lúc 09:19 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #608
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    THƠ HÒA KHÚC HÁT


    Thơ nghe xao xuyến dạ vương đâu?
    Thơ Vẫn xốn xang lòng nặng sâu
    Thơ đẩy mây trời trôi lãng đãng
    Thơ xô sóng biển chạy về đâu
    Thơ hong sương tản tràn hơi ấm
    Thơ nhặt nắng tan hết lệ sầu
    Thơ dục bước chân người nghệ sĩ
    Thơ hòa khúc hát rộn ngàn câu .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

    Lỡ hẹn

    Thơ hoà khúc hát rộn ngàn câu
    Thơ cất lời ca giọng ngọt sâu
    Thơ dạ xôn xao tìm phím cuối
    Thơ lòng náo nức kiếm cung đầu
    Thơ khuyên tiếng nhớ đừng gây khó
    Thơ nhủ lời thương chớ tạo sầu
    Thơ để trời giông làm lỡ hẹn
    Thơ cong môi đấy - chẳng hờn đâu

    Thanh Thanh Khiết
    3.3.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #609
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2


    THƠ HÒA KHÚC HÁT



    Thơ nghe xao xuyến dạ vương đâu?
    Thơ Vẫn xốn xang lòng nặng sâu
    Thơ đẩy mây trời trôi lãng đãng
    Thơ xô sóng biển chạy về đâu
    Thơ hong sương tản tràn hơi ấm
    Thơ nhặt nắng tan hết lệ sầu
    Thơ dục bước chân người nghệ sĩ
    Thơ hòa khúc hát rộn ngàn câu .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2012

    Lỡ hẹn


    Thơ hoà khúc hát rộn ngàn câu
    Thơ cất lời ca giọng ngọt sâu
    Thơ dạ xôn xao tìm phím cuối
    Thơ lòng náo nức kiếm cung đầu
    Thơ khuyên tiếng nhớ đừng gây khó
    Thơ nhủ lời thương chớ tạo sầu
    Thơ để trời giông làm lỡ hẹn
    Thơ cong môi đấy - chẳng hờn đâu

    Thanh Thanh Khiết
    3.3.2012

    THƠ LÒNG


    Thơ cong môi đấy- chẳng hờn đâu
    Thơ biết nâng niu kẻo nhận sầu
    Thơ nghĩa dạt dào sao đến muộn
    Thơ tình man mác lại đi đâu
    Thơ lòng ấp ủ không nông cạn
    Thơ dạ chở che để mượt sâu
    Thơ nỏ buồn chi dầu lỡ hẹn
    Thơ hồn thi sĩ đẹp từng câu .

    Mạnh Kỷ
    04/03/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 04-03-2012 lúc 08:42 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #610
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    THƠ LÒNG

    Thơ cong môi đấy- chẳng hờn đâu
    Thơ biết nâng niu kẻo nhận sầu
    Thơ nghĩa dạt dào sao đến muộn
    Thơ tình man mác lại đi đâu
    Thơ lòng ấp ủ không nông cạn
    Thơ dạ chở che để mượt sâu
    Thơ nỏ buồn chi dầu lỡ hẹn
    Thơ hồn thi sĩ đẹp từng câu .

    Mạnh Kỷ
    04/03/2012



    Thơ buồn


    Thơ hồn thi sỹ đẹp từng câu
    Thơ tựa dòng trong nơi suối sâu
    Thơ trách lời trùng đau chính dạ
    Thơ phiền chữ điệp xót trong đầu
    Thơ toan bỏ bút lo người giận
    Thơ định rời trang sợ mình sầu
    Thơ gắng mà theo e …cũng khó
    Thơ buồn ai hiểu nỗi này đâu

    Thanh Thanh Khiết
    4.3.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 61/778 ĐầuĐầu ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 161 561 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình