Mời bạn hữu cảm tác qua tấm ảnh này bằng thơ - Chủ đề Hương Quê
Mời bạn hữu cảm tác qua tấm ảnh này bằng thơ - Chủ đề Hương Quê
Hoàng Giao xin mở hàng:
QUÊ XƯA
Mấy chục mùa thu cách biệt làng
Sao còn vẫn nhớ giọng cười vang
Mạ non bố ủ gieo và cấy
Gạo trắng em xay sảy với sàng
Dưới ruộng xôn xao màu nắng đỏ
Trên dòng hối hả chuyến đò ngang
Đồng quê dáng mẹ nghiêng chiều ấy
Trìu mến nâng niu hạt lúa vàng
Hoàng Giao
24/6/2018
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-06-2018 lúc 07:34 AM
Nhớ Quê
Chị kể làm em cũng nhớ làng
Khung trời rộn rã tiếng hò vang
Ngày thu dõi mẹ ra đồng cấy
Bữa hạ nhìn cha thổi thóc sàng
Nguyệt tỏ say mùa trông lúa trĩu
Sông dài đắm cảnh gọi đò ngang
chiều lên bãi thắm tung diều thả
Ngất ngưởng ngày nao giữa ruộng vàng.
Hồng Vy
25-06-2018
Lần sửa cuối bởi hồng vy; 25-06-2018 lúc 12:52 PM
TRỞ LẠI LÀNG XƯA
Mười năm trở lại ghé thăm làng
Cả xóm sang hòa tiếng sáo vang
Trải chiếu cùng nhau ly rượu chạm
Làm thơ với bạn ánh trăng sàng
Niềm mơ ruộng đậu thu mùa lớn
Giấc mộng ngôi nhà mở lối ngang
Dãy núi ngày xưa ta cắt cỏ
Còn đây một thủa nắng tươi vàng
Hoàng Giao
25/6/2018
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-06-2018 lúc 04:48 PM
NGƯỜI XƯA
Ngày thơ hớn hở dạo quanh làng
Tuổi mộng vui đùa giỡn hát vang
Bởi nghĩa hồi nao hoài bận nấu
Vì ân buổi trước mãi lo sàng
Xuân tình chí vững thời non dại
Ngõ trúc tâm bền thuở dọc ngang
Gặp gỡ người xưa lòng phấn khởi
Cùng nhau thỏa nguyện ngắm trăng vàng.
Huy Thanh
25/6/2018
TIẾNG VANG
Thủa ấy rằng anh giỏi nhất làng
Bây giờ nhắc lại tiếng còn vang
Ngày qua xóm dưới người hoan hỉ
Buổi đến vùng cao kẻ sẵn sàng
Chẳng quản đường xa dù nắng quái
Đừng nề việc khó dẫu tay ngang
Gian nan thất bại không lùi bước
Nhẫn nại làm nên những tấc vàng
Hoàng Giao
25/6/2018
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-06-2018 lúc 06:45 AM
Một góc chiều quê
Đường xưa thả bước rẽ qua làng
Hớn hở nghe lòng rộn rã vang
Ngắm dãy sông dài êm ả lượn
Nhìn thân liễu thắm ngẩn ngơ sàng
Chim chuyền dưới cội ngây cành nõn
Lúa trổ bên đồng trĩu ruộng ngang
Giữa buổi chiều nghiêng màu ấm dịu
trời mây rạng rỡ sắc son vàng.
Hồng Vy
25-06-2018
TÌNH QUÊ
Ngẫm chẳng nhiều nơi đẹp giống làng
Bao giờ cũng một tiếng lòng vang
Vừa qua cổng cũ nghe hồn tán
Mới thoảng mùi xưa lãnh ngực sàng
Nhẹ nhõm bên thềm hương lúa tản
Êm đềm giữa ruộng bóng chiều ngang
Người nao có tưởng mình chai sạn
Vẫn đắm chìm trong thảm lụa vàng.
HỒNG THOẠI 28.6.18
XAY SẮC VÀNG THƠM
Cối với ta cùng nhẫn nại thay
Chăm làm bền bỉ có ai hay
Bụng to chứa thóc âm thầm chuyển
Tay ốm vung tràng mạnh mẽ quay
Lúa gạo nâng niu mùa hạt chín
Mẹ cha xoay xở bát cơm gầy
Đồng quê cứ thế vòng luân vụ
Những sắc vàng thơm hẹn đủ đầy
Hoàng Giao
26/6/2018
*Cảm ơn em Hồng Vy và anh Huy Thanh đã tham gia chủ đề
Quê hương
Nơi ta sinh ra và lớn lên
Để đi đâu cũng nhớ về
Quê hương
Mái nhà tranh
Nắng xế
Ta
Bước chân giang hồ
Trở về
Ngàn đời hoa lá nhớ thương
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-06-2018 lúc 10:15 AM
HỒN QUÊ
Cối ngỏ thương chàng nũng nịu thay
Yêu thầm giấu biệt chẳng người hay
Kiêu hùng chứa gạo êm đềm nhả
Hứng khởi xoay người lặng lẽ quay
Vẫn đẩy còng lưng dù bụng đói
Hoài nâng mỏi khớp dẫu tay gầy
Thơm đồng ruộng chín bông vàng trĩu
Mãi thắm tình quê mộng ủ đầy.
Huy Thanh
26/6/2018