-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
SAY RÉT LÙA
Lòng nghe lất phất mưa rơi
Đông càng lạnh lẽo bến người có hay
Trời nam nắng đủ mọi ngày
Ở đây đất bắc ôi say rét lùa
Nhâm nhi chén rượu nồng chua
Vần thơ níu kéo như bùa ngải giăng
Nụ cười xưa buổi đãi đằng
Hồn mơ ước được bên trăng mỗi rằm
Chợ chiều hỏi có ai thăm
Khi cơn bạo bệnh tủi đằm rớt mi
Tình xa mộng cũ đâu ì
Mơ lời thăm hỏi nhiều khi ngỡ ngàng
Bão to gió lớn khai quang
Chỉ còn dăm bạn sẵn sàng dìu ta
Những vì sao sáng thiên hà
Có bao giờ chịu nhìn ra nỗi niềm
Xốn xang trở đẫm từng đêm
Sương gieo tê buốt ủ mềm mỗi canh.
12/10/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
GIÓ ĐÔNG
Ô kìa sợi nắng say mê
Tô vàng những lọn tóc thề là sao
Đầu đông gió cũng dạt dào
Vờ ghen với nắng vô ao la thềm
Ghẹo nàng mắt tựa sao đêm
Giăng mù nhàn nhạt rét mềm bờ vai
Ra cầu trêu mấy anh tài
Thổi tung chút bụi xem ai dám dừng
Kéo mây làm nắng phải ngưng
Gọi mưa vãi lạnh vào từng xóm thôn
Âm thầm lặng lẽ khơi buồn
Khoe rừng trụi lá hoàng hôn tối sầm
Gió cười tóc trắng hoa râm
Canh ba vẫn cứ thì thầm nhỏ to
Khuya rồi chớ có diễn trò
Kẻo mà ốm nặng vì ho suốt tuần.
13/10/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
TRAO LỜI
Đầu đông gió lạnh lê thê
Mưa vờn ướt cả lối về làng em
Trăng chiều cũng đã buông rèm
Sương rơi mù mịt ngó xem thẫn thờ
Bếp hồng em quyện giấc mơ
Dẫu xưa mà vẫn từng giờ cháy anh
Khoai lùi sắn luộc ngon lành
Cời than rồi bóc ăn nhanh ấm người
Tình quê theo khắp muôn nơi
Bão dông chẳng tắt sáng ngời đẫm tim
Đâu ngờ rỗi việc về tìm
Nhà em đã chuyển lặng im lúc nào
Về đâu lòng những ước ao
Cánh chim nhạn báo dạt dào yêu thương
Cuối cùng sẽ kiếm ra đường
Châu về hợp phố vấn vương trao lời.
14/10/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THƯƠNG VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Đêm nay gió lạnh đầu mùa
Thương vầng trăng khuyết mù khua bóng mờ
Một mình lạnh lẽo bơ vơ
Góc trời đứng lặng ngóng chờ ai đây
Thương sao dáng mỏng thân gầy
Cứ vằng vặc tãi để mây dỗi hờn
Sương lùa dưới đất dày hơn
Tái tê trỗi dậy chập chờn gần xa
Bạn ơi hãy xuống thưởng trà
Tươi cười viết lại câu ca tình nồng
Ngại chi buổi rét đầu đông
Thổi bùng đốm lửa tim hồng xốn xang
Mai về sẽ sáng mộng vàng
Cuộc đời vui vẻ lật trang mới nào
Tâm hồn khởi đẫm ước ao
Vườn yêu mãi mãi dạt dào hương thơm.
15/10/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MẸ
Một mình mẹ ở dưới quê
Mấy lần con muốn đón về ở chung
Mẹ lo dẫu chẳng ngàn trùng
Xa quê xa chữ thủy chung với thầy
Nghĩa trang cũng ở gần đây
Dăm ngày mẹ lại dâng thầy nén nhang
Những ngày mưa gió lỡ làng
Nhìn trời lòng mẹ xốn xang nỗi buồn
Ở quê mẹ có cả thôn
Bà con chòm xóm đồng môn rất nhiều
Cùng nhau luyện hát cầu siêu
Toàn tâm khấn phật sớm chiều độ cho
Nhà con cháu bếp đỏ lò
Nhà cao cửa rộng chẳng lo lắng gì
Yên tâm con cứ đi đi
Những điều được dạy khắc ghi mẹ mừng.
18/10/2018
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 20-10-2018 lúc 02:00 PM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
CHIỀU HOANG
Chiều hoang để gió thẫn thờ
Ươm vàng chiếc lá bơ vơ trên cành
Rơi sương nhuộm mái tóc xanh
Trên cầu đứng đợi với nhành cúc phai
Đông về ngày chẳng còn dài
Chạnh lòng hiu quạnh vì ai mất hồn
Lửa tình vẫn vắng nụ hôn
Nhớ nhung thúc giục bồn chồn lắm thay
Thương sao hỡi bóng thu gầy
Đèn đường đã rạng lạnh bay bốn bề
Liệu rằng nhạn sẽ về quê
Cho trầu cau thắm lời thề thủy chung
Vầng trăng tránh khỏi mịt mùng
Tim hồng vui vẻ nào tung giận hờn
Phòng loan hết cảnh cô đơn
Và ta cũng vậy đâu chờn cách chia.
19/10/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
HỎI
Thu tàn lá cũng bỏ đi
Để chiều rét lạnh đông ghì khổ ai
Nhà hoang cửa đóng then cài
Tìm đâu thấy được bờ vai em mình
Hỏi sương sương cứ lặng thinh
Hỏi mưa mưa tạnh mây trình mù thêm
Hỏi đèn đèn tắt ngay thềm
Hỏi sông sông cạn bóng đêm bủa về
Quay đò đò khuất sơn khê
Nhìn trầu trầu úa chẳng hề có cau
Lại còn đàn dế càu nhàu
Chân trời góc bể biết đâu mà tìm
Gió lùa ôi buốt con tim
Hoàng hôn lối cũ ngập chìm mù bay
Ánh trăng mờ ảo giăng đầy
Đường quê lặng lẽ hồn say dõi người.
22/10/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THƯƠNG CÂU QUAN HỌ
“Chàng buông vạt áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa
Chợ trưa rau đã héo đi
Lấy chi nuôi mẹ lấy gì nuôi em ...”
Câu ca quan họ dịu mềm
Xót xa nước mắt tràn tim nỗi buồn
Sớm mai nhẹ gánh rau non
Nhưng lòng trĩu nặng mỏi mòn lo âu
Xin đừng níu áo em sầu
Cuộc đời nghèo khó nỗi đau âm thầm
Tình chàng liệu có thật tâm
Hãy cùng ngồi chợ thông tầm với em
Từng đồng nhặt nhạnh nỗi niềm
Từng ngày mưa gió tối đêm mới về
Đâu còn dám hẹn triền đê
Đâu còn mộng tưởng lời thề chàng trao
Thương câu thơ thật dạt dào
Miền quê ruột thịt với bao kiếp người
Hồn ta thổn thức mưa rơi
Câu ca lột tả cảnh đời trầm luân.
24/10/2018
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-10-2018 lúc 11:13 AM
Lý do: nhạt ( nhạnh ) --> nhặt
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
TÌNH ANH
Biên cương mùa trắng hoa lau
Rét tràn nỗi nhớ đâm vào tim anh ...
Nằm trong đất mẹ thương đành
Dõi theo từng bước giáp ranh em tìm ...
Này em xin chớ mò kim
Xác thân anh đã quyện thềm núi non
Cùng bao đồng đội sống còn
Canh trời giữ đất cho con cháu mình ...
Hãy về dựng ổ rồi sinh
Hai nàng công chúa ... gia đình ấm yên
Thay anh chăm chúng cho hiền
Lớn lên làm rạng tổ tiên anh mừng ...
Em đừng mãi cứ rưng rưng
Về quê thôi nhé ngập ngừng làm chi ...
Tình anh là lá xanh rì
Là hoa rực rỡ mê li đất trời
Là làn sóng giữa biển khơi
Là cơn gió mát ru đời em yêu ...
25/10/2018
Đoàn Nam
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
Họa thơ Trường Phi Bảo :
DẠI KHỜ
Em đi ngày ấy bơ vơ
Và anh cũng vậy dại khờ dời chương
Những ngày xướng họa cầu thương
Chẳng bao giờ mất mùi hương khi nào
Tứ vần ôi đẫm ngọt ngào
Tình ta thuở ấy trữ vào mãi tim
Thời gian chứa chất dầy thêm
Trở đầy giấc ngủ mặc thềm đã phong
Vậy là lòng vẫn cứ mong
Dẫu rằng đò đã sang sông lâu rồi
Vần thơ xưa chẳng gặp thời
Để bây giờ cả cuộc đời buồn vương.
26/10/2018
Đoàn Nam
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn