+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 57

Chủ đề: Trang thơ Đường Luật Trần Thị Lợi

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    XUÂN
    Cây đào trước cửa thắm màu hoa
    Bưởi quất dâng hương khắp mọi nhà
    Điệu nhạc bay trong làn nắng tới
    Câu hò vọng giữa ánh trăng qua
    Mơn man búp trổ reo sương đọng
    Lả lướt cành vươn vẫy gió hòa
    Mỗi độ xuân về tràn sức sống
    Sân đình ngõ phố rộn lời ca
    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 28-01-2019 lúc 06:14 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    XUÂN
    Cây đào trước cửa thắm màu hoa
    Bưởi quất dâng hương khắp mọi nhà
    Điệu nhạc bay trong làn nắng tới
    Câu hò vọng giữa ánh trăng qua
    Mơn man búp trổ reo sương đọng
    Lả lướt cành vươn vẫy gió hòa
    Mỗi độ xuân về tràn sức sống
    Sân đình ngõ phố rộn lời ca
    Trần Thị Lợi
    XUÂN TRÊN BẢN

    Khắp nẻo buôn làng rực rỡ hoa
    Đường quê cuốc bộ ngõ sau nhà
    Do tình dạ vững ghềnh băng tới
    Bởi nghĩa tâm bền suối vượt qua
    Khẽ hỏi đình xưa làn gió quyện
    Thầm mơ tháp cũ cảnh sương hòa
    Tưng bừng tiếng nhạc kêu chồi trổ
    Phấn khởi chiêng cồng trỗi hợp ca.
    29.01.2019
    Ngàn Hoa

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình