Xin treo lại bài này góp vui:
TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3
Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.
Trần Thị Thanh Liêm
Chúc Mừng ngày 8_3
Mượn chữ thay lời gởi tháng ba
Mừng tuyên phụ nữ khắp muôn nhà
Gia đình hạnh phúc phần vui hưởng
Ngõ mộng yên bình tiếng thỏa ca
Mãi được chồng cưng đàn trẻ hiếu
Hoài mang sắc tỏa phận trăng ngà
Ngôn thuần đức trọn trăm người ngưỡng
Lộng giữa khung đời kiếp ửng hoa.
Hồng Vy
07-03-2020
TIM LÀM HOA TẶNGMượn vần thơ hoạ Hồng Vy chúc các bạn nữ thi nhân d/đ VNTH mọi điều cát tường như ý.
Ngày nào chả thế cứ gì ba
Nếu thật lòng thương sẽ ấm nhà
Chẳng có môi hồng duyên vẫn giữ
Không còn mắt biếc phận hằng ca
Êm đềm nỗi nhớ thân bồ liễu
Lặng lẽ niềm yêu dáng ngọc ngà
“Nhất nhật phu thê” tình mãi thắm
Tim này trọn kiếp hoá muôn hoa
BXP 08.03.2020