+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 52

Chủ đề: Góp thơ

Hybrid View

  1. #1
    Ngọc Mai
    Guest
    Hiện Đang :   

    Góp thơ


    GÓP THƠ

    Em về góp lại thơ rơi

    Vầng trăng vá lại tròn nơi vườn hồng
    Hai tay thắp nến lửa lòng
    Câu thơ màu đỏ tự trong tim người

    Ngọc Mai


    Lần sửa cuối bởi Ngọc Mai; 28-10-2011 lúc 08:05 PM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Mai vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9

    Chào mừng Bạn Ngọc Mai gia nhập gia đình Việt Nam Thi Hữu

    Chúc Bạn có nhiều Niềm Vui nơi đây

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Mai Xem bài viết


    GÓP THƠ

    Em về góp lại thơ rơi

    Vầng trăng vá lại tròn nơi vườn hồng
    Hai tay thắp nến lửa lòng
    Câu thơ màu đỏ tự trong tim người

    Ngọc Mai
    CÙNG ...

    Nhặt từng câu chữ rớt rơi
    Cùng đan giấc mộng thắm nơi vườn hồng
    Kết duyên vui thắp sáng lòng
    Phai vơi tâm sự đẹp trong thơ người

    clttq 28/10/2011

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Ngọc Mai
    Guest
    Hiện Đang :   


    VỀ

    Ta về chiếc võng à ơi
    Tròn nôi Thi Hữu xinh lời tình trao
    Ta về ngày mới tươi chào
    Thân thương tình nghĩa đẹp sao lòng người
    Ngôi nhà Thi Hữu sáng ngời
    Rộn vui thi tứ ấm nơi chung nhà
    Cùng nhau hát khúc hoan ca

    Ngọc Mai

    @ Cảm ơn clttq đón em về nhà ạ ! Hi hi hi ... Vui quá !
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Mai vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Ngọc Mai
    Guest
    Hiện Đang :   


    THƠ HỒNG

    Thơ về theo ánh vừng đông
    Hồng lên má thắm mắt trong sáng ngời
    Thi Hữu tình thân tuyệt vời
    So vai sát cánh không rời rời xa
    Lòng người luôn nở nụ hoa

    Ngọc Mai

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Mai vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Ngọc Mai
    Guest
    Hiện Đang :   


    CẢM ƠN

    Đã thông cái lý vô thường
    Mà sao tôi cứ vấn vương u hoài
    Đã sinh ra kiếp con người
    Sinh, già, bệnh, chết "luật trời" định ra
    Có ai trẻ mãi không già?
    "Cổ lai hi" vượt...xem ra...đủ rồi!
    Có về cát bụi cũng vui
    Một trang Sưu tập dâng đời thiết tha.
    Tay còn gõ phím tìm hoa
    Còn nhiều người đọc...thế là phúc tôi.
    Cảm ơn tất cả mọi người
    Cho tôi sức sống cuối đời tìm hoa.

    BXP 28.10.2011





    NGÀN HOA LÒNG NGƯỜI

    Mỗi người như một nụ hoa
    Từ búp nở lớn xòe ra hương đời
    Dẫu là sinh lão mệnh trời
    Nhưng người gắng sức thêm đời tuổi thơm
    Đôi tay dang rộng rộng hơn
    Ôm ghì tất cả xanh vờn ước ao
    Đẹp sao tươi nhánh hồng đào
    Xinh chao vàng ánh mai chào Xuân sang
    Người ơi gắng sức cưu mang
    Ngàn hoa khoe sắc hòa chan đất trời

    Ngọc Mai

    Lần sửa cuối bởi Ngọc Mai; 28-10-2011 lúc 08:54 PM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Mai vì bài viết hữu ích này


  • #7
    longnutiti
    Guest
    Hiện Đang :   


    Mỗi ngày Thi Hữu thêm đông
    Về đây quy tụ nối vòng tay thân
    Tình xa xích lại càng gần
    Vi Thông ca hỡi tạo sân chơi nhiều
    Phù sa bồi đắp phì nhiêu
    Dòng sông tươi chảy phù kiều nhịp xinh
    Thi Hữu càng thắm thiết tình


  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn longnutiti vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởiNgọc Mai
    NGÀN HOA LÒNG NGƯỜI

    Mỗi người như một nụ hoa
    Từ búp nở lớn xòe ra hương đời
    Dẫu là sinh lão mệnh trời
    Nhưng người gắng sức thêm đời tuổi thơm
    Đôi tay dang rộng rộng hơn
    Ôm ghì tất cả xanh vờn ước ao
    Đẹp sao tươi nhánh hồng đào
    Xinh chao vàng ánh mai chào Xuân sang
    Người ơi gắng sức cưu mang
    Ngàn hoa khoe sắc hòa chan đất trời
    Ngọc Mai

    CẢM ƠN NGỌC MAI

    Đọc thơ cảm nhận những lời
    Động viên sâu sắc, cho tôi vươn mình
    Một trang Sưu tập nặng tình
    Của bao bè bạn....hồi sinh cuộc đời.
    Tấm thân cát bụi nhỏ nhoi
    Góp vào sa mạc đất trời mênh mông.
    Muốn ôm tất cả vào lòng
    Cháy niềm khát vọng sáng trong nắng chiều.
    Lời thơ thắp lửa hồn yêu...
    Chưa về cát bụi vẫn nhiều đắm mơ!
    Cảm ơn người đã tặng thơ!

    BXP 30.10.2011

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Ngọc Mai
    Guest
    Hiện Đang :   

    @ Rất mừng được bá bá BXP ghé thăm ! Kính mong sức khỏe dồi dào ở bá bá ... Rất mong ! Cầu mong ạ !

    BÓNG NHỎ ĐƯỜNG CHIỀU

    Bóng nhỏ đường chiều liêu hiu hắt gió
    Em về qua ngỏ tiếng rỏ giọt sương
    Vết lấm bụi đường theo dài nỗi nhớ
    Dòng sông muôn thuở xanh biếc quê hương
    Lữ khách dặm trường về thăm cố quốc
    Mùi hương thơm nức cây trái hoa màu
    Con sóng dạt dào vỗ bờ trìu mến
    Tình mẹ thác ghềnh đưa thuyền bến đổ
    Về đây đất Tổ - người con xứ xa
    Về lại quê cha - nồng nàn đất mẹ
    Rộn vui tiếng trẻ thỏ thẻ mừng reo
    Rừng núi sườn đèo thiên nhiên hùng vĩ
    Qua bao thế kỹ dân tộc tự hào
    Đất nước mạnh giàu lòng dân yên ấm
    Ai đi xa xứ mỗi năm về thăm
    Đất Tổ cha ông dựng xây đất nước
    Nhớ ơn người trước ghi tạc lòng sau
    Về lại bên nhau ấm nồng hương lúa
    Bài ca nghìn thủa đất nước đẹp tươi

    Ngọc Mai


  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Mai vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Ngọc Mai
    Guest
    Hiện Đang :   


    HƯƠNG QUÊ NGỌT NGÀO


    Cung thương em trổi khúc đàn Bầu
    Lảnh lót canh trường vẳng đêm thâu
    Nhịp nhàng nắn phím tơ vương mộng
    Như dòng thát đổ dạ ai sầu


    Đàn kìm khoan nhặt sóng xao nhau
    Vỗ nhẹ mạn thuyền lấp loáng sao
    Sóng sánh lập lờ ngàn ánh bạc
    Tiếng kìm dào dạt Trăng sáng màu


    Sáo Trúc tiêu sầu vọng chốn nao
    Đàn Tranh hoà điệu Bầu rì rào
    Ngàn sao lấp lánh Trăng Rằm tỏ
    Gửi gió thăm hương quê ngọt ngào

    Khúc Niệm Từ




    KHÚC HÁT HƯƠNG QUÊ

    Khúc hát quê hương tình thương xa xứ
    Đàn Tranh, Tỳ khúc, Sáo Trúc gọi về
    Nhớ mảnh đất quê Vọng Thê, Bảy Núi
    Hòn Chồng , Hòn Vợ , Phú Quốc Đảo xa
    Khúc hát hùng ca ngàn đời vọng mãi
    Ngày về sẽ lại thăm hương lúa nồng
    Diều thả cánh đồng Hò hơ điệu hát
    Hương quê bát ngát dào dạt yêu thương

    N M


  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Mai vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình