+ Trả lời chủ đề
Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 180

Chủ đề: THƠ ĐL - NGUYỄN ĐÌNH HIỆP

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TRĂNG VỀ
    (NĐT)
    Bao giờ chịu đến hở nàng ơi!
    Cuối hạ trời xanh viễn cảnh ngời,
    Đến gặp người xưa chìm cõi ngủ,
    Đi tìm lá rải ngập giường chơi.
    Buồn gieo mãn cuộc còn say đắm,
    Ứ hự tàn canh đủ rã rời,
    Lạc nẻo trăng về quên xóm cũ,
    Vô tình lắc đổ bạc vàng rơi!

    (08/08/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-08-2022 lúc 08:41 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NGUYỆT TỎA
    (NĐT)

    Nhặt ánh vàng rơi uyển ngữ đời!
    Muôn vàn ảnh sắc lộng trùng khơi.
    Thiên hà rạng rỡ ngàn phương đất,
    Vũ trụ bừng soi khắp nẻo trời.
    Giữa đỉnh đèo, sương vờn lộ vắng,
    Quanh sườn núi, cỏ mọc đồi lơi.
    Đêm trường nguyệt tỏa chùm sao khuất,
    Khắc khoải hoài trông ngọc nữ mời!

    N.Đ.H.
    (11/08/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-08-2022 lúc 08:42 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    XA VẮNG
    (NĐT)
    Bây giờ nắng nhẹ đãi trời trong,
    Cách trở người yêu bỗng nghẹn lòng.
    Mộng hở sầu đong buồn bã ước,
    Mơ gì thất vọng lỡ làng mong.
    Hay là dáng ngọc khua rèm ngõ,
    Có lẽ tình quân gọi cửa phòng.
    Vắng mãi chàng đi biền biệt tủi,
    Thương hoài bóng cũ cận hàng song.

    N.Đ.H.
    (11/8/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-08-2022 lúc 08:41 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    XÀNG XÊ
    (NĐT)
    Bóng cũ hè sang chửa vẹn thề,
    Giang hồ mải miết bận xàng xê.
    Đầy vơi chén rượu rong ngoài xã,
    Trĩu nặng nhành hoa chỉ lối về.
    Mấy độ đương thì say huyễn ảo,
    Bao lần bạn trẻ ngấm lời phê.
    Đêm trường quạnh quẽ chìm sâu lắng,
    Điệu gõ đìu hiu phủ tứ bề.

    (12/8/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-08-2022 lúc 08:39 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    HẠC GIẤY
    (NĐT)
    Hạc giấy xoay tròn giải nỗi mong,
    Ngàn linh điểu xếp chạy quay mòng.
    Người ơi! hạnh phúc như tầm gửi,
    Đất hỡi! an bình tựa cỏ rong.
    Ước vọng bừng lên ngời viễn cảnh,
    Niềm tin trỗi dậy ấm cô phòng.
    Bền tâm vững chí xây đời đẹp,
    Miễn hỏi nơi nào bến đục trong!

    N.Đ.H.
    (14/8/22)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-08-2022 lúc 08:39 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    BIẾN ĐỔI
    (NĐT)
    Nơi này gió thổi lạnh chiều đông,
    Lỡ chuyến thuyền sang buổi chợ giồng.
    Thiếu nữ tươi cười bên trụ cổng,
    Chàng trai rạng rỡ mé vườn bông.
    Đồi hoang khói nổi lay chùm phỗng,
    Bãi vắng trời trong chuyển lụa hồng.
    Mãi ngóng đàn chim vì biển động,
    Bay về náo loạn giữa vòm giông!

    N.Đ.H.
    (14/8/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 15-08-2022 lúc 10:53 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    TẤM LÒNG PHỤ MẪU
    "Khi cài một bông hồng lên ngực, thật gần nơi tim, chúng ta mới cảm nhận rõ: Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại. Và mẹ cha luôn là vốn liếng yêu thương nhất cho mỗi cuộc đời…"
    Cha mẹ cho con kiếp sống này,
    Suốt đời vất vả chẳng lung lay.
    Nhường bao mật ngọt nguồn êm ấm,
    Gánh nỗi chanh chua cội đọa đày.
    Phận gái cầu mong phùng tốt đẹp,
    Làm trai khấn nguyện gặp nhiều may.
    Hy sinh cực khổ già không ngại,
    Cứ sợ chưa gieo đức đủ dày.

    N.Đ.H.
    (16/08/2022)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    VÀO THU
    Mấy thuở mùa thu hẹn chỗ này
    Âu đành lặng dõi lá vàng bay
    Kìa xem gió thổi lay chùm nhãn
    Nọ thấy triều dâng chuyển bãi cày
    Lễ hội mừng cây nhiều quả chín
    Dân làng phấn khởi trọn ngày say
    Rừng mơ lữ khách bên người mộng
    Lãng mạn chiều sang đối ẩm bày

    N.Đ.H.
    (18/08/2022)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    NHÀN DU

    Lạ nhé, mùa thu chạnh bến sầu,
    Qua rồi, trắc trở hãy chìm sâu.
    Khoan thai bước nhẹ không gò ép,
    Sảng khoái tiêu dao lọ cưỡng cầu.
    Mặt mộc yên bình vui trọn vẹn,
    Dung nhan ổn định sướng dài lâu.
    Tâm hồn nhẹ nhõm người thư thái,
    Chẳng ước cao sang hoặc phải giầu.

    N.Đ.H.
    (21/8/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 21-08-2022 lúc 03:19 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 279
    Thanks
    658
    Thanked 1.008 Times in 275 Posts


    THIÊN CUNG
    Viễn cảnh thiên đường dệt mấy chương
    Hoài mơ điệu vũ khúc nghê thường
    Nàng tiên nữ bụi trần chưa dứt
    Gã thiếu niên tình ẩm nghiệp ương
    Mỹ tửu ê hề tung bọt trắng
    Đào tiên sẵn có rợp mây hường
    Cung đình ngọc khảm vàng năm sắc
    Ngọc đế ban truyền đãi cửu phương

    N.Đ.H.
    (26/8/2022)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 26-08-2022 lúc 05:16 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình