+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 15

Chủ đề: Mời họa CÁI KÉO THỢ MAY của nhà thơ Dương Đoàn Trọng

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    Mời họa CÁI KÉO THỢ MAY của nhà thơ Dương Đoàn Trọng

    CÁI KÉO THỢ MAY

    Đã bắt giạng ra lại khép vào
    Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
    Không thương tình vải tươi sen cúc
    Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
    Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
    Chia lìa thân lụa khỏi nhờ dao
    Mong người chắp lại từng vuông nát
    Chớ gán cho em tiếng hỗn hào.

    Dương Đoàn Trọng
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ✌️ Bài họa 1
    💚❤️💛 𝐂𝐀́𝐈 𝐊𝐄́𝐎

    Thuở giạng chành ra bữa bóp vào
    Dinh dài tán chặt khổ lòng sao
    Không chiều bản vẽ trăng lồng trúc
    Nỡ rạch đường thêu tuyết phủ đào
    Bẻ lá vùi hoa toàn miệng lưỡi
    Phang nhành chặt rễ chẳng kìm dao
    Còn chưa khốn nạn chờ han rỉ
    Thỏa mãn người ta được mấy hào !

    ❤️ 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓣𝓸𝓪̀𝓷 ❤️
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ✌️ 𝓑𝓪̀𝓲 𝓱𝓸̣𝓪 2 𝓬𝓾̉𝓪 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓟𝓱𝓪̣𝓶 𝓝𝓰𝓸̣𝓬 𝓠𝓾𝔂̀𝓷𝓱 (Tiền Giang)

    CÁI KÉO

    Bén ngọt vừa tay thử nhấp vào
    Đinh đồng chốt chặt thoát mần sao
    Tề râu thoả chí xơi đuôi hạc
    Xởn lá lên cơn vạt ngọn đào
    Lắt léo không mồm hai lưỡi mũi
    Dạn dày có sống một mình dao
    Chia đôi tất việc nhờ em giúp
    Ích lợi mòn thân vẫn tự hào.

    NGỌC QUỲNH
    20/02/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    3. CÁI KÉO

    Hễ tách càng xa khắc ngậm vào
    Đinh còng khoá chặt quẫy là sao
    Vô tình xén gọn mềm thân liễu
    Hữu ý ngoàm nhanh nhẵn cụm đào
    Vẫn thỏa dìm hoa ghiền vít miệng
    Luôn sành hớt nhuỵ đỡ tìm dao
    Đời chuyên cắt vụn tờ voan mỏng
    Lưỡi bén vòng quanh chỉ một hào!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    20/2/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ✌️ 𝓑𝓪̀𝓲 𝓱𝓸̣𝓪 4 𝓬𝓾̉𝓪 𝓝𝓪̆́𝓷𝓰 𝓧𝓾𝓪̂𝓷
    💚❤️💛 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐀́𝐈 𝐊𝐄́𝐎

    Hễ giạng bành ra hẳn nhắp vào
    Đinh tròn cố định dễ dời sao
    Chà râu tỉa tóc rê mày liễu
    Dọn mã vầy hoa xẻ váy đào
    Lưỡi bẻ tung hoành êm tựa gió
    Tay khều thẳng gợn bén tày dao
    Bình sinh chả thích khua mồm miệng
    Vẽ chuyện mần răng chỉ tốn hào!

    ❤️ 𝓝𝓪̆́𝓷𝓰 𝓧𝓾𝓪̂𝓷 ❤️
    ✌️ CẦN THƠ, 20/02/2022 ✌️
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    5. KÉO MẦN CÁ

    Khéo lẫy lừa mang xọc thẳng vào
    Đau thì ráng chịu vẫy vùng sao?
    Bào da cạo vảy lìa đuôi trắng
    Lận lưỡi khều gan rỏ máu đào
    Ỷ nhọn thêm bền nên giũ thớt
    Khoe dài lại bén khỏi cần dao
    Mần xong chúi mũi xiêu lòng cuội
    Có bõ bèn chi chỉ tẹo hào.

    THANH NGUYỆT
    20/2/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    6. CÁI KÉO

    Cứ phải bành ra lẫn kẹp vào
    Vui gì khổ lắm nhọc nhằn sao
    Vừa mân tới vạch quay hồn liễu
    Đã lẹm vào thân tủi má đào
    Cắt chữ sinh tồn ra vạn mảnh
    Tăng nguồn phát triển chịu ngàn dao
    Ngày qua tháng lại tâm mài dũa
    Kiệt nữ hùng anh tỏa ánh hào.

    CM4Q
    20.02.2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    7. KHẢ DỤNG

    Khả dụng khi hai nửa hợp vào
    Đinh vàng tán chặt khít rồi sao
    Lồng tay dắt díu trong nhung lụa
    Áp lưỡi mân mê giữa động đào
    Mỏng sợi tơ hồng che giậu trúc
    Thưa hàng lá biếc phủ cành dao
    Đang cần gặp được nên chèo kéo
    Thoải mái nào riêng bậc phú hào.

    TRẦN THỊ LỢI
    ĐÀ NẴNG 20/2/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    8. KÉO LÀM VƯỜN

    Rõ cảnh giằng ra lại xếp vào
    Đinh cài ở giữa tuyệt vời sao
    Bao lần dớn cả chùm son mặn
    Lắm buổi ngoàm nguyên cụm nõn đào
    Vạch rãnh sân mềm không phải cuốc
    Phang bờ cỏ lạ cóc nhường dao
    Vườn xinh sẵn đợi người o bế
    Miễn phí thường dân chặt trưởng hào./.

    TỨ THẬP LỤC PHƯƠNG
    Berlin, 20/02/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    9. ĐA NĂNG

    Vốn chỉ bành ra lại kẹp vào
    Tay dài, lưỡi ngọt dễ thành sao
    Khui bao gặp bữa màng tơ thắm
    Mở nắp nhằm khi dải lụa đào
    Xác rã còn đâm sâu tựa kiếm
    Thân tàn vẫn gọt bén như Dao
    Trời sinh một mẫu tuỳ duyên phận
    Đến chỗ ve chai đáng nửa hào.

    Trần Bá Dũng
    21/02/2022.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình