-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
- Blog Entries
- 465
Từ đáy lòng tôi xin cảm ơn các bạn gần xa, anh em con cháu... đã dành cho tôi những tình cảm quý báu qua những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhân ngày sinh nhật tôi.
Tôi đã cố gắng gửi lời cảm ơn, nhưng chắc chưa thể hết được, xin mọi người lượng thứ.
Tôi xin chúc mọi người luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
.
LỜI CẢM ƠN
Tg: Nguyễn Văn Thái
(Xin tặng những tấm lòng cao quý
dành cho sinh nhật tôi 7 - 6)
.
Lời vàng - ngà - ngọc
Lời trái tim yêu
Yêu thương chúc hạ đủ điều
Tỏa lòng cao quý nhiễu điều... đợi trông
.
Vọng mong thiện ý
Thơ - Sức - Tình đời
Thảo thơm tươi sáng nụ cười
Thanh trong tâm trí, thắm ngời lòng son
.
Vuông tròn đạo lý
Tình ý sâu xa
Sẻ chia nghĩa cử chan hòa
Ngát hương thảo cỏ, hồn hoa nhiệm mầu
.
Ráng chiều đỏ lựng
Thi hứng dạt dào
Trăng - thơ - rượu với thanh tao
Ngàn năm biếc sóng ngọt ngào dòng trôi...
.
Cát tường - Người chúc mừng tôi
Cảm lòng ghi dạ tạ lời tình thâm!
.
4/0/1/3
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn