Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: CHÀO MỪNG MÙA LỄ VU LAN THUƠNG CHA NHỚ MẸ!

Threaded View

  1. #3
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.863
    Thanks
    4.743
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    THÁNG BẨY VU LAN
    …Hôm nay rằm tháng bẩy
    Là ngày lễ vu lan
    Cha mẹ ơi có biết
    Cháu con lệ tuôn tràn.

    Hôm nay rằm tháng bẩy
    Nhớ Cha mẹ vô vàn
    Bàn thờ hương nghi ngút
    Tử tôn nghẹn lời than.


    Hôm nay rằm tháng bẩy
    Thắp hương vái tổ tông
    Cha mẹ ơi có thấu
    Cháu con quặn thắt lòng.


    Hôm nay rằm tháng bẩy
    Khóe mắt lệ thành dòng
    Tình Cha luôn cao thượng
    Nghĩa Mẹ mãi rộng lòng.


    Hôm nay rằm tháng bẩy
    Trần gian Con cháu mong
    Muôn nơi và khắp chốn
    Vặn sự được hanh thông.


    Hôm nay rằm tháng bẩy
    Nhắc Con cháu trong nhà
    Sống sao cho tròn đạo
    Với Bố Mẹ Ông Bà …
    Bùi Bắc Hợp

    NỖI BUỒN THÁNG VU LAN
    Nỗi khổ nào bằng mất mẹ , cha
    Âm dương cách biệt mắt con nhòa
    Bông hồng trắng cả cha và mẹ
    Đốt nén hương lòng dạ xót xa.
    Bùi Bắc Hợp

    VU LAN
    Vu lan đến hai bông hồng trắng
    Dâng Mẹ Cha nghẹn đắng lòng con
    Trần gian chữ hiếu chưa tròn
    Nén hương vái vọng tử tôn ngậm ngùi
    Bùi Bắc Hợp

    LỄ VU LAN
    Mẹ ơi tháng bảy lễ Vu Lan
    Giọt lệ cháu con mãi chảy tràn
    Nhớ mẹ nghẹn ngào lưu tiếng nấc
    Thương cha xúc động đọng lời than .
    Niềm đau vạn thủa trên trần thế
    Nỗi nhớ ngàn thu dưới suối vàng
    Thắp nén hương trầm con khấn mẹ
    Mà lòng quặn thắt chốn dương gian .
    Bùi Bắc Hợp


    VU LAN
    …Vu Lan báo hiếu nghẹn lòng thay
    Chín chữ cù lao dưỡng dục này
    “Biển cả tình kia” còn thiếu nợ
    “Non cao nghĩa ấy” vẫn đang vay.
    Tràn mi xót mẹ tâm mong chứng
    Đẫm lệ thương cha dạ muốn bầy
    Đốt nén hương trầm xin khấn nguyện
    Tông đường nghiệp giáo cháu con say…
    Bùi Bắc Hợp
    VIẾNG MỘ
    Con ra mộ Mẹ mắt rưng rưng
    Tiếng nấc tử tôn nghẹn quá chừng
    Trái ngọt dâng lên lòng quặn thắt
    Hoa thơm đặt xuống dạ đau từng.
    Hương trầm khói lụi mồm còn khấn
    Vàng mã tro tàn mắt vẫn rưng
    Thấy ảnh trên mồ dòng lệ ngấn
    Thương Cha nhớ Mẹ nghẹn ngào rưng.
    Bùi Bắc Hợp





    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 15-08-2022 lúc 07:22 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình