Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tức cảnh nghịch đời

Threaded View

  1. #1
    MẸ ĐỐP THỜI @
    Guest
    Hiện Đang :   

    Tức cảnh nghịch đời

    TỨC CẢNH NGHỊCH ĐỜI

    Giờ đây thiên hạ loạn rồi
    Mấy bà bán thịt xong ngồi làm thơ
    Cháy nhà , nhìn thấy làm ngơ
    Thấy kẻ móc túi giả vờ ngủ sâu
    Ngã tư thì lại xây cầu
    Qua sông buộc cáp hai đầu rồi ... đu
    Quán cơm nhốt khách như tù
    Vừa ăn , vừa khóc hu hu kêu trời
    Bán buôn muốn kiếm nhiều lời
    Hàng giả , hàng nhái khắp nơi tung hoành
    Mẹ chồng muốn kiếm tiền nhanh
    Cho dâu " tiếp khách " , mẹ canh bên ngoài
    Nữ sinh đánh bạn công khai
    Rồi tung clip ra ngoài .. coi chơi
    Dân tình hối hả tập bơi
    Nước dâng ngập phố , đường thời thành sông
    Con dâu sờ " ấy " bố chồng
    Bố chồng tức quá " thì ông chiều mày "..
    Vợ cho chồng uống thật say
    Tối cắt của quý ném ngay xuống hồ
    Mặt che kín , bụng thì phô
    Áo quần củn cởn nhìn vô phát thèm
    Tuổi ông cháu vẫn anh - em
    Cụ già chống gậy đi xem vũ trường
    Đua xe , lạng lách trên đường
    Bá vai , đánh võng coi thường công an


    ( còn nữa , đang viết tiếp )

    Lần sửa cuối bởi MẸ ĐỐP THỜI @; 12-12-2011 lúc 06:04 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MẸ ĐỐP THỜI @ vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình