-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2011
Tuổi: 69
Bài gửi : 3.415
Thanks
- 35.515
- Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
- Blog Entries
- 77
VỀ ĐÂU
Ngọn gió bâng khuâng lạc giữa chừng
Đi về đâu nữa tự non rừng
Lang thang nào ngại dăm đường rẽ
Mải miết chẳng cần một chỗ ngưng
Núi nhọn hồ sâu quên giới hạn
Sông dài biển rộng lướt vô cùng
Một ngày chợt thấy lòng hoang vắng
Ước cuộc đoàn viên để biết mừng.
KIỀN ĐỨC - 28/09/13
Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-09-2013 lúc 07:36 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn