HỎI NẮNG
Hạ đã vừa qua hỏi nắng xuân
Bao giờ cúc nở, lộc ươm mầm
Hoa nhiều gửi bạn mừng năm mới
Quả lắm cho mình đãi tiệc tân
Một mảnh trời riêng còn níu giữ
Muôn ngàn cảnh lạ vẫn xoay vần
Thu về nhuộm gió màu mưa bão
Để đến tàn đông đẹp cõi trần.
TXS
07/10/2013
CUỐI THU
Thu này chửa nhạt đã chờ xuân
Bởi lẽ dầm mưa hạt úng mầm
Gió bão quay cuồng đau dạ khổ
Sông nguồn đổ lũ xót lòng tân (*)
Còn nghe trắc trở lời êm dịu
Lại thấy tràn lan cảnh vũ vần
Chẳng dễ tìm đâu chiều nắng đẹp
Ngồi đây thoải mái ngỡ phong trần!
(*)Khổ: Đắng; Tân: cay.
KIỀN ĐỨC - 07/10/13