NHỚ CHÚ KIỀN
Bạn hữu Đường thi nhớ chú Kiền
Lối về Gia Kiệm quả thần tiên
Kì hoa dị thảo thêm hàng quán
Ghé chỗ “Hồng Thoai”* ấm dạ liền.
Ngàn Hoa 20.3.2018
*Đây là tứ tuyệt thêm khoản bút tre…
NHỚ CHÚ KIỀN
Bạn hữu Đường thi nhớ chú Kiền
Lối về Gia Kiệm quả thần tiên
Kì hoa dị thảo thêm hàng quán
Ghé chỗ “Hồng Thoai”* ấm dạ liền.
Ngàn Hoa 20.3.2018
*Đây là tứ tuyệt thêm khoản bút tre…
THĂM CỤ KIỀN
Gió thoảng lời thăm hỏi cụ Kiền
Đức nhà dư dả sướng như tiên
Nữ nhân đối ẩm câu bày xướng
Lục bát Đường thi họa trả liền.
Gió Bụi
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 21-03-2018 lúc 04:57 AM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
XUÂN TRƯỜNG SƠN
Nhìn lên dốc đá cheo leo
Sườn non mây phủ, lối trèo đường trơn
Ba lô tay gậy vai đờn
Nắng Xuân trên đỉnh Trường Sơn tuyệt vời…
Huy Thanh
21/3/2018
BÚT TRE CHẤM ĐƯỜNG:
NHỚ CHÚ KIỀN
Bạn hữu Đường thi nhớ chú Kiền
Lối về Gia Kiệm quả thần tiên
Kì hoa dị thảo thêm hàng quán
Ghé chỗ “Hồng Thoai" ấm dạ liền.
Ngàn Hoa 20.3.2018
GẶP LÃO KIỀN
Nếu bạn về đây hỏi lão Kiền
Đức thì sẽ có một bầy tiên
Ân cần tiếp đón rồi kêu điện
Thoại mấy giây sau cụ tới liền.
HT
THĂM CỤ KIỀN
Gió thoảng lời thăm hỏi cụ Kiền
Đức nhà dư dả sướng như tiên
Nữ nhân đối ẩm câu bày xướng
Lục bát Đường thi họa trả liền.
Gió Bụi
CHUYỆN LÃO KIỀN
Đã bấy lâu nay tưởng lão Kiền
Mãn phần sẽ được rước lên tiên
Giới mà phiêu lãng quên ngày trắc
Trở, ... vẫn còn mang kiếp Địa Liền*
KIỀN ĐỨC - 21/03/18
* Cây Địa liền mọc lá sát đất
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
CÔ LÁNG GIỀNG
Dừng chân lãng tử nhớ quê nhà
Cạnh ngõ bên đường ngập sắc hoa
Ghé hỏi thì ra người mộng cũ
Thề non lỗi hẹn bước sang phà
Vu quy ngó trộm qua giàn mướp
Sủa ẳng chó vàng quá lạ nha
Thôi nhé đành đi chào giã biệt
Duyên tình bụi phủ cũng phôi pha!
Huy Thanh
8/4/2018
THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
Tứ thơ chợt đến rồi đi
Giấy đà phải sẵn bút ghi ý liền
Vợ cho nửa xị thành tiên
Lão quân Thái Thượng bạc tiền chẳng ham
Bơi xuồng ba lá sông Vàm
Vẫy vùng xuôi ngược chiều lam sương mờ
Trăng lên ác lặn ngẩn ngơ
Cầu vồng ngũ sắc mập mờ trong mây
Thiên đường chắc cũng như vầy
Bao loài dị thảo hương bay lạ kì…
Huy Thanh
26/4/2018
Dụng võ
Thế công vận mãi cũng phiền
Tay chân rã rượi mất tiền mua sâm
Đức độ đừng nên phân vân
Cứu người để phúc nghiệp* gần chướng* xa .
Thu giang vũ
Sự nghiệp tốt
Chướng lánh xa.
CÒN SUNG
Trèo qua cái đỉnh sáu ba
Thấy tuổi chưa già, sức vẫn còn sung:
Nhậu vài ba xị ung dung,
Đạp xe chạy bộ lung tung xóm làng.
Bữa ăn rau rợ làng nhàng,
Không lo huyết áp, men gan chi mà.
Sáng thiền chiều niệm kinh ca
Tâm an trí định thế là đủ vui
Cứ luôn hẹn, chẳng khi lùi
Lại về Thi Hữu nếm mùi Đồng Tâm...
Kiền Đức - 13/01/19
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/