LỜI CÁM ƠN
Sinh nhật năm nay của Hồng Thoại quả thật là một ngày tràn ngập niềm vui, bởi ngoài những lời chúc mừng của các người thân thì Hồng Thoại còn nhận được những lời chúc mừng xiết bao ấm áp nghĩa tình của các bạn. Hồng Thoại đang ước gì mình có đến 365 ngày sinh ... Hihihi...
Hồng Thoại xin gởi lời cám ơn đến :
- caoletrantranquoc :
Cớ chi thức sớm dữ ta
Gà vừa mới gáy canh ba dậy rồi ?!
Cám ơn lời chúc - bạn tôi
Lấy vui người khác đan nôi ru mình
Chúc bạn luôn mãi tươi xinh ...
- co siaus :
Chuyện ngày xưa nói làm chi
Sao nỡ lòng nhắc chuyện bi với chày !
Cảm ơn bác Cỏ nhanh tay
Đã ghé chúc phúc Thoại ngày khai sinh
- giocaonguyen :
Cảm ơn bác giocaonguyen
Mong gặp được bác hàn huyên nhiều điều
- Kiền Đức Trương Thế Công :
Xin nói với bạn Thế Công
Thủ lãnh SỢ VỢ tớ không dám làm
Vì rằng tớ đã lỡ kham
Thủ lãnh ... VỢ SỢ !!! Bạn dám theo không ?
Bao giờ gặp lại tớ mong
" Tóc mai ... " tình khúc ta đồng song ca
- thylan :
Cảm ơn sếp thylan
Về lời chúc tràng giang
Chức danh đâu lắm thế ?
Em đọc mà tự quê !
Thanh quản sếp ổn chưa ?
Hát lại đi là vừa
Thi hữu đang mong ngóng
Nghe tiếng họa mi xưa ...
- Sao Hôm :
Cám ơn nữ sĩ Sao Hôm
Thỉnh thoảng nhấp nháy để ... bơm phong trào
Tinh tú làm đẹp trời cao
Sao Hôm làm đẹp xiết bao Diễn đàn !
- Bùi Bắc Hợp :
Cám ơn bác Hợp Bắc Bùi
Đọc thơ của bác Thoại tui chết cười !
Chúc cho thơ bác mãi tươi
Xứng danh đệ tử mười mươi Xuân Hường ( Hương )
- maimo :
Cám ơn chị maimo
Bà chúa ghẹo bằng thơ
Chuyên cặp đôi người khác
Phần mình thì ai cơ ?
- Bùi Thanh Thanh Khiết :
Ăn theo ngày 8 tháng 3
Muôn hoa khoe sắc mà ra chào đời
Bản thân đệ cũng được lời
Sẵn hoa gợi ý chơi luôn Thoại Hồng ...Hihi...
- Hoa Dại :
Hoa Dại mà thơ chẳng dại nào
Mỗi bài là một đỉnh non cao
Xem thơ bỗng thấy mình thèm dại
Cái dại mới hay khó đạt sao !
- DNT :
Do bạn bận việc, không có mặt ở nhà vào ngày 8.3, nên tớ có viết bài thơ THƯ GỞI VỢ riêng tặng bạn. Bạn tìm đọc ở mục Tiếu lâm quán - Tán dóc.Cám ơn bạn về lời chúc mừng sinh nhật. Mến.
- Trần Vi Thông :
Cám ơn sếp Vịt hồng nghe
Hôm nay thư giãn vài ( trăm ) ve chứ chàng ?
Rượu thì tớ đã sẵn sàng
Chỉ cần sếp tới la làng góp vui ... Hihi...
- Trần Thị Thanh Liêm :
Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Xa xôi Hà Nội vẫn tìm vô thăm
Chúc cô mãi là trăng rằm
Dịu dàng soi lối muôn trăm học trò
- bui xuanphuong09 :
Cám ơn bác Phượng về cành đào
Thi hữu tình thân thiết xiết bao !
Chưa gặp mà như là thủ túc
Mới hay mạng có ảo đâu nào !
- Nguyen Hoang :
Huynh Hoang đừng xúi dại nghe
" Người dưng " nếu có huynh ghè mất tiêu !
Đệ đây không dám nói điêu
Huynh là số một về điều tán gai ...
Chúc huynh vui. Mong gặp lại huynh để anh em ta đi hát ka raoke một bữa.
- yu ri :
Kính chào " bà chị " yu ri
Huynh tuy hơn tuổi nhưng bị đẻ sau !
Cô Bé tuổi trẻ đi mau
Đến hộ sinh trước, lệch nhau một ngày
( Theo Ban chúc mừng - Cảm tạ thì " bà chị " sinh ngày 9.3, huynh sinh ngày 10.3 )
- Duyên An, Trần Như Chuyên, nguyenthilan66, Quốc Quyền :
Xin cảm ơn bác Duyên An
Cảm ơn các bạn thilan, Quốc Quyền
Đồng cảm ơn bạn Như Chuyên
Đã có lời chúc về chuyện ngày sinh
Năm nay thật quá linh đình
Lại rất ấm áp nghĩa tình bạn trao
Xin gởi tất cả lời chào
Thân chúc các bạn dồi dào nguồn thơ
Sức khỏe, hạnh phúc vô bờ ...
Một lần nữa, Hồng Thoại xin chân thành cám ơn tất cả các bạn.
HỒNG THOẠI