-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.885
Thanks
- 11.056
- Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
- Blog Entries
- 2
NHỊP CẦU
Tình mình dù có cách xa
Vẫn vui bởi có cầu là nhịp thơ
Nếu mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Trang thơ thi hữu nối thơ vui liền
Hải Yến
-
19 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, Duyên An, Gió Bụi, Hoàng Thị, hoanggiao, maimo, miendong75, nga, Phương Thu, Sông Hậu, Tây Ninh, thanh ha, thutím, thylan, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu, VỀ MIỀN TRUNG, viettu
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn