+ Trả lời chủ đề
Trang 837/1046 ĐầuĐầu ... 337 737 787 827 835 836 837 838 839 847 887 937 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.361 tới 8.370 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #8361
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    [CENTER]
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    TỦI PHẬN
    ( Họa vui )

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18

    CHỚ TÔ HỒNG

    Về hưu sách cũ đặt lên chồng
    Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
    Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
    Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
    Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
    Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
    Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
    Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

    TXS 19/5/2018



    Vì Đâu?

    Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
    Hãy kể thân này lúc chợ đông
    Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
    Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
    Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
    Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
    Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
    Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.


    Hồng Vy
    19-05-2018

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #8362
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Đan mộng

    Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
    Canh dài khắc khoải giận ngày đông
    Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
    Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
    Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
    Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
    Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
    Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng.

    Vancali 5.18.18

    TỦI PHẬN
    (Họa vui)

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18

    Vì Đâu?

    Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
    Hãy kể thân này lúc chợ đông
    Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
    Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
    Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
    Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
    Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
    Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.

    Hồng Vy
    19-05-2018

    ĐỢI CHỒNG

    Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
    Thương chàng những lúc chợ còn đông
    Tình yêu thuở trước cần xem rộng
    Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
    Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
    Ân dày đáp trả sợ gì không?
    Gia đình xã hội từ hai cổng
    Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

    TXS 20/5/2018

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #8363
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Đan mộng

    Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
    Canh dài khắc khoải giận ngày đông
    Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
    Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
    Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
    Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
    Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
    Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng.

    Vancali 5.18.18

    TỦI PHẬN
    (Họa vui)

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18

    Vì Đâu?

    Chàng sao giấu nhẹm nghĩa nuôi chồng
    Hãy kể thân này lúc chợ đông
    Gặp buổi mưa nhầu thân rã cóng
    Nhầm hôm ruộng thẳm nắng loang nồng
    Cơm mềm tửu ngọt chưa lần trống
    Thuốc đậm canh đầy chẳng bữa không
    Tự hỏi vì đâu anh vẫn ngóng
    Còn đem dạ trách hỡi huynh Hồng.

    Hồng Vy
    19-05-2018

    ĐỢI CHỒNG

    Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
    Thương chàng những lúc chợ còn đông
    Tình yêu thuở trước cần xem rộng
    Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
    Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
    Ân dày đáp trả sợ gì không?
    Gia đình xã hội từ hai cổng
    Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

    TXS 20/5/2018

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #8364
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi vancali96
    TIẾC

    Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
    Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
    Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
    Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
    Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
    Thêm buồn lão mập sếp phòng không
    Anh nào cũng đáng người trong mộng
    Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
    HỒNG THOẠI 19.5.18

    Ván đóng thuyền

    Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
    Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
    Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
    Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
    Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
    Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
    "Mấy lão" hào hoa làm việc phỏng
    Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng.

    Vancali 5.20.18

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    LÀM TRAI

    Cứ nghĩ làm trai được thể chồng
    Đâu cần giữa chợ lúc người đông
    Từng hôm rượu tốt bâu tiền rỗng
    Mỗi bận mồi ngon ngủ giấc nồng
    Hỏi vợ mần răng chiều tối ngỗng!
    Coi mình tạo thế bảo rầy không?
    Đêm nằm thở lại như bò rống
    Đã vậy còn tham kiểu phấn hồng./.

    TXS 21/5/2018
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-05-2018 lúc 04:21 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #8365
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    ĐỢI CHỒNG

    Nắng ngả chiều hôm vẫn đợi chồng
    Thương chàng những lúc chợ còn đông
    Tình yêu thuở trước cần xem rộng
    Hạnh phúc ngày nay phải giữ nồng
    Nghĩa nặng mang đền e chẳng trống!
    Ân dày đáp trả sợ gì không?
    Gia đình xã hội từ hai cổng
    Giữa nhận và cho nối chỉ hồng./.

    TXS 20/5/2018


    Ván đóng thuyền

    Chẳng lẽ vầng trăng cạnh với chồng
    Nhưng còn ngõ đợi lúc vào đông
    Qua rồi biển hẹn cung đàn hóng
    Đã hết đồi mơ ngọn lửa nồng
    Nghĩa gởi ong vờn sao lại giống
    Thơ hòa nguyệt bỡn hỏi kỳ không
    " Mấy lão " hào hoa làm việc phỏng
    Nỏ nhớ rằng đây đã kiệu hồng

    Vancali 5.20.18

    Nhờ bác Sinh sửa dùm thơ tranh vần nồng . Cám ơn bác .


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-05-2018 lúc 11:35 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #8366
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    Chúc mừng nhà mới

    Đón chào thi sĩ Lệ Thu Trang
    Mở cửa vườn thơ rộn xóm làng
    Bảy chữ tập danh thời quá sáng
    Năm vần ngũ độ thật là sang
    Thêu lời Xuân Hạ vui màu nắng
    Dệt chữ Đông Thu đẹp lá vàng
    Chúc tỷ khai trương nhiều chiến thắng
    Mai này khắp chốn tiếng đồn vang

    Vancali 5.21.18




    CẢM TẠ

    Chẳng rượu dâng mời mới não Trang
    Nhờ thơ tiếp đãi cả nguyên làng
    Vần ông tứ chị mong người giảng
    Chữ chú câu thầy mộng kẻ sang
    Học vẽ đôi lần tâm trở sáng
    Vào nghe bảy lượt ý thêm vàng
    Chiều nay cảm xúc hình như rạng
    Nghĩ bởi Van Cà giọng chúc vang

    LÊ THU TRANG 5.21.18
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 22-05-2018 lúc 06:49 PM
    oo0oo

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #8367
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    TẠI VÌ...
    (Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng... Thơ TTKH)

    Chỉ tại vì em đã lấy chồng
    Anh bèn cưới vợ kẻo hồn đông!
    Cô này chẳng mượt màu son bóng
    Ả đó nào thơm cữ rượu nồng
    Hổng lẽ kề bên đành chịu cóng?
    Hay là ở cạnh nỡ nhìn không?
    Rơm cùng với lửa nghe đồng vọng:
    Sưởi ấm đời nhau một cõi hồng.
    HỒNG THOẠI 21.5.18

    Bạc phận

    Những tưởng rồi đây được phước chồng
    Đâu ngờ nẫu ruột lúc hàn đông
    Thề xưa đã hết lời tham vọng
    Bến cũ còn đâu kẻ mặn nồng
    Viễn xứ cầu thân tình lại hỏng
    Quê nhà hỏi gió nghĩa thì không
    Trần gian cát bụi đời mô phỏng
    Nỗi khổ làm cho nhạt má hồng

    Vancali 5.21.18



    MAY MÀ …

    Được hiểu rằng em sẽ lấy chồng
    Anh về cưới vợ cửa nhà đông
    Nào so chỗ ấy còn tươi rộng
    Đã bảo nàng đây lại ấm nồng
    Tám loại hay làm cao bởi rỗng
    Ba đời chỉ nói đẹp vì không …
    May mà kịp rõ mau phòng chống
    Nếu giữ người xưa phải nhuộm hồng./.

    TXS 22/5/2018
    @ Có ai biết 4 câu thơ này của ai không:
    “Đã biết em sẽ đi lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em đẹp
    Nhưng đẹp hơn em một tấm lòng.”

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #8368
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts






    MÙA ĐÔNG


    Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
    Do thời tiết đã chuyển vào đông
    Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
    Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
    Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
    Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
    Đâu màng bão rớt hay trời động
    Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
    HỒNG THOẠI 22.5.18

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #8369
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết



    MÙA ĐÔNG

    Sở dĩ nàng kia vội cưới chồng
    Do thời tiết đã chuyển vào đông
    Đầu tư kẻ thạo hâm tình nóng
    Khoản đãi người siêng quạt bếp nồng
    Rộn rã lời thơ trùm khắp cổng
    Êm đềm tiếng nhạc rải đầy không
    Đâu màng bão rớt hay trời động
    Lặng lẽ trình sân bảy đóa hồng.
    HỒNG THOẠI 22.5.18
    GÁI LỘN CHỒNG
    (“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
    Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

    Lỡ dở đời con gái lộn chồng
    Như bè nước chảy lạnh lùng đông
    Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
    Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
    Đã thét vì ưa đầy loại bổng
    Luôn gào bởi tới tận phòng không
    Thôi dù nứa dập hay là hỏng
    Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

    TXS 23/5/2018

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #8370
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    GÁI LỘN CHỒNG
    (“Nứa trôi sông chẳng dập thì gẩy
    Gái lộn chồng chẳng dại thì ngu” - Ca dao)

    Lỡ dở đời con gái lộn chồng
    Như bè nước chảy lạnh lùng đông
    Gia đình loại bỏ mặc còn chê vống
    Xã hội làm ăn chẳng thấy nồng
    Đã thét vì ưa đầy loại bổng
    Luôn gào bởi tới tận phòng không
    Thôi dù nứa dập hay là hỏng
    Khổ nỗi rời xa giọt máu hồng./.

    TXS 23/5/2018

    Niềm tin

    Gửi đến niềm tin nghĩa vợ chồng
    Mong rằng hết cảnh lạnh trời đông
    Mưa phùn bậu hỡi đầy hơi nóng
    Tối lửa mình ơi sẽ quạt nồng
    Ngõ trúc ngàn hương làm đẹp phỏng
    Trăng vàng ngũ sắc hỏi tình không
    Thuyền đi để lại đường xưa ngóng
    Pháo nổ rền vang giã biệt hồng

    Vancali 5.21.18

    Không biết tại sao trang nhà Hồng Thoại bị khóa ????????????



  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 837/1046 ĐầuĐầu ... 337 737 787 827 835 836 837 838 839 847 887 937 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình