-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 5.486
Thanks
- 7.466
- Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
- Blog Entries
- 2
Trang thơ vui nguyễn đăng tuyên
GÓC HIỂM
---*---
Hiu nghỉ nhàn tênh chẳng việc làm
Ông bà thủ thỉ nhỏ to bàn
Ra sân đọ sức, cầu lông đấu
Nhập cuộc thi tài, mấy hiệp tràn
Vào trận ông nhồi, cầu "góc hiểm"
Chắn che bà đỡ, váy tung sàn ...
Này ông ! giở ngón, đòn chơi xấu ?
Mẹo vặt để dành tối hạ màn .
Tuyen45.
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn