+ Trả lời chủ đề
Trang 156/246 ĐầuĐầu ... 56 106 146 154 155 156 157 158 166 206 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.551 tới 1.560 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TIẾP ĐỒNG NGHIỆP


    Gió lạnh ra nhà buổi sáng mơ
    Anh rằng ước đọc một bài thơ
    Ban đầu tếu táo vài câu chuyện
    Giữa buổi say sưa mấy trận cờ

    Quý mến người xưa mời rượu lạc
    Vui mừng bạn đến giãi thân sơ
    Thời gian mấy dễ phai màu lá
    Dẫu tóc sương pha dạ chẳng mờ.

    NVT

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NẮNG


    nắng cong lúng liếng cánh diều
    tuổi thơ bát ngát xanh chiều đồng quê
    vòm sao trong trẻo đêm về
    bao nhiêu huyền diệu tràn trề ước mơ

    đồng vàng hạt nắng ươm tơ
    chắt chiu lắng đọng ru bờ tháng năm
    rét đông mẹ cóng môi trầm
    hè oi ngấn mặn phai quầng lưng cha

    rực hồng nắng đậu phượng hoa
    trời xanh ngăn ngắt, nhạt nhòa giọt mi
    mở trang nhật ký thầm thì
    ướp bông kỷ niệm vân vi nỗi lòng

    ngất ngây mọng chín môi nồng
    ngẩn ngơ ngày hạ tươi hồng tình yêu
    trong vòng tay mẹ thương yêu
    em về góp nắng áng chiều khơi vơi

    rộn lòng ve tấu khúc vui
    non tơ xuân vẻ ngọt bùi đời ta.

    NVT

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    không đề

    Hè chưa qua thu đà thấp thoáng
    lá đã thay màu rụng ngổn ngang
    Đầy sân cỏ dại dần khô héo
    Ngập lối hoa xưa gió thở dài.

    Xa mặt cách lòng người đâu đấy !?
    Mây xám sông sầu cuốc kêu sương
    Vi vu liễu rũ cành lay động
    Bóng chiếc canh khuya tiếng thở buồn !

    TGV

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24





    không đề

    Hè chưa qua thu đà thấp thoáng
    lá đã thay màu rụng ngổn ngang
    Đầy sân cỏ dại dần khô héo
    Ngập lối hoa xưa gió thở dài.

    Xa mặt cách lòng người đâu đấy !?
    Mây xám sông sầu cuốc kêu sương
    Vi vu liễu rũ cành lay động
    Bóng chiếc canh khuya tiếng thở buồn !

    TGV


    KHÔNG ĐỀ
    (họa)

    Hạ còn đỏ nắng sao mưa rũ
    Gió cuốn ngất cao - Hoa rụng đầy
    Cuộc thế trần ai thăng tiến đổi
    Lá hời thương rớt vì mùa sai

    Râm rang giọt nước bì bõng nổi
    Vỡ òa bong bóng ... vừa lên ngôi
    Lơ ngơ cánh hạc còn bổi hổi
    Tiếng thét kinh hoàng vọng cõi trời

    HRPT
    1/8/2015

    @ Thơ cô TGV buồn quá, mà cháu thì cũng chẳng vui gì !
    Lần sửa cuối bởi HR PT; 01-08-2015 lúc 11:27 PM
    HRPT

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIÃI LÒNG VỚI THƠ


    ngây ngô dạo gót vườn hoa
    trái tim hóa đá nghe già cỗi cây
    khẳng khiu huơ gượng nét gầy
    câu thơ vật vã, nghẹn đầy tâm tư

    điệu tình êm dịu nốt ru
    bình minh sáng rạng lá thu biếc ngần
    tơ vương tóc xõa vai trần
    mộng mơ cầm sắt một lần trọn say

    bằng lòng tung hứng, trả vay
    đượm hương thi vị quãng ngày chơ vơ
    đãi đằng tri kỷ - nhịp thơ
    cái ân cái nghĩa khỏa bờ nhân gian.

    NVT

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    GIÃI LÒNG VỚI THƠ


    ngây ngô dạo gót vườn hoa
    trái tim hóa đá nghe già cỗi cây
    khẳng khiu huơ gượng nét gầy
    câu thơ vật vã, nghẹn đầy tâm tư

    điệu tình êm dịu nốt ru
    bình minh sáng rạng lá thu biếc ngần
    tơ vương tóc xõa vai trần
    mộng mơ cầm sắt một lần trọn say

    bằng lòng tung hứng, trả vay
    đượm hương thi vị quãng ngày chơ vơ
    đãi đằng tri kỷ - nhịp thơ
    cái ân cái nghĩa khỏa bờ nhân gian.

    NVT

    Trải lòng


    Khó thay chỉ nối mấy dòng
    Làm sao trải hết
    được lòng với thơ
    Đành thôi ép mộng ươm mơ
    Ủ vào tim những câu hò hương xưa

    Thương sao xanh vỏ trái dừa
    Nước thơm vị ngọt cho vừa nghĩa ân
    Sóng dập dồn nhạt dấu chân
    Bờ xa cát trắng in dần bóng nhau

    Hoàng hôn xuống thấp trên cầu
    Long lanh mặt nước gạt sầu thay vui
    Đôi chim non cứ ngủ vùi
    Líu lo nắng sớm sẽ nguôi nỗi buồn .

    Thugiang vũ


  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HƯƠNG NẮNG


    em sợ thời gian vội vã đi
    nhăn nhàu bạc sắc áo xuân thì
    đất sạn cây già thưa héo lá
    mưa dầm gió bấc nhạt tình si

    anh sợ trầm kha ngọn lửa tàn
    nhựa xuân cạn kiệt, giấc mơ tan
    cõi mộng rêu phong hồn hóa đá
    nguồn hương loãng vị gió đưa làn

    em sợ đường xa bước quạnh hiu
    chơ vơ khách lạ giữa hoang chiều
    bến lở bơ thờ, khơi sóng cả
    chùng lèo, mỏi lái, mái* liêu xiêu

    anh sợ hương trời lơi lả bay
    muôn phương lẫn gió nhụy trinh đài
    dìu dặt ong đùa vờn phấn mật
    và lòng mê muội ý đơn sai

    trùng khơi cách trở dặm quan san
    góp nửa vần thơ nối biển, ngàn
    nghĩa tình thắm thiết thơm hương nắng
    xanh mãi cây đời xuân chứa chan.

    NVT
    (*) mái chèo
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 10-08-2015 lúc 12:49 PM

  14. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI

    EM LẠI HÁT


    Tình yêu
    diệu kỳ như hạt nắng !
    cỏ hồi sinh sau sũng úa bao mùa
    cây tươi tốt màu mơn mởn xanh tơ
    xuân hồng hào giã từ đông buốt giá

    em lại hát
    xuân về bừng nụ khát
    nắng tình yêu ấm áp nhuộm hoàng hôn
    lá biếc xanh lúng liếng ngõ tâm hồn
    cho thanh thoát giữa bụi trần nấc nghẹn

    bể trầm luân quá nửa vòng nổi lặn
    nợ ba sinh dang dở gánh duyên hài
    ru lòng nhau còn chút mọn ngày mai
    vị xuân tình tái sinh miền hoang dã

    phút ngừng trôi … hòa đồng màu bản ngã
    sóng reo khơi có ở những ngọn nguồn
    mối tơ duyên - nét họa của càn khôn
    chuyến đò ngang ngỡ ngàng về bến mới

    em lại hát
    hương mùa xuân tươi ngát
    mầm yêu thương xanh thắm giữa vườn đời

    NVT




    Ta cùng hát

    Vọng lời gió từ ngàn xanh đưa tới
    Thẫm cánh rừng chim hót khúc "Hương xưa"
    Thu chợt đến nụ hồng tươi mới vừa
    Bừng nở trước giao mùa thơm man mát

    Ngọn cỏ lay
    mượt bàn chân anh bước
    Lời hẹn thề từ kiếp trước vẫn xanh
    Liễu đong đưa Uyên làm tổ trên cành
    Lả lơi buông tiếng đàn tranh dịu ngọt

    Đan tay nhau nối nhịp cầu Ô Thước
    Mảnh trăng trong lóng lánh dải triền đê
    Dòng sông Đào tắm mát con đường về
    Khỏa chân xuống đùa vui con cá lội

    Thương lắm quê nghèo nhớ về nguồn cội
    Ủ mãi ươm sầu mơ gội nắng quê
    Đếm từng ngày em dỗ giấc ngủ mê
    Tựa vai bước chờ xem Quỳnh Hương nở .

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-09-2015 lúc 11:30 AM

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TAY BÀ

    từ ngày con có gia đình
    tay bà càng thắm nghĩa tình tương thân …

    rưng rưng đón bế “thiên thần”
    ấp iu “hòn máu” ân cần sớm khuya
    tháng - đời, trời - nội dầm mưa
    luôn tay tã lót bà huơ bếp hồng

    những ngày rét lạnh mùa đông
    vòng thương ôm cháu vào lòng ủ hương
    hạ về oi nóng đêm trường
    đều tay vun gió thơm hường giấc thơ

    võng tình ru cháu vào mơ
    yêu thương lắng tiếng ầu ơ đầm đầm
    bé còn ngượng nghịu thìa cơm
    bà lo cháu đói, chăm đơm hàng ngày

    quản chi bận rộn, mệt gầy
    bà quen từ thuở dạn dày chăm con.

    NVT

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2.9
    Cờ đỏ tung bay rạng ánh hồng
    Vầng dương tỏa sáng đẹp non sông
    Mùa thu, đánh đuổi quân xâm lược
    Tháng tám, tiêu trừ lũ mọt gông
    Tiếp nối gương xưa bền vững chí
    Dựng xây đời mới sắt son lòng
    Vươn tầm hội nhập nền kinh tế
    Tự chủ hòa bình giữa biển Đông.
    LLH
    Ghé vào trang đọc thơ, góp 1 bài
    Chúc bác Thái vui nhiều nha

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 156/246 ĐầuĐầu ... 56 106 146 154 155 156 157 158 166 206 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình