-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
KIỀU XINH
Làm sao quên được dáng Kiều
Khuôn trăng ngà ngọc làm xiêu lũy thành
Thu vàng tô điểm non xanh
Hoa lê thấp thoáng đầu cành ngát thơm.
Đông hàn thương lắm ổ rơm
Men nồng ai chuốc cơm thơm ấm lòng
Hồn quê đằm thắm chợ đông
Lưng chiều nắng quái mặn nồng tình ta
Anh về thưa với Mẹ Cha
Trăm năm hai đứa một nhà chung vui!
Buôn Ma Thuột/25/6/2023
Trần Văn Lợi
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn