Đại Hán hung hăng cướp nước ta
Người già trẻ nhỏ chúng không tha
Thôn làng giặc đốt cho bằng hết
Phố thị tàn hoang lửa nhạt nhòa
Biển mặn giờ đây loang máu đỏ
Biên thùy tử khí ngợp trời xa
Ngàn năm Bắc thuộc, giờ đây nữa
Họa lớn Trung Hoa đến giữa nhà!
Giỏi lặn ngư kình nhất Yết Kiêu*
Bơi tài nức tiếng thật là siêu
Sông sâu sóng lớn tài thao lược
Biển cả cồn giông tỏ mọi điều
Cọc nhọn Đằng Giang** xưa vẫn cắm
Gươm thiêng Nước Việt bén hơn nhiều
Tầm cao trí tuệ là trên hết
Đại nghĩa nhân từ chúng bạn yêu!
Buôn Ma Thuột 9/5/2020
Trần Văn Lợi
- Chú thích: *Yết Kiêu: Là anh hùng chống giặc ngoại xâm đời nhà Trần.
- ** Đằng Giang: Sông Bạch Đằng.
Nghĩa nặng tình ta mãi đẹp bền
Ân sâu bố mẹ đắp xây nên
Gia đình hạnh phúc anh em thuận
Họ tộc yêu thương mọi lẽ êm
Hiếu thảo: Dâu hiền, trai đức độ
Trung chinh: Rể quý vững xây nền
Cao xanh bát ngát bình minh tỏa
Đại nghiệp vì dân vững tiến lên!
Sớm tối lênh đênh mặt nước hồ
Trưa chiều cưỡi sóng bạn bè nô
Le ngan vịt cỏ duyên trời định
Cuốc vạc bồ nông phận vật vờ
Cuộc sống muôn mầu cha mẹ dưỡng
Phù sinh vạn sắc bản thân lo
Đài trang cảnh đẹp hoa tiên mộng
Tứ Quý Thiên Nga vạn kẻ mơ!
Gẫy gánh giữa đường phận trái ngang
Đơn thân bóng lẻ lúc chiều sang
Cau hồng thuốc đượm trầu không thắm
Vỏ mặn nồng vôi tủi phận chàng
Ngõ hẹp oan khiên ai định trước
Đường quang nghiệp hẻo néo trao quàng
Đôi ta lỡ bước tình hai ngả
Vững bước tương lai đón mộng vàng!
Kẻ cướp cuồng điên dễ chết thôi
Ta lường tất cả nện tay đôi
Binh thư đấu pháp luôn nhuần nhuyễn
Chiến lược quân cơ tỏ rạng ngời
Đã đánh là ta cầm thắng lợi
Đè đầu giặc chết giữa trùng khơi
Ngàn năm thảm bại mà chưa tởn
Hổ giấy hung hăng cháy ngợp trời!
Mượn mực dang tay rửa cuộc đời
Tô hồng đít chảo phí công thôi
Văn Lang đất hẹp lằn ranh cắm
Đại Việt sông dài giới định rồi
Kẻ cướp cuồng điên mưu ác độc
Beo hùm ngỗ ngược kế thâm phơi
Tình dân thế giới ngàn năm sáng
Trả hết vừng dương nắng rạng ngời!
Buôn Ma Thuột 31/5/2020
Trần Văn Lợi
Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 04-06-2020 lúc 07:01 PM