+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 70

Chủ đề: NGUYỄN VĂN THÁI - Thơ Tuyển Chọn

Hybrid View

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ĐƯỜNG THƠ

    Miệt mài ôm dáng âm thầm
    Đi tìm cái “ước” bao năm cho mình
    Nhủ lòng nuôi dưỡng niềm tin
    Hoá con bướm khát lửa tìm, thiêu thân

    Nhìn xa rồi lại trông gần
    Vỡ ra, số chót ít phần phận thơ
    Tự vùi trong những ngu ngơ
    Xuôi tay, giũ bỏ ... mịt mờ lối riêng

    May em khơi ngọn lửa thiêng
    Tôi qua mê muội giữa rừng cỏ cây
    Mặc cho vóc nhỏ thân gầy
    Đam mê, tôi nhặt mỗi ngày niềm yêu

    Chắt chiu từ ít thành nhiều
    Chợt bừng giấc mộng thấy điều mình mong
    Sững sờ, ngỡ tưởng rằng không
    Chăm nên thắm biếc đoá hồng lòng tay ...

    Mặn mà say đến chiều mai
    Hương thơm nhuộm thắm những ai kiên lòng!

    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( PT )



  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NÓI VỚI EM

    Như con đói đã bao ngày xa mẹ
    Đất hạn cằn mong mỏi một cơn mưa
    Lòng lữ khách khát khao về quê cội
    Mầm chồi non nao nức đợi vào mùa

    Chân trời xa hư ảo ánh mây mờ
    Hào quang tím vắt qua trời xa tít
    Chiều xuống thấp màu hồng tươi khơi khát
    Trăng đang lên ngời ngợi mộng vầng đêm

    Sao lung linh theo gió họa hiên thềm
    Dạ hương lan thoảng về hôn quyến rũ
    Trời xao xuyến chở xuân lòng ấp ủ
    Và sương đêm ru ngọt đất mùa yêu

    Nắng bừng lên lấp lánh biển khơi vơi
    Gió ban mai thổi bùng hương thương nhớ
    Dải bờ liền tình yêu tìm lối cổ
    Vòng tay thơm ôm trọn cả niềm mơ

    Hoàng hôn hồng
    tươi rói những vần thơ!

    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CHUYỆN ĐỜI


    Chuyện đời - chuyện tự ngày xưa
    Chuyện của bây giờ, chuyện của muôn năm ...

    Đời sinh ra phải đứng nằm
    Phải ăn, phải ngủ, phải tằm nhả tơ
    Ngay từ khi cõi mịt mờ
    “Trăm nhát cuốc bổ đều vơ vào lòng”
    Lớn lên vướng sự lòng vòng
    Miếng ăn, cái mặc ... long đong thế thời
    Quẩn quanh xoay tít “cái tôi”
    Đâu hoa hương sắc, đâu trời cao xanh
    Biết đâu số mạng mỏng manh
    Biết đâu hiểm hoạ quanh mình ... trời mang
    Đâu ngày ấm vạt cỏ xanh
    Một mô cát lấm ... người dành cho ta?

    Bởi nên mắt tối, mưu ma ...
    Cha - con mắc tội bất hoà, bất nhân
    Anh - em xung khắc, tranh phần
    Bạn bè ngoảnh mặt, người thân xa lìa
    Vợ - chồng cam phận riêng chia
    Nhà bên lỡ miệng sớm khuya nhức đầu!

    Cả như ai cũng khờ lâu
    Đường đời êm ả rạng màu nét xuân
    Giá như ai cũng tiên, thần
    Thế gian đẹp vẻ mười phân vẹn mười ...

    Hay chăng biết được chuyện đời
    Xuân xanh tươi trẻ thảnh thơi giữa trần.

    Nguyễn Văn Thái
    4 - 9 - 2010*
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    XIN ĐỪNG



    Xin đừng chạm những vết thương
    Con tim thêm nữa một lần khổ đau
    Thời gian lên váng giọt sầu
    Yên lành tươi vá lớp mầu da non

    Xin đừng ghét tức giận hờn
    Hoa thơm sắc thắm bướm vờn, ong đua !
    Ba sinh - duyên nợ kiếp xưa
    Đã thề vàng đá nỡ mưa trái mùa ?

    Xin đừng lẫn lộn thật đùa
    Mập mờ sương khói đẫn đờ cho ai
    Vô thường chớ nhỡ đơn sai
    Thương con chim lạc hót hoài gương trong !

    Xin đừng “xanh vỏ đỏ lòng”
    Lời hay đâu phải lòng vòng, ngụy trang
    Sang sông lỡ chuyến đò ngang
    Trách chi con tạo dòng giang chia bờ !

    Tình yêu quá ngưỡng hững hờ
    Làm ghen để mãi ngẩn ngơ với tình
    Vụng về cái rét nàng Bân
    Sắt cầm nồng đượm thấu nhuần tháng Ba.

    Nguyễn Văn Thái
    28 - 5 - 2014
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TÌNH TA


    Từng mơ hai trái tim vàng
    Lối hồng ngan ngát đính hàng sương rưng
    Lửa hương rực cháy khôn chừng
    Bội mùa trái ngọt đã từng bao đông...

    Vu quy từ buổi tay không
    Chung lưng đấu cật một lòng cùng se
    Hạ về rạo rực tiếng ve
    Thu phai thẫm lá còn nghe nỗi oằn.

    Sắt cầm chẳng thể cách ngăn
    Yêu nhau hai chữ nhân văn giải buồn.
    Nâng niu bản sắc cội nguồn
    Bình yên chung lối cõi hồn hợp tan...

    8 - 8 - 2014
    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( LĐM )


  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỀ TRƯỜNG XƯA

    NHÂN NGÀY 20 - 11


    Nắng còn níu cánh thu vương
    Đã đông đâu lỡ ngả đường phân ly
    Gió se chút lạnh “xuân thì”
    Rung rinh tóc liễu rầm rì trời xanh

    Ngập vào ngào ngạt hương thanh
    Giữa rừng hoa nắng ngọt lành tình thâm
    Hồn say như bấc lâng lâng
    Ngấn rưng ngọc lệ trào dâng nỗi niềm

    Tình yêu từ trái tim hiền
    Cái tâm đức hạnh xây nền nghĩa nhân
    Cờ hoa thắm đỏ rợp sân
    Đón thầy cô giáo lời xuân tưng bừng

    Ngày vui đoàn tụ về trường
    Nồng trang kỷ niệm
    yêu thương đậm đà.

    20 - 11 - 2014
    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    MÀU XANH
    KHOẢNG LẶNG…


    Giữa hai trận đánh
    Màu xanh hiện lên bình lặng - diệu kỳ như màu xanh quê hương
    Màu xanh hoài niệm
    Màu xanh khao khát
    Màu xanh ước mơ
    Màu xanh của tuổi trẻ yêu thương…
    Người lính đã có những màu xanh ấy trong khoảng lặng đạn bom giữa chiến trường khốc liệt

    Anh đã đi mà không về
    cả mộ chí
    mãi mãi…
    Như bao chiến sĩ chưa rõ tên
    Anh để lại màu xanh bằng trang nhật ký
    Những màu xanh anh có trong khoảng lặng chiến trường

    Anh đi
    Mãi mãi…
    Cho màu xanh thêm xanh
    Chúng tôi khóc…
    trong màu xanh ấy
    Màu xanh quê hương
    Màu xanh yêu thương!

    6 - 7- 2014
    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình