CẢM KÍNH TIỀN NHÂN
Tạo phúc đời sau hưởng mãi dày
Thiên đường mãn nguyện quả là hay
Thơ còn hợp ý… trời ban đủ
Rượu vẫn hòa men… đất trả đầy
Xã hội xây tình ươm thỏa đắm
Gia đình trải nghĩa dệt nồng say
Trầm hương đốt tỏa lòng luôn niệm
Cảm kính tiền nhân cặn kẽ bày
8/7/2013
MỘT TẤM LÒNG CHA
Đã mấy thời qua, mỏng lại dày
Vui mừng thấy trẻ cũng vừa hay
Đời cha dẫu khổ, nghèo không đói
Nghiệp tổ còn lâu, khó sẽ đầy
Chẳng đợi phù vinh mà cố hưởng
Mong tìm thực hữu tưởng là say
Nhân tình thế sự đều hư ảo
Lấy nghĩa đầy chan để gạn bày
KIỀN ĐỨC - 08/07/13