VƯỢT QUAN HÀ
Nơi đâu luật thuận có ba bà
Quốc tịch ta vào khỏi sợ la
Kẻ bóp người xoa hòa nhịp võng
Dần tan mệt mỏi vượt quan hà…!
Huy Thanh
VƯỢT QUAN HÀ
Nơi đâu luật thuận có ba bà
Quốc tịch ta vào khỏi sợ la
Kẻ bóp người xoa hòa nhịp võng
Dần tan mệt mỏi vượt quan hà…!
Huy Thanh
NHỚ
Thác reo ghềnh trỗi quyện hòa
Hương nồng sắc tỏa ngàn hoa trao tình
Suối mơ sóng bạc lung linh
Đêm khuya nguyệt xõa mái đình ngày xưa…
Huy Thanh
NẺO HOA VÀNG
Ngày xưa lạc bước nẻo hoa vàng
Giữa cảnh êm đềm dạ chứa chan
Mộng cũ nhìn em lòng thổn thức
Lời chưa đến bậu ngủ mơ màng…
Huy Thanh
ĐẸP NHẤT TUỔI MẤY MƯƠI
Bà đang kể chuyện cháu vui cười
Để ý xoe tròn dõi thật tươi
Giấc mộng thần tiên nhìn huyễn ảo
Hồn mơ vút bổng lạc mây trời
Sinh thời thuở dại êm đềm quá
Buốt lạnh ngày đông vãng cảnh lười
Nguyện ước thời gian đừng chảy nữa
Trên đời đẹp nhất tuổi bao mươi?
Huy Thanh
TỨ KIỆT
PHƯỢNG nhất tìm hoa trực Diễn Đàn
SINH nhì Tiến sĩ Toán rền vang
LIÊM tam sáng dịch chiều lên lớp
KỶ tứ môn Sinh thật vững vàng.
Huy Thanh
NẮM TAY
Thanh mai chạy giỡn rặng dừa
Ngôi trường yêu dấu đón đưa sớm chiều
Hoàng hôn bóng đổ nghiêng xiêu
Dâng trào cảm xúc tay liều nắm tay…
Huy Thanh
KÍ ỨC TUỔI THƠ
Vườn rau lá dứa xanh tươi
Nước dừa bột dẻo mọi người thích mê
Tuổi thơ kí ức ùa về
Bánh bèo tôm chấy miền quê an lành
Hành phi cà rốt đậu xanh
Bánh mì hạt lựu cắt nhanh chiên giòn
Đậm đà nước mắm cay ngon
Món ăn dân dã nét son cho đời...
Lệ Hà
MỘT THOÁNG BẾN TRE
Mắm còng nổi tiếng Bến Tre
Sả chanh ớt hiểm cay sè khóm chua
Rau non đủ loại theo mùa
Tôm tươi ba rọi ngày mưa rượu nồng
Lúa thì con gái trổ bông
Tuyệt vời bún sợi nức lòng bà con
Gạo xay bột dẻo bánh ngon
Nhanh tay tráng mỏng quây tròn phơi khô
Miền Tây sông nước ao hồ
Đồng xanh gợn sóng nhấp nhô gió đùa
Giăng câu chài lưới bắt cua
Thức ăn dân dã rặng dừa hàn huyên
Đầm sen dạo cảnh bơi thuyền
Vườn cây sai quả thiên nhiên hữu tình
Sóng lay mặt nước lung linh
Nét duyên bình dị quê mình đẹp sao!
Làn da trắng mịn má đào
Thông minh cần mẫn làm xao xuyến người
Quanh năm cuộc sống vui tươi
Đảm đang vượt khó luôn cười dễ thương.
Lệ Hà
(Tp Tân An)
LŨ LỤT
“E- mail” lên hỏi ông Trời
Vì sao lũ lụt muôn người lệ sa
Tại người nào phải do "Ta"
Phá rừng lấy gỗ mới ra nỗi nầy…
Huy Thanh