+ Trả lời chủ đề
Trang 302/491 ĐầuĐầu ... 202 252 292 300 301 302 303 304 312 352 402 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.011 tới 3.020 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #3011
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CHIA SẺ

    Rằng ai chẳng có việc vui buồn
    Lúc trỗi khi chìm lại chảy tuôn
    Lẽ phải còn do tìm chốn ngọn
    Điều sai cũng bởi chọn nơi nguồn
    Gia đình bọc lót ôm từng chỗ
    Xã hội bao trùm ép cả khuôn
    Nỗi khổ vì duyên đà tạo tác
    Mà sao vẫn lắm kẻ năng luồn./.

    TXS 14/6/2018
    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
    Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
    Âm thầm lối cũ cây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 15-06-2018 lúc 06:35 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #3012
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    BUỒN

    Giờ đây sức tụt ngẫm đau buồn
    Bạn hữu trao bài gửi xướng tuôn
    Họng cứ ho hoài trong chỗ phổi
    Đầu luôn buốt mãi tận nơi nguồn
    Làm thơ cũng hỏi thầy cho phép
    Gõ phím không ngờ vợ giữ khuôn
    Đã tính rời xa đường mạng ảo
    Vì chưng tánh nghiện phải chui luồn./.

    TXS 12/6/2018


    TẠM HOÃN

    Đã bịnh còn mang cả gánh buồn
    Khi nhiều ý tưởng sẵn sàng tuôn
    Đường thi trỗi dậy gần bung luống
    Lục bát dềnh lên hẳn vỡ nguồn
    Vợ mách: Mình nên hờ hững thuổng
    Con bày: Bố chọn trễ tràng khuôn
    Nghe lời, tạm hoãn điều ham muốn
    Đợi khỏe vần thơ tiếp diễn luồn.
    HỒNG THOẠI 14.6.18

    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
    Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
    Âm thầm lối cũ cây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018



    Cánh trúc Canh trường

    Lặng lẽ chờ ai rẻo trúc buồn
    Đêm dài cánh rủ ngọn thòng tuôn
    Trời mưa giọt chảy loang nhầu bóng
    Nguyệt vỡ vầng rơi phủ kín nguồn
    Vất vưởng thân trườn không vẹn cỡ
    Âm thầm nhánh duỗi chẳng tròn khuôn
    Nào đâu kè biết đời tan rã
    Khắc khoải ngoài kia bão quyện luồn.


    Hồng Vy
    14-06-2018


    Bãi trường

    Cám cảnh hè sang phượng vĩ buồn
    Ve sầu thổn thức lệ " trò " tuôn
    Rồi đây cách trở đâu tình bạn
    Sẽ phải rời xa khuất cội nguồn
    Nghĩa phủ đầu xanh lời khắc dạ
    Hoa cài bảng trắng chữ nhồi khuôn
    Cầm tay giã biệt vàng lưu luyến
    Lũ lượt cùng nhau sách vở luồn

    Vancli 6.14.18



  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #3013
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
    Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
    Âm thầm lối cũ cây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018





    Bãi trường

    Cám cảnh hè sang phượng vĩ buồn
    Ve sầu thổn thức lệ " trò " tuôn
    Rồi đây cách trở đâu tình bạn
    Sẽ phải rời xa khuất cội nguồn
    Nghĩa phủ đầu xanh lời khắc dạ
    Hoa cài bảng trắng chữ nhồi khuôn
    Cầm tay giã biệt vàng lưu luyến
    Lũ lượt cùng nhau sách vở luồn

    Vancli 6.14.18
    Rượu Đắng

    Cầm chung rượu uống để xua buồn
    Khẽ hỏi sao lòng lệ cứ tuôn?
    Có lẽ men hòa chưa tỏa dạ
    Hay là tửu lắng vẫn khơi nguồn
    Niềm thương đất mẹ sầu đơm cỡ
    Nỗi nhớ quê nhà tủi quyện khuôn
    Dẫu mặc hồn say người khấp khểnh
    Đời đau tưởng tựa bão len luồn.



    Hồng Vy
    15-06-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 15-06-2018 lúc 11:09 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #3014
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
    Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
    Âm thầm lối cũ cây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018


    LIỆU PHÁP

    Mỗi bận nàng Vy cảm thấy buồn
    Thơ Đường có dịp vỡ bờ tuôn
    Tưng bừng ngũ độ ghi mười cuốn
    Rộn rã đồng âm tỏa chín nguồn
    Khuấy đảo cơn sầu ôm chặt muỗng
    Gom lùng nỗi nhớ thả đầy khuôn
    Ngoài sân nắng mải chơi đùa muộn
    Thoảng giữa trời xanh tiếng hạc luồn.
    HỒNG THOẠI 15.6.18

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #3015
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    ƯỚC HẸN

    Vài ly đãi bạn tớ quên buồn
    Giữa cảnh trăng ngàn lệ dứt tuôn
    Thuở nọ tâm hồn ray rứt nghĩa
    Giờ đây cuộc sống nhởn nhơ nguồn
    Âm thầm lối cũ cây chờ quả
    Rạng rỡ vai gầy ảnh nhớ khuôn
    Lãng tử dầm buông xuồng cặp bến
    Đường quê ước hẹn ngõ xưa luồn.

    Huy Thanh
    14/6/2018


    Bãi trường

    Cám cảnh hè sang phượng vĩ buồn
    Ve sầu thổn thức lệ " trò " tuôn
    Rồi đây cách trở đâu tình bạn
    Sẽ phải rời xa khuất cội nguồn
    Nghĩa phủ đầu xanh lời khắc dạ
    Hoa cài bảng trắng chữ nhồi khuôn
    Cầm tay giã biệt vàng lưu luyến
    Lũ lượt cùng nhau sách vở luồn

    Vancli 6.14.18


    LIỆU PHÁP

    Mỗi bận nàng Vy cảm thấy buồn
    Thơ Đường có dịp vỡ bờ tuôn
    Tưng bừng ngũ độ ghi mười cuốn
    Rộn rã đồng âm tỏa chín nguồn
    Khuấy đảo cơn sầu ôm chặt muỗng
    Gom lùng nỗi nhớ thả đầy khuôn
    Ngoài sân nắng mải chơi đùa muộn
    Thoảng giữa trời xanh tiếng hạc luồn.

    HỒNG THOẠI 15.6.18

    Điều Giản Dị

    Này huynh chớ giễu muội thêm buồn
    Tứ luật chưa giàu để vãi tuôn
    Lắm buổi vần khan ngồi ngậm muỗng
    Nhiều hôm chữ cạn đứng trông nguồn
    Đâu nào dám mộng văn thành cuốn
    Cũng chẳng mơ cầu tiếng lọng khuôn
    Chỉ giữa thi đàn mong vẹn luống
    Cùng muôn quí hữu bện tay luồn.


    Hồng Vy
    15-06-2018

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #3016
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Điều Giản Dị

    Này huynh chớ giễu muội thêm buồn
    Tứ luật chưa giàu để vãi tuôn
    Lắm buổi vần khan ngồi ngậm muỗng
    Nhiều hôm chữ cạn đứng trông nguồn
    Đâu nào dám mộng văn thành cuốn
    Cũng chẳng mơ cầu tiếng lọng khuôn
    Chỉ giữa thi đàn mong vẹn luống
    Cùng muôn quí hữu bện tay luồn.


    Hồng Vy
    15-06-2018
    TIẾNG CHÀY KHUYA

    Chày khuya vẳng tiếng giọng ru buồn
    Dữ dội cây rừng đỉnh núi tuôn
    Lộng lẫy bao mùa hoa ủ nắng
    Triền miên vạn buổi suối mong nguồn
    Trời mưa bị ướt đành phơi vở
    Chữ viết trưng bày phải rập khuôn
    Huyễn hoặc trăng ngàn soi rẻo thắm
    Rèm thưa kẽ vách thoảng hương luồn.

    Huy Thanh
    16/6/2018

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #3017
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts






    Hoài Thương

    Mang đời lỡ trót một lần yêu
    Vạn nỗi buồn vương phủ kín chiều
    Mãi tiếc ngày xưa dòng lệ chảy
    Luôn trì hẹn cũ thuở hồn xiêu
    Tròn đêm liễu rủ buông cành nhớ
    Vẹn buổi sầu chan duỗi bóng kiều
    Rũ rượi bao mùa đong tủi lắng
    Thương hoài những lúc mộng phì nhiêu .


    Hồng Vy
    16-06-2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #3018
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết






    Hoài Thương

    Mang đời lỡ trót một lần yêu
    Vạn nỗi buồn vương phủ kín chiều
    Mãi tiếc ngày xưa dòng lệ chảy
    Luôn trì hẹn cũ thuở hồn xiêu
    Tròn đêm liễu rủ buông cành nhớ
    Vẹn buổi sầu chan duỗi bóng kiều
    Rũ rượi bao mùa đong tủi lắng
    Thương hoài những lúc mộng phì nhiêu .


    Hồng Vy
    16-06-2018
    HOÀI YÊU

    Gặp chỉ đôi lần đã thấy yêu
    Thề non hẹn biển bữa sương chiều
    Không ngờ gửi nghĩa hồn đi lạc
    Chẳng nghĩ trao tình phách lộng xiêu
    Ý thỏa đàn reo chờ dạm ngõ
    Lòng rung vũ nhịp phải qua kiều
    Cau trầu gọn ghẽ vì đơn chiếc
    Nhẫn bạc bông vàng chỉ bấy nhiêu.

    Huy Thanh
    16/6/2018

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #3019
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19






    Hoài Thương

    Mang đời lỡ trót một lần yêu
    Vạn nỗi buồn vương phủ kín chiều
    Mãi tiếc ngày xưa dòng lệ chảy
    Luôn trì hẹn cũ thuở hồn xiêu
    Tròn đêm liễu rủ buông cành nhớ
    Vẹn buổi sầu chan duỗi bóng kiều
    Rũ rượi bao mùa đong tủi lắng
    Thương hoài những lúc mộng phì nhiêu .


    Hồng Vy
    16-06-2018

    HOÀI YÊU

    Gặp chỉ đôi lần đã thấy yêu
    Thề non hẹn biển bữa sương chiều
    Không ngờ gửi nghĩa hồn đi lạc
    Chẳng nghĩ trao tình phách lộng xiêu
    Ý thỏa đàn reo chờ dạm ngõ
    Lòng rung vũ nhịp phải qua kiều
    Cau trầu gọn ghẽ vì đơn chiếc
    Nhẫn bạc bông vàng chỉ bấy nhiêu.

    Huy Thanh
    16/6/2018


    Tiếng lòng

    Tuy rằng mới gặp nhủ lòng yêu
    Biển hẹn nàng thơ rũ nắng chiều
    Cảnh đẹp trời mơ làm kẻ mến
    Hương nồng liễu mộng khiến người xiêu
    Hoài mong có phải mình Kim Trọng
    Mãi vọng thì ra ả Thúy Kiều
    Kiệu đỏ thuyền hoa cùng rẽ sóng
    Cau trầu nhẫn bạc tốn là nhiêu

    Vancali 6.16.18

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , hôm qua vào mạng không được để sửa lại , mong quí huynh sửa hộ cám ơn .



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 18-06-2018 lúc 07:07 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #3020
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    AI BÌ…
    (Tặng anh cả Phượng)

    Nhà nông hệt lão đố ai bì
    Bạn biết đâu nào hãy chỉ đi
    Dạo khắp ba miền sao chẳng rõ
    Dù xa vẫn đến ngại e gì!

    Huy Thanh 18/6/2018

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 302/491 ĐầuĐầu ... 202 252 292 300 301 302 303 304 312 352 402 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình