+ Trả lời chủ đề
Trang 102/664 ĐầuĐầu ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 202 602 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.011 tới 1.020 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #1011
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2

    TƯỚNG GIÁP ƠI !
    ---*---

    Chớp dật sấm gầm xé đất trời
    Tin buồn loan báo đến muôn nơi
    Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
    Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
    Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
    Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
    Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
    Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

    5/1O/2013
    Tuyen45


    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 05-10-2013 lúc 05:10 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #1012
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    TƯỚNG GIÁP ƠI !
    ---*---

    Chớp dật sấm gầm xé đất trời
    Tin buồn loan báo đến muôn nơi
    Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
    Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
    Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
    Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
    Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
    Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

    5/1O/2013
    Tuyen45

    Tướng huyền thoại

    Võ Nguyên Giáp tướng giỏi trên trời
    Mạch máu Trường Sơn “viện” khắp nơi
    Chiến Dịch Trị Thiên danh tiếng bác
    Mùa Xuân Đại Thắng nức lòng người
    Điện Biên Phủ Pháp hàng muôn thuở
    Hồ Chí Minh nam tiến rạng ngời
    Mười sáu năm nằm gai chống Mỹ
    Vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam ơi !

    Vancali 10.5.13



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-10-2013 lúc 10:15 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1013
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    CHĂM ...

    Cây trồng CHĂM bón được màu tươi
    Cuộc sống CHĂM vun sẽ sáng ngời
    Tuổi trẻ CHĂM làm xây dựng nghiệp
    Thân già CHĂM tập dưỡng sinh đời
    Học hành CHĂM chú nghe thầy bạn
    Giảng dạy CHĂM lo soạn ý lời
    Mọi việc CHĂM nhiều hơn một chút
    Bao điều CHĂM chỉ mới nên người.

    TXS
    05/10/2013

    Say …

    Đi thuyền say sóng má hồng tươi
    Sáng tối say sưa mắt đỏ ngời
    Lãng tử say mèm đâu phận bạc
    Giai nhân say khướt khổ duyên đời
    Thất ngôn say đắm câu ngàn ý
    Lục bát say mê chữ vạn lời
    Nữ tú say tình hay nhẹ dạ
    Trai thanh say rượu khó nên người

    Vancali 10.5.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 06-10-2013 lúc 06:30 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #1014
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    TỦI PHẬN

    Tủi phận nghèo đau đó lẽ thường
    Mong rằng được tỏ ánh hồng dương
    Trông vời bạn hữu vơ đầy của
    Ngó lại thân mình trải đẫm sương
    Vì khổ đừng nhờ vì khổ chủ
    Bởi quê mới cậy bởi quê hương
    Một đời lam lũ lo cày cấy
    Mà vẫn chưa tròn mộng đã vương.

    TXS
    03/10/2013


    ĐẠO LÝ

    Thường mơ đơn giản giấc mơ thường
    Tỏa ngọt tâm đời rạng ánh dương
    Quyền chức suy đi âu bọt nước
    Của tiền ngẫm lại chỉ mù sương
    Nghĩa nhân cõi thế dồn tô sắc
    Tình cảm con người gắng điểm hương
    Ba vạn sáu ngàn trong chớp mắt
    Vương thầm đạo lý mãi thầm vương

    HANSY

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  9. #1015
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    TƯỚNG GIÁP ƠI !
    ---*---

    Chớp dật sấm gầm xé đất trời
    Tin buồn loan báo đến muôn nơi
    Tướng tài Nguyên Giáp về Tây Trúc
    Nước Việt dân Nam nhớ mãi Người
    Văn võ song toàn tâm tỏa sáng
    Đức tài trọn vẹn dạ luôn ngời
    Năm châu nhân loại rơi dòng lệ
    Cả nước tiếc ngài Tướng Giáp ơi !

    5/1O/2013
    Tuyen45

    Tướng huyền thoại

    Võ Nguyên Giáp tướng giỏi trên trời
    Mạch máu Trường Sơn “viện” khắp nơi
    Chiến Dịch Trị Thiên danh tiếng bác
    Mùa Xuân Đại Thắng nức lòng người
    Điện Biên Phủ Pháp hàng muôn thuở
    Hồ Chí Minh nam tiến rạng ngời
    Mười sáu năm nằm gai chống Mỹ
    Vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam ơi !

    Vancali 10.5.13




    VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
    ---*---

    Chiều thu mây xám ám bầu trời
    Tin dữ loan truyền khắp mọi nơi
    Huyền thoại Tướng Quân vang bốn biển
    Thiên tài Võ Giáp đến từng người
    Kiên trung vững dạ tâm trong sáng
    Nhẫn lại yên lòng chí tỏ ngời
    Nguyên Giáp lên đường về cõi phật
    Nước Nam đứng lặng Tướng Quân ơi !

    6/1o/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 07-10-2013 lúc 12:56 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #1016
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    LO LẮNG CHUYỆN ĐỜI


    Ngẫm cảnh dân mình dạ muốn teo
    Vì đâu đã khổ lại thêm nghèo
    Quan quyền nhũng lạm ăn rồi khỏe
    Ác hại quay cuồng rủ mãi theo
    Bạc bẽo thân hèn thua cả chó
    Điêu tàn cảnh khốn rạc như mèo
    Bao giờ đến thủa thanh bình thật
    Để cả muôn người được hát reo?!


    KIỀN ĐỨC - 04/10/13



    Bão tố

    Bão đến Trung phần cảnh vắng teo
    Hằng năm tái diễn tội dân nghèo
    Mưa to khiến nước dâng tràn khắp
    Gió lớn nên nhà ngã bổ theo
    Thấy mái sườn trơ rầu xót dạ
    Nhìn thân con đói khóc như mèo
    Người ơi thương lấy người lâm nạn
    Sao nỡ vô tình mặc tiếng reo

    Vancali 10.6.13





  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #1017
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TỦI PHẬN

    Tủi phận nghèo đau đó lẽ thường
    Mong rằng được tỏ ánh hồng dương
    Trông vời bạn hữu vơ đầy của
    Ngó lại thân mình trải đẫm sương
    Vì khổ đừng nhờ vì khổ chủ
    Bởi quê mới cậy bởi quê hương
    Một đời lam lũ lo cày cấy
    Mà vẫn chưa tròn mộng đã vương.

    TXS
    03/10/2013


    ĐẠO LÝ

    Thường mơ đơn giản giấc mơ thường
    Tỏa ngọt tâm đời rạng ánh dương
    Quyền chức suy đi âu bọt nước
    Của tiền ngẫm lại chỉ mù sương
    Nghĩa nhân cõi thế dồn tô sắc
    Tình cảm con người gắng điểm hương
    Ba vạn sáu ngàn trong chớp mắt
    Vương thầm đạo lý mãi thầm vương

    HANSY


    Vô thường

    Đời ai thấu hiểu chuyện vô thường
    Mộng huyễn oai hùng lấp đại dương
    Những tưởng đại bàng trên đỉnh núi
    Đâu ngờ cánh nhạn dưới mù sương
    Làm sao lúc trẻ đầy thơm thảo
    Để lúc về già vẫn ngát hương
    Cổ bánh luân hồi luôn chuyển động
    Trở về cát bụi … hết sầu vương !

    Vancali 10.6.13



  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #1018
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỶ NIỆM


    Trăng buồn lặng lẽ gió cài song
    Thổn thức trầm tư một nỗi lòng
    Ủ mộng Đường Thi tình mãi nhớ
    Gieo hồn lục bát nghĩa càng mong
    Đèn luôn tỏa sáng ươm tù đượm
    Nguyệt vẫn ngời gương trải tứ nồng
    Giữ lấy trang đời xuân kỷ niệm
    Thơ vần gửi bạn cứ hoài trông .

    Mạnh Kỷ
    07/10/2013

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #1019
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    THANH THẢN

    Người đang bề bộn nỗi tiếc thương
    Kẻ lại tâm tư chuyện vô thường
    Số phận giá mà thay đổi được
    Còn đâu nghịch cảnh để sầu vương
    Một thời trai trẻ quên mệt mỏi
    Hưu trí cảnh già mãi thơm hương
    Yên thuận với lòng điều có được
    Mai này thanh thản, mặc gió sương!
    Lần sửa cuối bởi quanlenh; 07-10-2013 lúc 02:06 PM
    QUẢN LỆNH

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  19. #1020
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    TRANG HỒNG
    (Kính tặng Trưởng Gia Đình Áo Trắng Cần Thơ - Nắng Xuân nhân sinh nhật 2013)

    Nhạc khúc Thu vàng dóng dả ngân
    Tình xanh bến mộng nghĩa ươm vần
    Cung lòng rộn rã chàm êm tứ
    Ngõ trúc mơ màng tím nhã vân
    Giữ lửa Vườn Xuân mài ngọc biếc
    Choàng hoa Áo Trắng ủ hương ngần
    Đông ngời rạng mãi dòng lam Nắng
    Hạ thắm trang hồng giữa thế nhân.

    Nguyên Xuân
    6/10/2013

    Sinh nhật 2013

    Nguyện cầu pha lẫn tiếng chuông ngân
    t hẳn làm sao họa đúng vần
    Nắng nhạt chân trời như tuyết vũ
    Gió cuồng mái tóc tợ phong vân
    Xi mê bến cũ hình xanh biếc
    U uẩn người xưa dạ trắng ngần
    Ân ái hoài vương vào mộng ảo
    Người về sống lại chuyện tình nhân.

    Vancali 10.6.13



    MỪNG NẮNG XUÂN

    Nắng dịu Thu vào, nhạc suối ngân
    t dù bão tố cứ xoay vần
    Nghề tay rộng rãi càng luôn trải
    Giặc lũ ngông cuồng cũng chẳng vân
    Xã hội còn dâng lòng sáng đẹp
    Uy quyền vẫn giữ dạ trong ngần
    Âm thầm sự nghiệp giàu trang sách
    Nghĩa đượm Xuân này quả có nhân.

    TXS
    07/10/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 07-10-2013 lúc 02:52 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 102/664 ĐầuĐầu ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 202 602 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình