-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Sep 2012
Bài gửi : 170
Thanks
- 1.095
- Thanked 973 Times in 165 Posts
- Blog Entries
- 12
NÀO THÌ TRÀ
Bạn mở hàng ra, tớ nghiện trà
Vào đây thi tứ lại bung hoa
Câu vần dào dạt trao muôn cõi
Nhịp điệu lắng trầm dội đến xa
Hảo hiệp tình thơ người gắn bó
Ân cần nghĩa bạn tiếng trao qua
Phố làng xa vậy nên gần gũi
Nồng đượm chân thành giống mạch nha!
KIỀN ĐỨC - 09/12/12
-------------------------
MÃI ĐẸP
Cảm ơn người nghiện bởi chung trà
Có phải vì lòng cảm mến hoa?
Ra chợ, lại e, đồ tá lả
Tới hàng, thời ngại, lối đường xa
Sáng mời thi hữu nên mau thả
Chiều kính bạn bè hãy chóng qua
Cạn chén thâm tình câu xướng họa
Vần từ mãi đẹp nghĩa tình nha
xd
Lần sửa cuối bởi xuandong; 10-12-2012 lúc 03:09 AM
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn xuandong vì bài viết hữu ích này
Anh Dũng Trần, Dạ Cổ Hoài Lang, DNT, HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lương Lương Hòa, maimo, phamvanta_bn, Sao Hôm, thylan, Trần Thị Lợi, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn