NGẮM NGUYỆT
(Bài họa)
Bưởi trắng trên cành buổi sớm mai
Lòng ta vương vấn nhớ ai hoài
Ngày xưa mộng gửi thơm mùi tóc
Ngắm nguyệt bên hồ lạnh thấm vai.
Lệ Hà
HƯƠNG BƯỞI
Ngọt ngào hương bưởi buổi ban mai
Vương vấn bâng khuâng rạo rực hoài
Một thuở nhớ ai lòng mãi đắm
Tóc dài hòa quyện giữa bờ vai.
Mạnh Kỷ
Họa bài MƯA RƠI của tg Mạnh Kỷ:
HỔNG VƠI
Ngõ trúc u buồn lệ nhỏ rơi
Vì con biếng học, mãi chơi bời
Bao ngày mẹ khổ lòng đau thắt
Kiếm chỗ không làm, dạ hổng vơi.
Lệ Hà 26/05/2017
SIM HAY MUA
(Bài họa)
Sim nhìn lại thấy ngỡ là mua
Nũng nịu hè sang báo chuyển mùa
Cảnh mộng hòa giao màu tím thẫm
Ươm cành tỏa bóng lẫn cà chua.
Lệ Hà 27/05/2017
HOA GÌ
Hoa gì chẳng bán lại tìm mua
Tím thẫm lung linh nở đúng mùa
Nắng nhuộm đồi cao tràn gió thoảng
Sương hòa núi thẳm tận đồng chua.
Mạnh Kỷ
GIA KIỆM
Lối về Gia Kiệm chú Kiền ơi!
Phong cảnh đường quê rất tuyệt vời
Cỏ lạ hoa thơm đầy khắp nẻo
Mây dìu suối nhạc chảy ngàn nơi.
Ngàn Hoa 11.03.2017
KHÔNG GIAN YÊU THƯƠNG
( Là tên mà anh Sáu Tào, chủ nhân, đặt cho khu vườn của mình )
Rợp bóng khu vườn mát mẻ ơi!
Sầu riêng, bơ, mít... lấy tay vời
Ngàn Hoa về giữa không gian mới
Sẽ gặp bạn bè khắp mọi nơi.
HỒNG THOẠI
HỘI NGỘ ANH TÀI
Gia Kiệm lên đường bạn hữu ơi!
Diễn Đàn xướng họa chủ nhân vời
Bao nhiêu quả mọng đang chờ hái
Gặp gỡ anh tài ở khắp nơi.
Lệ Hà 13-03-2017
THƯƠNG HOÀI
Ngàn năm tiếng võng giọng à ơi
Gần đấy mà xa ngỡ vợi vời
Trẻ nhỏ đắm mình chưa cảm được
Tôi già khắc khoải chẳng còn nơi
KIỀN ĐỨC - 31/05/17
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
ĐƯỜNG VỀ GIA KIỆM
Gia Kiệm đường thôn ngắm nguyệt lồng
Ven bờ cỏ dại trổ đầy bông
Tình quê thắm đượm hồn lưu luyến
Biển nghĩa Lầu Mây Sếp Thoại Hồng.
Lệ Hà
PHẤN KHỞI
Diễn Đàn mãi trực ngắm trăng lồng
Trước ngõ sau vườn trổ vạn bông
Phấn khởi Đường thi cùng Lục bát
Lầu Mây vẹn nghĩa trái tim Hồng.
Lệ Hà
NHU HÒA
Ai nhìn cũng thích kẻ ôm đàn
Ý tỏa êm đềm trỗi giọng sang
Trước ngõ cung trầm gieo nỗi nhớ
Nhu hòa nổi tiếng hệt em Lan.
Lệ Hà
DÁNG LIỄU
Hiên ngoài khẽ hát giọng ngân vang
Trước ngõ hồn say kẻ dạo đàn
Dáng liễu giao hòa say mọi nẻo
Chân tình mãi quý muội Thy Lan.
Lệ Hà