+ Trả lời chủ đề
Trang 3/192 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    YÊU ĐỜI
    Mầm đời như những mầm cây
    Tay ta ươm hạt bấy nay trong vườn
    Cây đời mọc thẳng gắng vươn
    Yêu đời trái ngọt hoa hường tình ca
    Hà Đức Cơ


    NÀNG XUÂN

    Nắng mai sương đọng cỏ cây
    Ong bay tìm mật mê say quanh vườn
    Cúc vàng hé nhụy nụ vươn
    Nàng Xuân vẫy gọi phố phường hoan ca

    Lệ Hà

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    TÀN THU

    Thu tàn lá xác xơ cây
    Gió vờn heo lạnh mây bay lưng trời
    Chẳng còn cảnh sắc xanh tươi
    Làm ta thêm nhớ nụ cười chớm thu

    Hồng Lĩnh


    THU CHIỀU

    Núi rừng cổ thụ xanh cây
    Hoàng hôn nhạt nắng chim bay ngang trời
    Lưng đồi hoa dại xinh tươi
    Lòng ta xao xuyến mĩm cười chiều thu

    Lệ Hà

    Đêm thu

    Nguyệt ngồi vắt vẻo trên cây
    Say nhìn cánh gió vén mây nhìn trời
    Hương đêm thêu mộng vàng tươi
    Giọt sương lóng lánh lăn vời sắc thu

    Thanh Thanh Khiết
    22.12.2012


    XƯA...

    Trăng xưa chen giữa vườn cây
    Chim xưa chen giữa bóng mây cuối trời
    Người xưa chen giữa hoa tươi
    Tình xưa chen giữa hương đời vào thu


    Hồng Lĩnh

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Đêm thu

    Nguyệt ngồi vắt vẻo trên cây
    Say nhìn cánh gió vén mây nhìn trời
    Hương đêm thêu mộng vàng tươi
    Giọt sương lóng lánh lăn vời sắc thu

    Thanh Thanh Khiết
    22.12.2012


    XƯA...

    Trăng xưa chen giữa vườn cây
    Chim xưa chen giữa bóng mây cuối trời
    Người xưa chen giữa hoa tươi
    Tình xưa chen giữa hương đời vào thu

    Hồng Lĩnh


    LỐI XƯA

    Lối xưa lẫn khuất rừng cây
    Nhạn về bay giữa tầng mây rợp trời
    Dã Quỳ vàng rực sắc tươi
    Lưng đồi dạo cảnh tuyệt vời nắng thu

    Lệ Hà


  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    VƯỜN CHÈ

    Ngắm trăng thưởng thức hương trà
    Ngọt nồng thơm ngát lòng ta bồi hồi

    Vườn chè trải rộng sườn đồi
    Nước xanh đắng chát mềm môi vị trà

    Trăng lên ẩn hiện bóng đa
    Ngất ngây xao xuyến đậm đà yêu thương

    Ban mai lấp lánh giọt sương
    Thẩn thờ dạo bước bên đường cỏ xinh


    Lệ Hà
    23-12-2012

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VẪN BIẾT...

    Vẫn biết duyên tình có tự xưa
    Mà sao ngọn gió cứ đung đưa
    Thương ai thấp thỏm buồn năm tháng
    Ôm trọn tơ lòng gửi tứ thơ .

    Mạnh Kỷ
    23/12/2012


    TÌNH ĐẦU

    Giây phút đầu tiên nơi chốn xưa
    Tình yêu chớm nở nắm tay đưa
    Bên nhau sánh bước duyên tri ngộ
    Nguyện ước trọn đời vui với thơ

    Lệ Hà

    MƠ XƯA

    Đất khách mơ về giấc mộng xưa
    Bờ tre gió động lá đong đưa
    Nghìn trùng vời vợi sao thương nhớ
    Sương xuống hững hờ mãi dệt thơ

    Huy Thanh

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    XƯA...

    Trăng xưa chen giữa vườn cây
    Chim xưa chen giữa bóng mây cuối trời
    Người xưa chen giữa hoa tươi
    Tình xưa chen giữa hương đời vào thu

    Hồng Lĩnh

    LỐI XƯA

    Lối xưa lẫn khuất rừng cây
    Nhạn về bay giữa tầng mây rợp trời
    Dã Quỳ vàng rực sắc tươi
    Lưng đồi dạo cảnh tuyệt vời nắng thu

    Lệ Hà

    Xưa

    Gió xưa lưu luyến yêu cây
    Sông xưa sóng cuộn làm say mây trời
    Hoa xưa màu vẫn còn tươi
    Duyên xưa vẫn đẹp như thời nắng thu

    Thanh Thanh Khiết

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    XƯA...

    Trăng xưa chen giữa vườn cây
    Chim xưa chen giữa bóng mây cuối trời
    Người xưa chen giữa hoa tươi
    Tình xưa chen giữa hương đời vào thu

    Hồng Lĩnh

    LỐI XƯA

    Lối xưa lẫn khuất rừng cây
    Nhạn về bay giữa tầng mây rợp trời
    Dã Quỳ vàng rực sắc tươi
    Lưng đồi dạo cảnh tuyệt vời nắng thu

    Lệ Hà

    Xưa

    Gió xưa lưu luyến yêu cây
    Sông xưa sóng cuộn làm say mây trời
    Hoa xưa màu vẫn còn tươi
    Duyên xưa vẫn đẹp như thời nắng thu

    Thanh Thanh Khiết


    NÉT THU

    Lao xao chim hót trên cây
    Lâng lâng ngọn gió đuổi mây cuối trời
    Ngọt ngào hương nhụy hoa tươi
    Long lanh ánh mắt rạng ngời nét thu

    Hồng Lĩnh

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    MIỀN SƠN CƯỚC

    Bình minh chim hót véo von
    Men theo rừng vắng lối mòn suối reo

    Trẻ con miền núi leo trèo
    Chăn dê bắt cá vai đèo gùi mây

    Hái chè thoăn thoắt giỏ đầy
    Lên nương giúp mẹ chăm bầy cừu con

    Rẫy ngô hạt chắc còn non
    Hương sen thơm ngát khoai ngon khắp vùng


    Lệ Hà
    24-12-2012

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    CHÀO LỆ HÀ

    Huyền ảo hồn thơ...đẫm hồn hoa
    Lung linh ngấn nước giọt Lệ Hà
    Mảnh mai tim tím Sen mở cánh
    Biêng biếc lá xanh bóng sao sa

    Nguyễn Văn Hùng



    Thân chúc thi hữu hạnh phúc tại vnthihuu


    TAO NGỘ

    Sắc thắm vườn thơ vạn cánh hoa
    Thả hồn mơ mộng đến ngân hà
    Lời hay ý đẹp vui tao ngộ
    Khói tỏa lam chiều hạt nắng sa

    Lệ Hà (18-12-2012)

    =============

    Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ Lệ Hà,
    Chúc bạn mọi điều tốt lành.



    HỒN SA

    Vườn thơ thi hữu rực rỡ hoa
    Tình nghĩa nơi nơi dải sơn hà
    Xướng họa câu thơ vần bay bổng
    Tình ai mở cánh để hồn sa

    Nguyễn Văn Hùng

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG



    Quê hương yêu dấu tự bao giờ
    Mà khiến lòng ta luống ngẩn ngơ
    Nhớ mái tranh nghèo chiều khói quyện
    Nhớ dòng sông nhỏ sáng sương mờ
    Nhớ đồng lúa chín bông vàng trải
    Nhớ ruộng dâu xanh lá thắm bờ
    Mấy chục năm rồi giờ trở lại
    Nghẹn ngào xúc động dạ vương tơ .

    Mạnh Kỷ
    24/12/2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/192 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình