+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28

Chủ đề: DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG - Thơ tuyển chọn

Hybrid View

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG - Thơ tuyển chọn

    Tác giả DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


    01. NHỚ AI?
    02. CHUYỆN NGÀY XƯA
    03. BÓNG EM
    04. TÌNH THI HỮU
    05. Viết nhân sinh nhật
    06. Tặng anh Trần Vi Thông
    07. Vịnh cái bát
    08. Thầy giáo tôi
    09. Đêm bờ biển
    10. Có một thời tôi làm phụ nữ
    11. Em
    12. Cô giáo của tôi
    13. Mông lung biển
    14. Nghe tiếng đàn bầu
    15. Ông làm con ngựa
    16. Với đàn bầu
    17. Tình
    18. Bến thơ
    19. Vịnh cây cau
    20. Thời gian
    21. Hè
    22. Đi tìm lời ru thức
    23. Bánh chưng
    24. Cây trinh nữ
    25. Đứng ở đằng xa
    26. Lục bát và tôi
    27. Nhớ đồng đội cũ


  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NHỚ AI

    Tưởng câu hát cũ lắm rồi
    Mà lòng vẫn cứ bồi hồi lắng nghe
    Tôi yêu khăn xếp áo the
    Càng yêu nón thúng nghiêng che yếm đào

    Trúc xinh mọc ở nơi nào
    Còn em cứ mọc xanh vào thơ tôi
    Sông Cầu câu hát nhẹ trôi
    Ước gì em tựa cùng tôi mạn thuyền

    Xin đừng hát đoạn “hết duyên”
    Để đau nhịp phách để phiền lòng nhau
    Em mời tôi miếng trầu cau
    Tôi ăn mà thắm cả màu môi em

    Nhà tôi vốn sẵn ấm êm
    Nhớ ai...
    Chỉ sợ... nửa đêm gọi nhầm.

    D.Đ.T
    BTV.vnthihuu



  3. #3
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    BÓNG EM

    Bóng em rơi cạnh cầu ao
    Không ai vớt kịp – chìm vào lòng tôi

    Bây giờ ao đã lấp rồi
    Tương tư lặn ngụp trong tôi vẫn còn

    Vô tình từ buổi trăng non
    Cố tình níu giữ héo hon cả đời

    Mong sao gặp lại được người
    Trả em cái bóng cho vơi nỗi buồn

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu


  4. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83




    CHUYỆN NGÀY XƯA


    Yêu rồi sao chẳng nói ra
    Để khi gặp “ấy" người ta ngượng ngùng
    Chiều nay lúc ở bến sông
    Rõ ràng hai đứa cùng trông con đò
    Gió làm cho sóng vỗ bờ
    Mấy lần người liếc - người ngơ vô tình
    Bực sao – sao đến bực mình
    Tôi vờ ngoảnh mặt "ấy" rình nhìn sang

    Đây rồi bác chở đò ngang
    Giục mình giục cả người đang đứng gần
    Xuống đò trơn quá trượt chân
    Thế là có cớ người cần tôi hơn
    Vô tình nhờ cái bến trơn
    Tay tôi người nắm dắt luôn xuống đò

    Buông ra câu nói bâng quơ
    Hôm nào ngày tốt – sẽ nhờ mẹ sang…

    Dương Đoàn Trọng

    BTV.vnthihuu


  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TÌNH THI HỮU


    Chẳng ngại đường xa rực nắng hè
    Trăm miền hội tụ thỏa lòng mê
    Vần thơ trọng kết tình huynh đệ
    Cánh sóng thâm giao nghĩa bạn bè
    Nước ngọt chè xanh tràn chuyện phố
    Hương nồng rượu nếp rộn lời quê
    Chia tay cảm động cùng lưu luyến
    Hẹn đến mùa sau sẽ lại về.

    Dương Đoàn Trọng
    17/7/2013
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )



  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    VIẾT NHÂN SINH NHẬT


    Ngày ấy mẹ sinh con
    Mượn bà đỡ lấy liềm cắt rốn
    Nhà dột nát cơm ăn còn thiếu thốn
    Đống lửa khói mù sưởi con qua đêm đông

    Chị trông em, mẹ quang gánh qua sông
    Bánh khúc bánh khoai kiếm tiền đắp đậy
    Muối trắng nước cơm nướng trong ống tre ống sậy
    Trệu trạo mớm con cả khoai sắn dong riềng

    Một gian buồng là khoảng trời riêng
    Đêm mưa dột mẹ ngồi đội nón
    Cả gia tài chỉ một bao nhét gọn
    Mấy tiếng súng xa lại chạy tản cư
    …..
    Lớn lên con đi xa mẹ mong những lá thư
    Mẹ đọc được đâu mà nhòe hết chữ
    Con trở về quân phục màu đã cũ
    Mẹ già rồi nhập nhoạng bước chân

    Mẹ vĩnh viễn ra đi đã sáu mùa xuân
    Hôm nay sinh nhật con bùi ngùi nhớ mẹ
    Bạn bè người thơ người hoa tặng con vui là thế
    Mẹ …mẹ ơi …con thương nhớ mẹ nhiều !

    Dương Đoàn Trọng
    Viết nhân ngày sinh nhật
    21h-21/10/2013
    BTV.vnthihuu
    ( PT )



  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TẶNG ANH TRẦN VI THÔNG




    Tôi chưa được gặp anh đâu
    Thư đi thư lại những câu chân tình
    Dẫu rằng chỉ thấy trên hình
    Nhìn anh phong độ quang minh khác thường

    Một lời báo ốm - thật thương
    Anh làm việc cả trên giường bệnh nhân
    Cũng vì tình nghĩa xa gần
    Câu thơ xướng họa kết thân mọi miền
    Phải đâu vì bạc vì tiền
    Mà vì câu chữ bạn hiền văn thơ

    Mong anh khỏe mạnh từng giờ
    Đưa trang thơ đến bến bờ niềm vui

    Dương Đoàn Trọng


  8. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỊNH CÁI BÁT


    Đã úp nhưng rồi lại ngửa lên
    Mỗi ngày mấy bận chẳng ai quên
    Tròn xoe cái miệng hôn mà thích
    Nhẵn thín vành trôn mó thật quen
    Mặn nhạt cay nồng yêu số kiếp
    Thơm bùi nóng lạnh mến đời duyên
    Người ơi giận dỗi đừng quăng quật
    Vỡ nát thân em phải chịu phiền.

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình