+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 59

Chủ đề: Tình Muộn

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29

    Tình Muộn


    Lòng xuân

    Cánh thơ xanh đậu chồi non
    Hình như xuân mới còn son anh à
    Gió đâu ve vuốt làn da
    Tình thơ thức dậy cho ta ấm lòng.

    Bướm yêu đùa bóng ngoài song
    Đừng bay đi nhé: Trong phòng có hoa
    Anh vừa thắp lại hôm qua
    Giọng cười chín lựng lời ca sáng bừng.

    Giọt hờn lên mắt bỗng dưng
    Con tim dường cũng ngập ngừng trái ngang
    Nhớ người khuya sớm dịu dàng
    Miếng ăn, giấc ngủ dở dang nửa vời.

    Bên tình, bên nghĩa chơi vơi
    Đã nghe xuân tới giữa đời vui reo
    Hành trang giờ nhuốm nhạt nhèo
    Vàng tươi sắc nắng trong veo tiếng lòng.

    Em về canh lại nhớ mong
    Sương reo để gió mải vòng vèo lay
    Ngập ngừng chưa dám dãi bày
    Trang thơ bỏ ngỏ đan tay hát thầm…


    26/1/2013
    Hương Giang
    Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 20-02-2013 lúc 10:21 PM


  2. #2
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   



    Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây


  • #3
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    Tầm

    Ngủ thật ngon giữa thềm đông đặc quánh
    Tấm chân tình anh che chở đời em
    Dẫu tàn úa một thời khờ dại
    Chợt xanh trên giông gió ngút ngàn.

    Ngày nối đêm xâu chuỗi những thở than
    Heo hút giá giữa đôi vầng nhật nguyệt
    Bước chênh vênh bên vòng xoay tròn khuyết
    Ảo ảnh khoảnh trời vây hãm hoàng hôn.

    Em đã tiêu hoang năm tháng ồn ào
    Đóng cửa tâm hồn nuôi mộng ước cao
    Nghe tiếng gió reo ngỡ mình bay bổng
    Tô vẽ lòng trong khoảnh chiếu chăn êm...

    Anh không bớt gì cũng chẳng thêm
    Lặng lẽ, âm thầm khơi lên ngọn lửa...
    Ánh sáng hồng một thời nông nổi
    Đang chìm dần nhường rực cháy hào quang !

    Đây ngọn gió lang thang
    Kia cơn mưa bất chợt
    Vài ánh mắt liếc nhìn non nớt
    Mấy lời phù phiếm đùa cợt...
    Đứng ngoài lề bức tranh.

    Đang lạnh tìm chiếu manh
    Chớm héo cần giọt nước
    Khơi thông mọi nguồn đam mê
    Anh là người có thể...!
    Hương Giang


  • #4
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    Lời ru cho anh


    Ngủ ngon đi nhé người thương
    Giấc nồng đêm hẹn còn vương cánh cò
    Giọt trăng nhấp nháy âu lo
    Trong mơ neo đậu con đò tình duyên.

    Ngọt lành gió đổi nước lên
    Chạnh lòng con sóng gợi tên đất lành
    Kiếm tìm chi những hư danh
    Hãy làm mây bạc dạo quanh dòng đời.

    Lạnh lùng tích hạt sâu khơi
    Thấu vào nhân thế đầy vơi nỗi niềm
    Hay làm giọt ngọc bên thềm
    Tỏa lan hương sắc dịu êm cõi ngày.

    Hòa vào dưới lớp men cay
    Sớm hôm tao ngộ ủ say kiếp người
    Hay làm những mảng sương phơi
    Thấm vào mắt lá muôn lời nước non.

    Trăng lên nửa khuyết nửa tròn
    Tình em giữ trọn sắt son bên người
    Dẫu rằng vật đổi sao dời
    Con tim em mãi nối lời bên anh.
    Hương Giang


  • #5
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình hoa

    Lắng tìm từng giọt ca ngân
    Lọc trong dòng nhớ nối vần thơ yêu
    Dấu giày đo vạt nắng chiều
    Gửi vào nơi ấy bao nhiêu tiếng lòng.

    Anh se từng sợi ước mong
    Tỏa lan huyết mạch thành dòng đăm chiêu
    Tặng đời giây phút liêu xiêu
    Con tim hối hả đan nhiều chói chang.

    Tóc mai gài gió ngỡ ngàng
    Tình yêu nở giữa hiên ngang tiếng cười
    Bông hoa bừng sáng xuân tươi
    Bờ vai em quyện đất trời tỏa hương.

    Cánh hoa dầu dãi dặm trường
    Ngấm thêm mưa nắng vấn vương gió ngàn
    Hòa vào tím biếc thời gian
    Trao tay em dẫn vô vàn lời yêu.

    Bông hoa ấp ủ muôn điều
    Làn môi em thoáng chút kiêu sa mà
    Ngày mai mồng tám tháng ba
    Ánh hồng lên má – đậm đà tháng năm.


    Đùa cùng bạn chút đừng giận nhé, chúc ngày 8/3 thật vui !
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 07-03-2013 lúc 11:20 AM
    THANH TÙNG


  • #6
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    Lời hoa

    Xuân sang mặc áo mưa bay
    Tình anh, lưu lại giấu giày bên hiên
    Màn sương rẽ lối cửa thiền
    Nén nhang gõ cửa thần tiên cồn cào.

    Tơ lòng thả giấc chiêm bao
    Duyên thơ lỡ bước lạc vào mê cung
    Chớm hè bén giọt tương phùng
    Ngờ đâu đôi lứa có chung khoảnh trời.

    Bờ vai rung cánh hoa tươi
    Lúm đồng tiền giấu nụ cười dở dang
    Ngày vui lệ ứa đôi hàng
    Khúc ca ẩn chứa mênh mang dáng hình.

    Chói chang kìa giọt nắng xinh
    Dậy lên khóe mắt mối tình trăng xa
    Bờ môi mấp máy ngọc ngà
    Chờ ngày mồng tám tháng ba nhận lời.

    Con tim gửi ánh xuân khơi
    Lọc bầu máu nóng đầy vơi hẹn thề
    Ngọn nguồn khởi sắc đam mê
    Cầm tay anh giữa bộn bề niềm vui !

    7/3/2013
    Hương Giang


  • #7
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29

    Đêm lặng

    Em lại về bên biển
    Xôn xao lời bình yên
    Chút duyên thơ bỏ ngỏ
    Lăn tăn rẽ ưu phiền.

    Mây cựa mình vấp ngã
    Gió gồng gênh mảng tình
    Trêu ghẹo bờ năm tháng
    Gửi hồn vào chênh chao.

    Đêm dầy sao bỗng dưng
    Trăng loang bên khóe mắt
    Nỗi lòng em trong vắt
    Nghiêng bóng theo dáng ai.

    Sóng trắng hoài bờ cát
    Vun chân em hững hờ
    Ngực tròng trành nỗi nhớ
    Cùng ai chung giấc mơ !

    Anh đó đang ngu ngơ
    Để lời thơ trượt ngã
    Em từ xa đan thả
    Neo tình anh đậm đà.

    Anh tìm gì nơi ấy
    Lạc lõng vùng phong ba
    Dâng tình em xao động
    Khẽ khàng cất lời ca.



    Hương Giang


  • #8
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    ĐÊM LẶNG !

    Xót lòng con cháu Mẹ ơi !
    Vào đêm Mẹ bỗng chút hơi thở tàn
    Người đi chẳng nuối trần gian
    Nhẹ mình cùng ngọn gió ngàn thu sau.

    Con xin gội chải lại đầu
    Tự tay thay gối, tắm lau cho Người…
    Xót lòng con lắm Mẹ ơi
    Miên man khóc với khúc nhôi đoạn trường !

    Những đêm tiếng vạc dầm sương
    Bàn tay se sợi canh trường lỳ chai
    Những ngày cháo tấm rau khoai
    Một mình Mẹ với giêng hai lần hồi…

    Xót lòng con lắm Mẹ ơi !
    Còn đêm nay nữa lặng ngồi thâu canh
    Mong trời đừng vội sáng nhanh
    Cho con ngắm Mẹ - Dáng hình trần gian !

    Gió lay bóng nến qua màn
    Tưởng là Mẹ thở nhẹ nhàng trong chăn
    Các con cháu lệ đẫm khăn
    Nén đau canh giấc ngàn năm bên Người… !!!

    16 - 4 - 2012
    Trần Thị Thanh Hiền
    Hương Giang

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    MÙA SANG

    "Có khi nào trên đường tấp nập
    Mình vô tình đi lướt qua nhau
    Giây phút vội vô tình để mất
    Một tâm hồn ta đợi từ lâu".

    Nếu nhớ nhung anh đã thuộc làu
    Buổi gặp đầu còn đâu giá trị
    Em tìm chốn hoang sơ huyền bí
    Ảo ảnh diệu kỳ thiêu đốt trái tim nhau.

    Em đã từng đi qua nỗi đau
    Mỗi sáng dậy, bình minh lau nước mắt
    Anh cũng vậy, bước chân khập khiễng
    Hoàng hôn về nung chảy lá gan đêm.

    Hãy yên lặng đừng nói gì thêm
    Đứng trước đại dương con tim ta bốc lửa
    Tâm hồn em tan loãng mùa ve nở
    Hòa trong anh mở lối thu sang.

    Thế nhé anh ơi ! Dẹp vợi ngổn ngang
    Vững vàng trước gió giông huyền thoại
    Ngày mai sẽ chọn giờ thu hái
    Khoảnh khắc từ vương vấn hôm qua.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 26-12-2013 lúc 09:11 PM
    Hương Giang

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    Mách bảo


    Em gượng dậy lần tìm ảo vọng
    Lục soát con tim soi dấu yêu
    Cảm nhận có mơ hồ chăng đó
    Gió làm duyên trao tay rung rinh !

    Không sốc nổi như thời trai trẻ
    Vẫn nồng nàn cháy đỏ thịt da
    Ánh cầu vồng thức con mắt dậy
    Mây tròng trành cho nắng thăng hoa.

    Anh ngợi ca từng nốt nhạc xinh
    Chau chuốt tặng ai chất trữ tình
    Bàn chân đập nhịp bâng khuâng đó
    Trăng thắc thỏm gieo thêm hư vinh.

    Em ngả mình về phía gió đông
    Nhịp đập riêng ai thả ấm nồng
    Làn môi tỏa sáng sang đất lạ
    Qua bức rèm anh có thấy không?

    Từ đấy ướt dần vạt nhớ thương
    Ngắm mình em chẳng tự soi gương
    Liếc qua con mắt người yêu dấu
    Đã biết rằng anh đang vấn vương !
    Hương Giang


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình