+ Trả lời chủ đề
Trang 136/146 ĐầuĐầu ... 36 86 126 134 135 136 137 138 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.351 tới 1.360 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ẢO VÀ THỰC

    Tuy mình hết tuổi trẻ trè tre
    Cũng muốn hồn như hé hẻ hè
    Thoả với mùi hương de dé dẻ
    Say cùng khúc nhạc vẻ vè ve
    Dù luôn tự nhủ ne nè né
    Vẫn bị lo âu đé đẻ đè
    Thao thức canh dài nghe nghé nghẹ
    Cả dàn giao hưởng tẻ tè te!

    Nguyên Xuân
    16/10/2021


    HỌA Y ĐỀ
    (“Ảo và thực” của Nguyên Xuân)

    Thơ đọc ngôn từ tré trẻ tre
    Người trông đường nét hé he hè
    Môi son vãn cứ mờn mơn mởn
    Má phấn mãi còn vé vẻ ve
    Ngọn bút đồng tâm thinh thích thịch
    Trái tim hòa cảm đé đe đè
    Thâu đêm suốt sáng tưng từng tửng
    Bỗng thấy tiếng gà té tẻ te!

    Hoàng Tấn Đạt

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM TẠ ƠN THẦY

    Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
    Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
    Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
    Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
    Hái quả thầm yêu người bón cội
    Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
    Trò nay đã điểm màu sương gió
    Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

    Nguyên Xuân
    15/11/2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post337018

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CẢM TẠ ƠN THẦY

    Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
    Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
    Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
    Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
    Hái quả thầm yêu người bón cội
    Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
    Trò nay đã điểm màu sương gió
    Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

    Nguyên Xuân
    15/11/2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post337018
    NHỚ ƠN THẦY

    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy
    Cao dày nhân đức tận trời mây
    Ân tình khắc cốt luôn nồng đượm
    Đạo nghĩa ghi tâm mãi thắm đầy
    Nhẫn nại vun trồng xây vạn lớp
    Chuyên cần tạo dáng nắn từng cây
    Con thuyền nghiệp giáo đời thanh bạch
    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy.
    (NHC)


    Xin mạn phép họa bài thơ CẢM TẠ ƠN THẦY của Sư Tỷ NguyênXuân. Luôn chúc Sư Tỷ mạnh giỏi và an lạc!

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    NHỚ ƠN THẦY

    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy
    Cao dày nhân đức tận trời mây
    Ân tình khắc cốt luôn nồng đượm
    Đạo nghĩa ghi tâm mãi thắm đầy
    Nhẫn nại vun trồng xây vạn lớp
    Chuyên cần tạo dáng nắn từng cây
    Con thuyền nghiệp giáo đời thanh bạch
    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy.
    (NHC)


    Xin mạn phép họa bài thơ CẢM TẠ ƠN THẦY của Sư Tỷ NguyênXuân. Luôn chúc Sư Tỷ mạnh giỏi và an lạc!

    Cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu với bài họa hay.
    Nguyên Xuân rất ngạc nhiên được LTPD gọi là Sư Tỷ.
    Chúc vui khỏe hạnh phúc và bình an nhé.
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-11-2021 lúc 11:42 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    NHỚ ƠN THẦY

    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy
    Cao dày nhân đức tận trời mây
    Ân tình khắc cốt luôn nồng đượm
    Đạo nghĩa ghi tâm mãi thắm đầy
    Nhẫn nại vun trồng xây vạn lớp
    Chuyên cần tạo dáng nắn từng cây
    Con thuyền nghiệp giáo đời thanh bạch
    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy.
    (NHC)


    Xin mạn phép họa bài thơ CẢM TẠ ƠN THẦY của Sư Tỷ NguyênXuân. Luôn chúc Sư Tỷ mạnh giỏi và an lạc!
    NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC


    Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
    Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
    Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
    Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
    Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
    Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
    Vô tình vỗ béo loài gây hại
    Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy .


    Trường Vũ 20_11_ 2021

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC

    Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
    Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
    Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
    Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
    Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
    Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
    Vô tình vỗ béo loài gây hại
    Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy .


    Trường Vũ 20_11_ 2021
    CAN TRƯỜNG NGHIỆP GIÁO

    Thành danh phải khắc dạ ơn thầy
    Nghĩa hiệp đưa đò dẫu tóc mây
    Bão tố nào lo mưu trí đủ
    Phong ba chẳng ngại cả gan đầy
    Phải người giáo dưỡng thời vinh phận
    Đúng cội vun trồng mới khỏe cây
    Trời biển ân tình không kể xiết
    Thành danh phải khắc dạ ơn thầy.
    (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 20-11-2021 lúc 10:27 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ MỘT THỜI
    (Bài cảm tác)

    Những trận mưa dầm buổi chớm đông
    Càng khơi nỗi nhớ nghẹn tim hồng
    Bao dòng máu chảy vì thương nước
    Bấy nỗi oan tình bởi cắt sông
    Giặc thả bom dày cha tử biệt
    Đời san gánh nặng mẹ đau gồng
    Đàn con nhỏ dại nhà tan nát
    Xót mẹ thân gầy vượt bão giông!

    Nguyễn Xuân Đào
    17/11/2021

    Đọc thơ Lê Hoài Phương, lại nhớ cha mẹ một thời chiến tranh gian khổ. Cảm ơn bài thơ nhớ thương cha mẹ da diết, xin cảm tác cùng bài thơ MÙA KỶ NIỆM.


    MÙA KỶ NIỆM

    Kỷ niệm dâng đầy gõ tiết đông
    Làm con nhớ lại tuổi thơ hồng
    Cha dầm gió muộn trên đầu núi
    Mẹ cõng sương chiều ở cuối sông
    Giữa phút ê chề cam phận trải
    Ngoài khơi vất vả cực thân gồng
    Giờ đây thổi nến mừng Sinh Nhật
    Kỷ niệm dâng đầy gõ tiết đông

    Berlin,17.11.21
    Lê Hoài Phương
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 10-10-2022 lúc 10:52 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ ƠN THẦY

    Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy
    Nâng trò sải cánh khắp tầng mây
    Ngần trong bụi phấn niềm tin rạng
    Ánh giữa rừng hoa lý tưởng đầy
    Lợi ích muôn đời sâu tựa biển
    Hiền tài mỗi nước vững hơn cây
    Rời ngôi trường cũ dần khôn lớn
    Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy!

    Nguyên Xuân
    20/11/2021
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-11-2021 lúc 10:34 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM TẠ ƠN THẦY

    Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
    Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
    Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
    Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
    Hái quả thầm yêu người bón cội
    Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
    Trò nay đã điểm màu sương gió
    Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

    Nguyên Xuân
    15/11/2021


    Những bài họa:

    1. ƠN THẦY

    Những chuyến đò đưa nghiệp của thầy
    Chuyên dòng trí tuệ khỏa trời mây
    Nhành tâm mãi trổ hoa đời thắm
    Cội đức hoài chăm biển chữ đầy
    Quảy gánh tình thương trồng ruộng nghĩa
    Gieo mầm đạo lý dưỡng rừng cây
    Hành trang tặng trẻ là nhân cách
    Những chuyến đò đưa nghiệp của thầy

    QN
    15.11.2021

    2. NHỚ NGHĨA THẦY

    Sự nghiệp thành danh nhớ nghĩa Thầy
    Thăng trầm giáo chức điệp trùng mây
    Bình thơ giọng giảng tình khơi thắm
    Viết hịch lời răn ý trải đầy
    Ngọt quả hôm nay nhờ vững cội
    Xanh chồi thuở trước bởi bền cây
    Vô thường cuộc sống ngàn mưa gió
    "Bán tự vi sư" nhớ nghĩa Thầy.

    Trần Bá Dũng
    16/11/2021

    3. NHỚ ƠN THẦY

    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy
    Cao dày nhân đức tận trời mây
    Ân tình khắc cốt luôn nồng đượm
    Đạo nghĩa ghi tâm mãi thắm đầy
    Nhẫn nại vun trồng xây vạn lớp
    Chuyên cần tạo dáng nắn từng cây
    Con thuyền nghiệp giáo đời thanh bạch
    Nguyệt quế công ơn tưởng đến thầy.

    (NHC) Lãng Tử Phiêu Diêu

    4. NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC

    Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
    Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
    Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
    Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
    Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
    Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
    Vô tình vỗ béo loài gây hại
    Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy.

    Trường Vũ 20/11/2021

    5. CAN TRƯỜNG NGHIỆP GIÁO

    Thành danh phải khắc dạ ơn thầy
    Nghĩa hiệp đưa đò dẫu tóc mây
    Bão tố nào lo mưu trí đủ
    Phong ba chẳng ngại cả gan đầy
    Phải người giáo dưỡng thời vinh phận
    Đúng cội vun trồng mới khỏe cây
    Trời biển ân tình không kể xiết
    Thành danh phải khắc dạ ơn thầy.

    (NHC) Lãng Tử Phiêu Diêu

    6. NHỚ ƠN THẦY

    Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy
    Nâng trò sải cánh khắp tầng mây
    Ngần trong bụi phấn niềm tin rạng
    Ánh giữa rừng hoa lý tưởng đầy
    Lợi ích muôn đời sâu tựa biển
    Hiền tài mỗi nước vững hơn cây
    Rời ngôi trường cũ dần khôn lớn
    Nhớ mãi ngày xưa nghĩa cử thầy!

    Nguyên Xuân
    20/11/2021
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-11-2021 lúc 10:45 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ NGHĨA THẦY

    Trò luôn khắc trọn nghĩa ân thầy
    Mở rộng khung trời chở áng mây
    Khát vọng vươn mình thơ tỏa sáng
    Đam mê giũa ngọc nắng dâng đầy
    Yêu người tải đạo rèn khuôn chữ
    Nhớ bạn nâng tầm vượt bóng cây
    Đã được khơi nguồn chân thiện mỹ
    Trò luôn khắc trọn nghĩa ân thầy!

    Nguyên Xuân
    22/11/2021
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-11-2021 lúc 11:06 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 136/146 ĐầuĐầu ... 36 86 126 134 135 136 137 138 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình