-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
Thơ Đường luật Nguyên Xuân
ƯỚC VỌNG
Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.
Nguyên Xuân
26/11/2012
-
25 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, Dương Đoàn Trọng, HỒNG THOẠI, Hansy, hoanggiao, Khắc Hiền, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Kiều Thành, Lam Y, lethanhson, Nắng Xuân, Ngọc Châu, Nguyễn Thị Huề, Nguyễn Tuấn Thắng, phamanhoa, Phong Trần, Quốc Quyền, Sao Hôm, Tran Xuan Sinh, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Trường Xuân Kiều, TruongVu
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn