Quote Nguyên văn bởi Hà Nguyên Ngọc Xem bài viết
Các cô như trăng với sao
Tình thân Thi hữu làm sao đổi dời
HNN
Mai sau dù phải xa rời
Vẫn luôn ghi khắc một thời bên nhau
Tình thơ tình bạn thâm giao
Vui buồn chia sớt dạt dào yêu thương
Thơ ai để lại vấn vương
Bóng người năm ấy như dường quanh đây.
Lầu mây một thuở xum vầy
Chim kêu theo tiếng lạc bầy ...gọi nhau.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-12-2019 lúc 05:40 AM
Có thơ mới ca ngợi hoa
Không thơ ai viết chạc ca thành lời
Nhạc thơ đi khắp muôn nơi
Động viên sức khoẻ sáng ngời sức xuân.....
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 19-03-2024 lúc 03:30 PM