-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 61
Thanks
- 151
- Thanked 427 Times in 62 Posts
- Blog Entries
- 56
Chuyện gió chuyện mưa
Mải chạy thi với gió
Quên việc trời :che cây !
Gió túm tóc hỏi mây
-"Nhờ ai mi bay được ?"
Tung bờm trắng như cước
Chìa đôi chân đen sì
Mây hất hàm ngạo mạn
- Chân này ! hãy coi đi !
Gió bực mình ngừng thổi
Ông Sấm tức ầm ì
Vung lưỡi dao toàn lửa
Ông Sét chém... roạt! ... mưa !
Cỏ cây mừng vẫy tay
Ếch nhái ca mê say
Hết cơn trời sáng lại
Gió về ... xem mây bay ...
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn