-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2013
Tuổi: 62
Bài gửi : 79
Thanks
- 181
- Thanked 548 Times in 78 Posts
- Blog Entries
- 9
Trang thơ thanhbaonguyen_cỏ dại
531940_159840914183492_988039713_n.jpgVẪN ĐỢI!
*************
Chẳng ước hẹn, nhưng riêng em vẫn đợi
Dẫu tiếng yêu anh chưa nói một lần
Nửa vầng trăng gieo nỗi buồn vơi vợi
Khúc giao mùa, ai thả nốt chơi vơi...
Mặt trời ngủ tình em còn thao thức
Để vô tình gió xào xạc đưa hương
Mảnh trăng vỡ...lung linh trên sóng nước
Sợi tơ lòng vương vấn mảnh tình riêng
Tuổi xuân cũng đi theo mùa theo tháng
Cánh phượng hồng vẫn nồng nàn sắc nắng
Nếu có thể hãy làm cơn chớp bể
Để cho em đắm những trận mưa nguồn
Mùa qua mùa, tháng nối tháng qua đi
Nhưng riêng em, em vẫn đợi vẫn chờ
Dù vẫn biết điều ấy là vô vọng
Nhưng anh ơi! ... chẳng ngăn nổi con tim
THANH BẢO
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn thanhbaonguyen vì bài viết hữu ích này
Bạch Hồng Ngọc, HỒNG THOẠI, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Nắng Xuân, phamvanta_bn, Phong Trần, Tô Chí Tự, thugiangvu, Trần Như Chuyên, Trần Thị Lợi, Trần Trung Dũng, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn