+ Trả lời chủ đề
Trang 691/859 ĐầuĐầu ... 191 591 641 681 689 690 691 692 693 701 741 791 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.901 tới 6.910 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #6901
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    321- BUỘC TƠ HỒNG

    Chăn trâu nguyệt lão buộc tơ hồng
    Một mối duyên tình có đẹp không?
    Nắng Hạ soi lùm cây đỏ trái
    Mưa Thu trải ruộng lúa tươi đồng

    BXP 27.5.2017


    HOA CÀI TÓC XÕA

    Tươi đồng lại thắm cả ngàn phương
    Phượng vĩ hè sang đỏ mái trường
    Tím thẫm bằng lăng lòng gửi trọn
    Hoa cài tóc xõa dậy mùi hương.

    Huy Thanh
    27/05/2017

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #6902
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    "Buông hơn, bỏ phải … bình yên tháng ngày."

    BXP 25.5.2017


    HỌC HUYNH

    Học tập huynh, hăng say rèn luyện
    Tự tu thân lúc biến, khi bình
    Nhủ lòng mình tự cứu mình
    Từ bi hỉ xả hồi sinh giữa đời
    *
    Thân thanh sạch, nói lời chân chính
    Ý thiện lương, thiền định tâm an
    Diệt trừ tam độc sẽ tan
    Sống vui sống khỏe vẹn toàn đường tu
    *
    Luật nhân quả cho dù nghiêm ngặt
    Mỗi việc làm cân nhắc trước sau
    Không gây thù oán cho nhau
    Làm giầu nhân đức hơn giầu vàng son

    Trần Thị Lợi
    TIẾP VẦN (tâm sự)

    Huynh vui thấy đàn con phương trưởng
    Sống kiệm cần theo hướng Tổ Tiên
    “Biết kiếm tiền, biết giữ tiền
    Biết đem tản lộc … Tâm hiền cha trao”

    Ngoài biển cả dạt dào sóng vỗ
    Chốn nương đồng lúa trổ sây bông
    Tiện nghi đâu chỉ lầu hồng
    Còn vui được sống trong lòng nhân dân

    Muôn vạn nỗi khó khăn thầm lặng
    Từ hai bàn tay trắng vươn lên
    Đường đi soi tỏ ánh đèn
    Nhớ câu : “Có chí thì nên” làm lòng

    Vẫn xốc tới … bão giông chẳng nản
    Để giờ đây hưởng vạn niềm vui
    Nhìn con … tươi nở nụ cười
    Ngày “quy” … mãn nguyện về nơi an lành.

    BXP 25.5.2017

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #6903
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    [QUOTE=buixuanphuong09;275865]Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi
    "Buông hơn, bỏ phải … bình yên tháng ngày."

    BXP 25.5.2017


    HỌC HUYNH

    Học tập huynh, hăng say rèn luyện
    Tự tu thân lúc biến, khi bình
    Nhủ lòng mình tự cứu mình
    Từ bi hỉ xả hồi sinh giữa đời
    *
    Thân thanh sạch, nói lời chân chính
    Ý thiện lương, thiền định tâm an
    Diệt trừ tam độc sẽ tan
    Sống vui sống khỏe vẹn toàn đường tu
    *
    Luật nhân quả cho dù nghiêm ngặt
    Mỗi việc làm cân nhắc trước sau
    Không gây thù oán cho nhau
    Làm giầu nhân đức hơn giầu vàng son

    Trần Thị Lợi

    TIẾP VẦN (tâm sự)

    Huynh vui thấy đàn con phương trưởng
    Sống kiệm cần theo hướng Tổ Tiên
    “Biết kiếm tiền, biết giữ tiền
    Biết đem tản lộc … Tâm hiền cha trao”

    Ngoài biển cả dạt dào sóng vỗ
    Chốn nương đồng lúa trổ sây bông
    Tiện nghi đâu chỉ lầu hồng
    Còn vui được sống trong lòng nhân dân

    Muôn vạn nỗi khó khăn thầm lặng
    Từ hai bàn tay trắng vươn lên
    Đường đi soi tỏ ánh đèn
    Nhớ câu : “Có chí thì nên” làm lòng

    Vẫn xốc tới … bão giông chẳng nản
    Để giờ đây hưởng vạn niềm vui
    Nhìn con … tươi nở nụ cười
    Ngày “quy” … mãn nguyện về nơi an lành.

    BXP 25.5.2017
    [/QLowij


    ƯỚC ĐƯỢC NHƯ HUYNH
    (Tiếp vần)
    Nhưng huynh vẫn học hành luyện trí
    Các thể thơ giầu ý đẹp lời
    Gửi tình thơ tới muôn nơi
    Năm châu bốn biển rạng ngời tin yêu
    *
    Y -Ô- GA sớm chiều luyện sức
    Dạy cháu con nhân đức, kiệm, cần
    Thường xuyên thiền định tu thân
    Noi gương Đức Phật chẳng cần tranh hơn
    *
    Không ganh gét, oán hờn, thù hận
    Không tranh giành, tức giận si mê
    Nếp nhà ấm giữa làng quê
    Sống quen thanh đạm vẹn bề thủy chung
    *
    Bạn thơ khắp muôn vùng đón đợi
    Năng gửi bài lui tới kết giao
    Huynh ơi muội vẫn ước ao
    Như huynh bình dị, thanh cao tuyệt vời

    Trần Thị Lợi

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #6904
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    329- TỰ CHỦ

    Âm u nỗi hận tháng năm dài
    Bắc thuộc ngàn năm đáng trách ai
    Họ Khúc vùng lên giành tự chủ
    Mở đường xã tắc rạng ban mai

    BXP 28.5.2017


    QUEN ĐƯỜNG

    Ban mai ngỗng vịt thả ra chuồng
    Ngõ xóm trông chừng chạy quẩn truông
    Chỗ ngụ quen đường nên chẳng dắt
    Nghiêng chiều cả lũ đợi hồi chuông.

    Huy Thanh
    28/05/2017

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #6905
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬt
    ĐHV NGUYỄN VĂN THÁI

    Chúc mừng sinh nhật
    Vui thật là vui
    Bạn của tôi ơi!
    Cười tươi lên nhé!

    Hồn thơ mãi trẻ
    Sức khỏe thêm nhiều
    Một trái tim yêu
    Luôn luôn rực lửa

    Nghĩa tình chan chứa
    Sống giữa đời vui
    Chia ngọt sẻ bùi
    Thâm tình bè bạn

    Tuổi già thanh thản
    Đem vạn hồn mơ
    Quyện vào ngọn bút thành thơ
    Khát khao sóng cứ hôn bờ mãi thôi

    Ngày sinh … chúc bạn đôi lời
    Hưởng nhiều hạnh phúc, niềm vui cát tường.

    BXP 8.6.2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #6906
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬt
    TBĐDMB ĐHVC TRẦN THỊ THANH LIÊM


    Chúc mừng sinh nhật
    Vui thật là vui
    Nhiệt tình … ngọn lửa mãi tươi
    Gia đình hạnh phúc ngập trời yêu thương

    Giảng đường mê mải
    Để lại lòng em
    Viết về cô giáo Thanh Liêm
    Muôn điều thán phục, vạn niềm kính yêu

    Chim Chiều gửi gắm
    Thăm thẳm niềm mơ
    Nửa phần phía Bắc chăm lo
    Nguyên Tiêu tụ hội từng giờ sắt son

    Vẫn còn sung sức
    Với Lục Bát Com
    Ủ hồn làn điệu “Trống cơm”
    Chân quê níu giữ “thằng Bờm quạt mo”

    Học trò trân trọng
    Bè bạn quý yêu
    Hồn thơ lộng sắc mây chiều
    Nhặt từng hạt nắng cho nhiều ban mai

    Sông dài biển rộng
    Sức sống triều dương
    Chúc em đạt mọi cát tường
    Diễn đàn mãn ý, giảng đường thỏa mơ
    Bùi Xuân Phượng

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #6907
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬt
    ĐHV NGUYỄN VĂN THÁI

    Chúc mừng sinh nhật
    Vui thật là vui
    Bạn của tôi ơi!
    Cười tươi lên nhé!

    Hồn thơ mãi trẻ
    Sức khỏe thêm nhiều
    Một trái tim yêu
    Luôn luôn rực lửa

    Nghĩa tình chan chứa
    Sống giữa đời vui
    Chia ngọt sẻ bùi
    Thâm tình bè bạn

    Tuổi già thanh thản
    Đem vạn hồn mơ
    Quyện vào ngọn bút thành thơ
    Khát khao sóng cứ hôn bờ mãi thôi

    Ngày sinh … chúc bạn đôi lời
    Hưởng nhiều hạnh phúc, niềm vui cát tường.

    BXP 8.6.2017


    LỜI CẢM ƠN
    (Kính đáp thơ bác Bùi Xuân Phượng )

    Lời vàng - ngà - ngọc
    Lời trái tim yêu
    Thương nhủ đủ điều
    Tỏa lòng cao quý

    Vọng mong thiện ý
    Thơ - Sức - Tình đời
    Tươi ánh rạng ngời
    Thanh trong tâm trí

    Vuông tròn đạo lý
    Tình nghĩa sâu xa
    Chia sẻ chan hòa
    Ngát hương thảo cỏ

    Ráng chiều tím đỏ
    Thi hứng dạt dào
    Trăng thơ rượu với thanh cao
    Ngàn năm tím sóng ngọt ngào dòng trôi

    Cát tường - Bác chúc mừng tôi
    Cảm lòng ghi dạ tạ lời tình thâm !

    8 - 6 - 2017
    Nguyễn Văn Thái


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #6908
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VỀ MIỀN TRUNG

    Áo cỏ non da bánh mật
    Nheo nheo mắt nụ môi tươi
    Giữa đất trời tim bốc lửa
    Lòng chan chứa sức đang sung
    Trí vẫy vùng tình tha thiết
    Thi đàn Net góp sức xây
    Góc Lầu Mây bừng sức sống
    Gieo khát vọng những con tim
    Hãy kiếm tìm thơ Bác học
    Trau trí óc luyện câu vần
    Kết nghĩa thân tình bốn biển
    Đường tịnh tiến khối đồng tâm
    Nhớ trăng Rằm Nguyên Tiêu hội.

    BXP 28.6.2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #6909
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TÌNH THI HỮU

    Nhánh liễu ru mơ tựa sóng đàn
    Hè về ấm áp đẹp không gian
    Trăng ơi trải nghĩa muôn tia sáng
    Gió hỡi ru tình mãi chứa chan

    Thugiang vũ

    TÌNH THI HỮU

    Cầu thơ giao hảo giữa thi đàn
    Đem chút duyên trời gửi thế gian
    “Thân ái, đồng tâm” hồn bút quyện
    Cho tình bè bạn cứ chan chan.

    BXP 02/7/2017

    TÌNH QUÊ

    Biển vọng hò ru ngỡ tiếng đàn
    Sang mùa cánh nõn đẹp trần gian
    Nhìn hoa tỏa ngát vườn tươi ngõ
    Gõ nhịp vui đùa rẻo nắng chan.

    Ngàn Hoa

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #6910
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SÁO QUA CẦU


    Tình yêu chớm nở buổi ban đầu
    Nhỏ nhẹ dong dài nói chuyện thâu
    Cứ ngỡ hương đời thơm ngọt lịm
    Nào hay sáo đã vội qua cầu./.

    TXS 21/04/2017

    YÊU THƯƠNG & TÔN TRỌNG


    Chẳng thể nào quên những buổi đầu
    Quyện hồn hai đứa suốt đêm thâu
    Chân chồn gối mỏi tình chưa cạn
    Tôn trọng, yêu thương giữ nhịp cầu.
    BXP 02/7/2017

    KỶ NIỆM


    Bụi phấn bay bay nhuộm mái đầu
    Hưu về tứ gọi suốt trường thâu
    Vần thơ gửi bạn đầy lưu luyến
    Kỷ niệm còn nguyên giữa bến cầu.

    Mạnh Kỷ

    THƠ NỞ NGÔ RANG


    Phượng, Kỷ, Sinh duyên cứ chụm đầu
    Nối vần tứ tuyệt suốt canh thâu
    Mặc trời nắng lửa hay mưa bão
    Thơ nở ngô rang mãi tiếp cầu

    BXP 02/7/2017

    ĐÊM NAY


    Đêm nay tứ tuyệt khá đau đầu
    Vẫn mải mê dò thả bóng thâu
    Cứ ngỡ mình đang còn sung mãn
    Nào hay bóng hạc đợi trên cầu.

    Mạnh Kỷ

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 691/859 ĐầuĐầu ... 191 591 641 681 689 690 691 692 693 701 741 791 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình