+ Trả lời chủ đề
Trang 1/14 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 138

Chủ đề: Hải Hảnh Đường Thi Khúc

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts

    Hải Hảnh Đường Thi Khúc

    XIN MỘT LẦN

    Tưởng tượng cùng em bước hải hành
    Êm đềm nắng dịu với trời xanh
    Thuyền chao ướt sóng vầy tay ngọc
    Biển sáng chờ đêm vọng nguyệt lành
    Hạnh phúc dường như còn đọng lại
    Âu sầu thoáng chốc đã lùi nhanh
    Lâu rồi mộng ước luôn đeo đẳng
    Tưởng tượng cùng em bước hải hành


  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    CHUYỂN THU

    Đôi ngày trở lạnh đã kề thu
    Bóng Diễm giờ đây trải mịt mù
    Thảng thốt niềm tây làm liễu chạnh
    Đìu hiu vạt gió thổi tình ru
    Người quên chắc tại hồn luôn bổng
    Trống thoảng mà sao dạ vẫn tù
    Mặc tưởng bao lần hương sắc cũ
    Thôi đành chốt lại thuở trần du

  3. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Hải Hành Xem bài viết
    CHUYỂN THU

    Đôi ngày trở lạnh đã kề thu
    Bóng Diễm giờ đây trải mịt mù
    Thảng thốt niềm tây làm liễu chạnh
    Đìu hiu vạt gió thổi tình ru
    Người quên chắc tại hồn luôn bổng
    Trống thoảng mà sao dạ vẫn tù
    Mặc tưởng bao lần hương sắc cũ
    Thôi đành chốt lại thuở trần du

    Hải Hành

    CHUYỂN THU
    (Họa y đề)

    Gió bão mưa nhiều lẹ chuyển thu
    Ngày khô tối cũng tỏa sương mù
    Giông về sợ khổ, nghe lời hát
    Lũ tới lo nghèo, vẳng giọng ru
    Giận kẻ tào lao ngoài ngõ vắng
    Nhường ai vất vả giữa ao tù
    Đành hay cuộc sống đầy trăn trở
    Vẫn để tâm hoài chốn hạ du./.

    TXS 22/7/2015

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CHUYỂN THU
    (Họa y đề)

    Gió bão mưa nhiều lẹ chuyển thu
    Ngày khô tối cũng tỏa sương mù
    Giông về sợ khổ, nghe lời hát
    Lũ tới lo nghèo, vẳng giọng ru
    Giận kẻ tào lao ngoài ngõ vắng
    Nhường ai vất vả giữa ao tù
    Đành hay cuộc sống đầy trăn trở
    Vẫn để tâm hoài chốn hạ du./.

    TXS 22/7/2015
    Cảm ơn cụ đã kéo nhà cháu về thực tại...


    SẦU THU

    Bên ngoài cảnh sắc gợi màu thu
    Hướng nội niềm ta những điểm mù
    Giận liễu quen dần khuê các gởi
    Quên đời mượn đỡ mảnh tình ru
    Hồn lay bởi gió vờn ngay mặt
    Rượu chuốc vì tâm để giữa tù
    Thuở lạc bồng đâu mà gắng nữa
    Loang sầu đã cạn kiếp nhàn du
    ...

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    GIỌT TÁI TÊ

    Giọt chậm khẽ khàng rơi
    Mây đan trắng xoá trời
    Tông sầu treo dấu lặng
    Khúc Trịnh thả tình trôi
    Cứ dệt cam xanh mộng
    Lại nghe đắng chát đời
    Ly cà phê quánh đặc
    Nhuộm tím cả hồn tôi


  9. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    NHỚ QUÊ

    Mơi lạ quê chồng vạt mạ lơi
    Thời leo nhánh mận hát theo lời
    Lẩy mơ cứu cánh trời mây lở
    Chơi rút quân bài mạng chút rơi
    Cát nỏ hề chi thành cỏ nát
    Thời đen cũng mặc khóa then đời
    Tính lành chỉ khiến cho tình lánh
    La với u sầu quyện lá vơi

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Hải Hành Xem bài viết
    XIN MỘT LẦN

    Tưởng tượng cùng em bước hải hành
    Êm đềm nắng dịu với trời xanh
    Thuyền chao ướt sóng vầy tay ngọc
    Biển sáng chờ đêm vọng nguyệt lành
    Hạnh phúc dường như còn đọng lại
    Âu sầu thoáng chốc đã lùi nhanh
    Lâu rồi mộng ước luôn đeo đẳng
    Tưởng tượng cùng em bước hải hành

    Mộng phi hành

    Chờ ai hợp ý mộng phi hành
    Ngất ngưỡng mây ngàn ngắm biển xanh
    Vượt núi còn mơ đời hạnh phúc
    Qua đèo được thấy cảnh yên lành
    Cho hồng má phấn lòng say đắm
    Để ngát hương tình gió thổi nhanh
    Gởi bạn tao đàn câu hẹn ước
    Chờ ai hợp ý mộng phi hành

    Vancali 3.25.14




  12. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts

    CÁ THÁNG TƯ

    Dầu xăng rẻ mạt lít dăm hào
    Bạc cũng tha hồ đốt chẳng sao
    Tậu thổ mua quyền ngu mới cữ
    Nhà toang cửa toạc mắc chi rào
    Tinh là xế hộp phù tang trả
    Rặt những thoi vàng chú hoả trao
    Á hậu xin kề đâu phải giữ
    Còn ai nỏ miệng dóc hơn nào

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=Hải Hành;161765]

    CÁ THÁNG TƯ

    Dầu xăng rẻ mạt lít dăm hào
    Bạc cũng tha hồ đốt chẳng sao
    Tậu thổ mua quyền ngu mới cữ
    Nhà toang cửa toạc mắc chi rào
    Tinh là xế hộp phù tang trả
    Rặt những thoi vàng chú hoả trao
    Á hậu xin kề đâu phải giữ
    Còn ai nỏ miệng dóc hơn nào


    CÁ THÁNG TƯ


    (y đề)


    Bằng giả chào mua chỉ mấy hào,
    Ba đồng tậu ghế đủ ngồi cao.
    Tiếp dân, công chức như con cháu,
    Khiếu kiện, cơ quan chẳng cửa rào.
    Giá xuống! Người mua kênh kiệu bảo,
    Lên lương! Giới chủ nhúng nhường trao.
    Nông dân xuất ngoại như đi dạo,
    Thầy giáo vàng dư giấu chốn nào ?

    phamanhoa

    @ Tình cờ đọc được bài Cá Tháng Tư của thi hữu Hải Hành, tuy đã hết thời gian tính nhưng những tồn tại của xã hội ta thì vẫn "u như kỷ" nên xin có bài họa đồng cảm.
    Không mong "dóc hơn nào", chỉ xin được xếp dưới một tí cũng đủ vui rồi.

    PAH
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 24-04-2014 lúc 10:14 AM

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    ẨN DẬT

    Qua kỳ lãng mạn bảng liền treo
    Cưới đỏng dù cho mạng vẫn nghèo
    Chục gã ghen thầm đe chửi toáng
    Mươi nàng tiếc rẻ liếc nhìn theo
    Tình xưa quẳng tất thăng vùn vụt
    Nợ cũ chuồn êm chẩu cái vèo
    Tí tởn cùng em đời rõ đẹp
    Sơn hà ẩn dật thác nguồn reo



  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/14 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình