+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 138

Chủ đề: Hải Hảnh Đường Thi Khúc

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    MẠT KIẾP

    Tiếp Vị Ngữ VIÊN họ gắn bừa
    Cao quyền trọng chức thế là đua
    Dăm thằng ngáo ngáo đầu nho họp
    Các mợ xinh xinh giáo chức lùa
    Phận tép tôm đành xiêu dáng mọn
    Nghề cao quý bỗng thoảng mùi chua
    Ô hay nén bạc đâm lìa giấy
    Mọi chuyện nghe như trẻ giỡn đùa
    ...

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Hải Hành Xem bài viết
    MẠT KIẾP

    Tiếp Vị Ngữ VIÊN họ gắn bừa
    Cao quyền trọng chức thế là đua
    Dăm thằng ngáo ngáo đầu nho họp
    Các mợ xinh xinh giáo chức lùa
    Phận tép tôm đành xiêu dáng mọn
    Nghề cao quý bỗng thoảng mùi chua
    Ô hay nén bạc đâm lìa giấy
    Mọi chuyện nghe như trẻ giỡn đùa
    GÌ ĐÂY?

    Gì đây cái biển họ chơi bừa
    Gửi ảnh xem nào – đứa chạy đua
    Lắm kẻ xôn xao tìm chỗ trốn
    Bao người nhốn nhác sợ quan lừa
    Theo nghề sư phạm vinh quang thật
    Thấy chuyện dân gian thối nát chua
    Tính cuộc vuông tròn đâu có dễ
    Ngày vui nhà giáo chớ bông đùa./.

    TXS 16/11/2016

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình