-
Banned
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2012
Bài gửi : 0
Thanks
- 5.759
- Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
7
BUỒN VÀ NHỚ
Thơ : POET HANSY
Phổ nhạc,hoà âm,làm clíp và thể hiện : HẢI ANH
Em đừng giận dỗi mà chi
Lòng ta vằng vặc yêu vì bấy lâu.
Đừng làm tha thắt lòng nhau
Đừng cho trầu phải xa cau, nhé người
Dẫu mà có nói cạn lời
Cũng gom một chữ thương rồi khó phai.
Lặng buồn từ tối đến mai
Thức thao một nỗi không ai hiểu mình
Nào đâu dám nghĩ phụ tình
Bởi lòng chỉ một bóng hình em thôi.
Còn thương xin nói một lời
Để ta được sống vui đời với em…
http://sannhac.com/mp501964/BUON-VA-...hacvietnam.htm
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn