+ Trả lời chủ đề
Trang 562/563 ĐầuĐầu ... 62 462 512 552 560 561 562 563 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.611 tới 5.620 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #5611
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    VẮNG VẺ

    Vắng vẻ làm sao lạnh diễn đàn
    Hương còn phảng phất với thời gian
    Tìm quên mỏi mệt đời xô đẩy
    Để đón vui tươi phút ngập tràn
    Nhạc luyến lưu người vang biển cả
    Thơ nhung nhớ bạn vọng non ngàn
    Chim chiều thảng thốt bay về tổ
    Ngỡ lạc lầu mây tiếng gọi khàn

    Truong Vũ 23_12_2022
    DẪU...

    Lòng vui tránh được nỗi tan đàn
    Chuyện cũng thường tình của thế gian!
    Bởi ngấy đường quen xui bạn nghỉ
    Rồi qua chỗ mới thả thơ tràn!
    Nào cam bỏ cuộc buông tình nghĩa
    Chẳng ngại dầm sương hứng gió ngàn
    Chỉ có dăm người càng nỗ lực
    Cùng nhau góp sức dẫu âm khàn!
    HỒNG THOẠI 28.12.2022

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #5612
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    DẪU...

    Lòng vui tránh được nỗi tan đàn
    Chuyện cũng thường tình của thế gian!
    Bởi ngấy đường quen xui bạn nghỉ
    Rồi qua chỗ mới thả thơ tràn!
    Nào cam bỏ cuộc buông tình nghĩa
    Chẳng ngại dầm sương hứng gió ngàn
    Chỉ có dăm người càng nỗ lực
    Cùng nhau góp sức dẫu âm khàn!
    HỒNG THOẠI 28.12.2022



    TRƯỜNG HẬN NHÂN GIẢ CA



    Ngưỡng mộ người xưa mượn tiếng đàn
    Cao sơn lưu thủy vọng nhân gian
    Càng thương nhã nhạc đành xa cách
    Chỉ tiếc quỳnh tương giận dốc tràn
    Lỗi hẹn tri âm dường cõng bể
    Buông xuôi nhiệt huyết tựa đeo ngàn
    Lòng sao nặng trĩu hoài day dứt
    Nấc nghẹn nghìn sau mãi đặc khàn


    Trường Vũ 30-12-2022
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 31-12-2022 lúc 06:44 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #5613
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TRƯỜNG HẬN NHÂN GIẢ CA



    Ngưỡng mộ người xưa mượn tiếng đàn
    Cao sơn lưu thủy vọng nhân gian
    Càng thương nhã nhạc đành xa cách
    Chỉ tiếc quỳnh tương giận dốc tràn
    Lỗi hẹn tri âm dường cõng bể
    Buông xuôi nhiệt huyết tựa đeo ngàn
    Lòng sao nặng trĩu hoài day dứt
    Nấc nghẹn nghìn sau mãi đặc khàn


    Trường Vũ 30-12-2022



    Đ À N B Ầ U V I Ệ T N A M
    ----------------------------------------------
    Réo rắt canh khuya vẳng tiếng đàn
    Âm thanh thả mộng cõi nhân gian
    Lắng sâu biển Việt vờn mây cuốn
    Bay khắp trời Nam quyện gió tràn
    Dây nẩy cung trầm rung chuyển núi
    Ngón vê phím bổng vọng vang ngàn
    Một dây kết nối hồn Dân tộc
    Trong sáng ngàn năm chẳng đục khàn


    Ngày 31- 12-2022 / CX


    TIẾP HẬN TRƯỜNG THIÊN



    Đã chẳng ngân thêm nổi nhịp đàn
    Giăng sầu lạc lõng giữa không gian
    Chân trời nhạt sắc màu phai rữa
    Mặt đất mờ sương khói nhả tràn
    Lại nhớ buồn vui khi xuống biển
    Còn ghi tủi cực lúc lên ngàn
    Lo âu rối loạn tâm thần nhỉ
    Bạn cứ dần xa nuốt lệ khàn .

    Trường Vũ 31-12-2022

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #5614
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CANH BA



    Giật mình gà gáy đã canh ba
    Vẫn thức làm sao khỏi chóng già
    Nghĩ kế sinh nhai đầy khổ sở
    Xem đường sự nghiệp lắm bê tha
    Thôi xong số kiếp trời ban nhỉ
    Chắc nữa nhân duyên đất thưởng mà
    Tối quá đêm ơi mò mẫm dậy
    Hình như mất trộm ánh trăng ngà



    Trường Vũ 1-1-2023

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #5615
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    CANH BA



    Giật mình gà gáy đã canh ba
    Vẫn thức làm sao khỏi chóng già
    Nghĩ kế sinh nhai đầy khổ sở
    Xem đường sự nghiệp lắm bê tha
    Thôi xong số kiếp trời ban nhỉ
    Chắc nữa nhân duyên đất thưởng mà
    Tối quá đêm ơi mò mẫm dậy
    Hình như mất trộm ánh trăng ngà!

    Trường Vũ 1-1-2023
    VỮNG DẠ!

    Có phải xuân này Vũ bốn ba?
    Nhìn xem tướng mạo chẳng phô già!
    E rằng xuống phố nhiều cô ghẹo
    Trốn kẻo ra đường mấy ẻm tha
    Vận hạn đương nhiên rồi hết nhỉ?
    Tai ương nhất định sẽ qua mà!
    Buông sầu xả oán lòng an lạc
    Thỏa ngắm trời cao một ánh ngà!

    HỒNG THOẠI 04.01.23

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #5616
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    VỮNG DẠ!

    Có phải xuân này Vũ bốn ba?
    Nhìn xem tướng mạo chẳng phô già!
    E rằng xuống phố nhiều cô ghẹo
    Trốn kẻo ra đường mấy ẻm tha
    Vận hạn đương nhiên rồi hết nhỉ?
    Tai ương nhất định sẽ qua mà!
    Buông sầu xả oán lòng an lạc
    Thỏa ngắm trời cao một ánh ngà!

    HỒNG THOẠI 04.01.23



    CÓ MỘT NGƯỜI ĐIÊN

    Mong về cát bụi lúc mười ba
    Sắp bốn mươi xuân kể cũng già
    Hỗn độn nhân tình như quạ quắp
    Om sòm thế thái tựa diều tha
    Đày nhau đến nỗi tâm thần vậy
    Đỡ chút nhờ công bác sĩ mà
    Áp ngực người điên ngồi lẩm bẩm
    Nàng thơ gửi gắm tấm thân ngà .

    Trường Vũ 9-1-2023

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #5617
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    GIẤC XUÂN



    Mượn gốc bồ đề tạm giấc xuân
    Chùa nay rộn rã khách xa gần
    Người đi vãng cảnh tìm thanh tịnh
    Kẻ đến cầu an được phúc phần
    Chỉ thấy mình tôi còn ngủ gật
    Nào hay mỗi khắc cứ trôi dần
    Mùng ba dẫn trẻ vui chơi Tết
    Nghỉ chút hoa bừng nở trước sân



    Trường Vũ 24-1-2023

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #5618
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts

    XUÂN 2023
    ( Bài họa )

    Ta cùng nhấp rượu đẫm hồn xuân
    Để thấy niềm vui mãi ở gần
    Lộc biếc tưng bừng tô vẽ cảnh
    Hương thơm rộn rã góp thêm phần
    Muôn điều hạnh phúc tràn năm Mão
    Mọi nỗi tai ương trả bác Dần
    Hãy trải lòng ra mà đón nhận
    Mai vàng bứt cánh nghịch đầy sân...
    HỒNG THOẠI
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 31-01-2023 lúc 06:55 AM

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #5619
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 776 Times in 174 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    CÓ MỘT NGƯỜI ĐIÊN

    Mong về cát bụi lúc mười ba
    Sắp bốn mươi xuân kể cũng già
    Hỗn độn nhân tình như quạ quắp
    Om sòm thế thái tựa diều tha
    Đày nhau đến nỗi tâm thần vậy
    Đỡ chút nhờ công bác sĩ mà
    Áp ngực người điên ngồi lẩm bẩm
    Nàng thơ gửi gắm tấm thân ngà .

    Trường Vũ 9-1-2023

    TUẤN THẮNG CÓ BÀI NÀY CÙNG CHƠI VUI..

    Hãy trở về như tuổi vẫn hoa
    Vun đời thắm đượm đẹp như hoa
    Đừng nên ủ rủ than phiền quá
    Ấy chớ buồn đau ắt chóng già
    Hãy đến sân thơ mà giải tỏa
    Vào chùa niệm Phật cũng trừ ma
    Vui lên ắt hẳn đời khoan khoái
    Hỡi bạn mình ơi xóa nhạt nhòa../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 05-03-2023 lúc 06:56 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  19. #5620
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    …BUỒN…
    Phận gái phòng không cuộc sống trầm
    Nhiều năm vẫn đợi khách tri âm
    Bồng đào sớm tối mong người ngó
    Giếng ngọc ngày đêm ước kẻ ngâm.
    Trưởng bản bao phen nhìn lặng lẽ
    Già làng lắm bận ngó âm thầm
    Mà sao chẳng thể cùng nhau nhỉ
    Dẫu biết lâu nay ấy đã ngầm…
    Bùi Bắc Hợp



    THU VỀ

    Vì sao bác Hợp bỗng nhiên trầm
    Tắt hẳn môi cười vẫn lớn âm?
    Chẳng đoái mưa tuôn nền nhiệt giảm
    Không màng vợ đãi món sườn ngâm
    Âu sầu nét mặt đày tim héo
    Khắc khoải bài thơ ẩn lệ thầm
    Cũng tại thu về trên khắp nẻo
    Hồn ai nặng trĩu khối băng ngầm!
    HỒNG THOẠI
    22.1.23
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-04-2023 lúc 06:49 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 562/563 ĐầuĐầu ... 62 462 512 552 560 561 562 563 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình