-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.848
Thanks
- 5.973
- Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
BẾN XUÂN
(Hồi Văn cách)
Ta đợi bến xuân lửa chói ngời
Tứ thơ bình rượu nhắm sầu vơi
Hoa cài nhánh trải lòng vui sướng
Biển hẹn non tìm mắt rói tươi
Qua đỡ bậu nương buồm bạt gió
Nước chao thuyền quyện cảnh ru người
Xa dần sóng đẩy chèo khoan nhặt
Tha thiết nhớ nhau gởi nụ cười.
Cười nụ gởi nhau nhớ thiết tha
Nhặt khoan chèo đẩy sóng dần xa
Người ru cảnh quyện thuyền chao nước
Gió bạt buồm nương bậu đỡ qua
Tươi rói mắt tìm non hẹn biển
Sướng vui lòng trải nhánh cài hoa
Vơi sầu nhắm rượu bình thơ tứ
Ngời chói lửa xuân bến đợi ta.
Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)
* Họa bài Cảnh Xuân - Khuyết Danh
-
20 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này
Đoàn Nam, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, hoanggiao, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lê Đức Mẫn, Le Hoai Phuong, lethanhson, maimo, Nắng Xuân, Nguyễn Thu Sang, nguyenxuan, phamanhoa, phamvanta_bn, Quang Chính, Thanh Nguyệt, thylan, Tran Xuan Sinh, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn